Những nét vẽ trưởng thành theo trang báo tuổi teen
Trong ký ức của nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn, tuổi thơ của cậu học trò xứ Huế là những ngày đội mưa đi qua những sạp báo, tìm mua cho bằng được một số Hoa Học Trò đặc biệt - một thế giới rực rỡ của xu hướng, âm nhạc, thời trang xung quanh teen. Nhiều năm sau, khi đã trở thành nhà thiết kế, những ký ức tưởng như thuộc về một thời rất xa lại cùng anh đi đến một cột mốc mới: Đưa bộ sưu tập Numero 6: Vũ Khúc Cố Đô đến Paris.
Nguyễn Phúc Tuấn kể anh có rất nhiều ký ức với Hoa Học Trò. Những số báo cũ, đĩa nhạc và các ấn phẩm đặc biệt đi kèm từng được anh nâng niu giữ lại đến tận năm gần 30 tuổi. Với anh, tờ báo không chỉ là thanh xuân mà còn là nơi ươm mầm nghệ thuật.
"Những tờ báo Hoa Học Trò ngày ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn để tôi làm nghệ thuật được như hôm nay", anh chia sẻ.
Từ nhỏ, Phúc Tuấn đã say mê hội họa. Trong những ấn phẩm ngày ấy, anh đặc biệt chú ý đến các bức tranh minh họa nhân vật sinh động. Cậu học trò thường nhìn vào những hình vẽ trên báo, nắn nót chép lại để trang trí những cuốn sổ lưu bút cho bạn bè, rồi từ đó tưởng tượng ra việc thiết kế các bộ váy.
Chính những nét vẽ trên trang báo và những trang lưu bút tuổi học trò đã trở thành chất liệu đầu tiên giúp Phúc Tuấn định hình tư duy thời trang.
Trân trọng những giá trị từng nuôi dưỡng mình thuở thiếu thời, Phúc Tuấn bộc bạch:
"Báo Hoa Học Trò là một ký ức không bao giờ tôi có thể bỏ qua trong cuộc đời. Rất có thể, nhiều ý tưởng sáng tạo cho các bộ sưu tập thời trang sau này của tôi sẽ được lấy cảm hứng từ chính tờ báo này".
Cơn mưa cố đô và niềm kiêu hãnh tơ tằm
Nếu Hoa Học Trò góp phần hình thành con mắt thẩm mỹ, thì Huế là nơi Nguyễn Phúc Tuấn tiếp tục tìm thấy chất liệu cho thời trang. Trong Vũ Khúc Cố Đô, anh không bắt đầu từ một biểu tượng vĩ mô của cố đô mà đi từ cơn mưa tuổi thơ.
Đó là những buổi chiều tan học, thay vì về nhà, cậu học trò lại đạp xe vòng quanh Đại Nội hoặc dọc bờ sông Hương. "Có những buổi chiều mưa nặng hạt, tôi ngồi sau lưng mẹ, nhìn những hạt mưa, cành hoa sưa rớt xuống mặt đường lộp bộp. Những hình ảnh, âm thanh và mùi hương đó không bao giờ phai nhòa trong tâm trí tôi", Tuấn nhớ lại.
Bộ sưu tập gồm 25 thiết kế, xây dựng qua ba chương: Khởi Vũ, Chính Vũ và Quang Vũ, tương ứng với nhịp điệu đất trời trước, trong và sau cơn mưa. Màu sắc chuyển từ trắng, đen sang xanh xám, rồi mở ra các sắc pastel, vàng rực rỡ. Với Nguyễn Phúc Tuấn, đây không phải cơn mưa hoài niệm trầm mặc. "Đó là cơn mưa gột rửa tâm hồn, mang màu sắc tươi mới để cố đô vươn mình ra thế giới", anh chia sẻ.
Tính nguyên bản được đặt lên hàng đầu khi bộ sưu tập chủ yếu sử dụng lụa Bảo Lộc. Dù thừa nhận tơ tằm nguyên bản cực kỳ dễ nhăn và tốn rất nhiều thời gian xử lý để giữ phom dáng, anh vẫn kiên quyết:
"Dù tốn bao nhiêu thời gian, tôi vẫn chọn tơ tằm vì đó là vẻ đẹp, là niềm tự hào của làng nghề thủ công Việt Nam mà tôi muốn giới thiệu với thế giới".
Mang di sản cố đô chạm ngõ Kinh đô ánh sáng
Ngày 30/9, Vũ Khúc Cố Đô chính thức ra mắt tại Maison de l’Amérique Latine, Paris. Lần đầu tiên đưa trang phục đến kinh đô thời trang, Paris không hề tách rời khỏi câu chuyện Huế, mà trở thành nơi giao thoa của di sản.
Trong chương Quang Vũ, một thiết kế đặc biệt kết nối kiến trúc Huế và Paris qua kỹ thuật đính kết pha lê. Toàn bộ quá trình đính kết này được các nghệ nhân thực hiện thủ công ngay tại xưởng, trong đó riêng thiết kế tâm điểm đã tiêu tốn khoảng hai tháng ròng rã để hoàn thiện.
Đem chuông đi đánh xứ người, nhà thiết kế quyết định giữ trọn vẹn cái tên mang dấu ấn dòng họ thay vì dùng một nghệ danh tiếng Anh. Với anh, sự tự tôn cội nguồn nằm ngay ở chữ "Phúc" - biểu tượng của sự may mắn, sinh sôi.
"Khi tham gia Miss World, MC người Anh đã xướng tên tôi cực kỳ chuẩn xác. Phải "có phúc" thì mới được đến Paris chứ!", anh cười nói.
Sự kiên định với nguồn cội từ chính cái tên cũng là câu trả lời của Nguyễn Phúc Tuấn khi đứng trước thắc mắc vì sao anh luôn bám lấy chủ đề Huế khi bước ra thị trường quốc tế. Với nhà thiết kế 9x, mọi thứ đều bắt đầu từ gốc rễ: "Huế là gốc gác, là tâm hồn tôi. Các nhà mốt lớn trên thế giới đứng vững hàng trăm năm là nhờ vào lịch sử (heritage) của họ. Tôi có bề dày văn hóa quê hương, lý do gì không gìn giữ?"
Từ những hình minh họa trên trang Hoa Học Trò đến những nét vẽ lưu bút của một cậu bé yêu hội họa; từ những buổi đạp xe trong mưa ở Huế đến bộ sưu tập xuất hiện tại Paris, hành trình của Nguyễn Phúc Tuấn đi qua nhiều không gian nhưng vẫn giữ một điểm bắt đầu quen thuộc. Những ký ức từng được lưu giữ cẩn thận trong các trang báo cũ giờ đây vẫn đang tiếp tục đi cùng anh đến kinh đô thời trang.