Thời ấy là những tháng ngày hăm hở viết bài, dịch bài, phỏng vấn và đi lấy vé xem phim về tặng độc giả. Cái ngày mong đợi nhất là chờ chị Phú Bình (Thư ký tòa soạn Hoa Học Trò khi ấy) chấm nhuận bút. Chưa cần chú Tùng Thủ quỹ phát tiền thì đã tự cộng vào xem có được 1,5 triệu nhuận bút/số báo không. Nếu đạt KPI cỡ đó thì ối dồi ôi, đúng là thắng đời 1-0.
Cách tôi làm content hiện tại thì chính là những kỹ năng viết sa-pô (đoạn mở đầu bài báo) được chị Phú Bình và chị Phương Mai (hai chị Thư ký toà soạn) dạy dỗ: ngắn gọn, thú vị và tạo tò mò.
Tôi sẽ đặt tên phim là Bí mật nhà số 5, vì toà soạn từng ở số 5 Hoà Mã nếu bạn nào còn nhớ. Đó sẽ là một phim xuyên không. Một bạn trẻ 2K8 sẽ xuyên không về năm 2000 và tự dưng thấy mình ở giữa toà soạn HHT. Nhân vật chính sẽ thấy thời đó bố mẹ cô chú làm báo giấy như thế nào.
Kỷ niệm nhớ nhất gắn liền với HHT là càng viết nhiều bài thì tiền điện thoại càng tăng vì hồi ấy lên mạng internet là điện thoại bàn bị báo bận, gọi tới không được và cước phí tính như gọi điện thoại. Chính vì thế các CTV hầu như ngày nào cũng tụ lại toà soạn vì dùng net thoải mái
Đúng rồi, hồi ấy tôi cứ hay nói với Hoàng Mai (một BTV của HHT) là nếu đi Mỹ thì tôi sẽ xin vào làm VJ ở MTV New York. MTV với thế hệ chúng tôi cứ như một cái gì đó to lớn vĩ đại ấy.
Thế rồi tôi cũng đi Mỹ thật, mà toàn xin làm thêm rửa bát với lại dọn phòng. Trình còn xanh và non nhưng mơ cao lắm!
Nhân dịp sinh nhật Hoa Học Trò tuổi 35, Hải xin được gửi lời chúc mừng tới tất cả các thế hệ từng làm báo Hoa và độc giả của báo. Lúc nào tôi cũng tự hào vì được là một thành viên bé nhỏ của Hoa Học Trò, bao vốn từ, bao vốn sống của tôi đều bắt đầu từ nơi đây!