Hành trình lội ngược dòng đầy cảm hứng của tân bác sĩ nội trú Đào Công Minh

HHTO - Từng trượt Trường Đại học Y Hà Nội ở tuổi 18, Đào Công Minh chọn học tại Đại học Y Dược Thái Bình và nuôi quyết tâm chinh phục giảng đường mơ ước. Là fan T1, anh được truyền cảm hứng từ hành trình bền bỉ của huyền thoại Faker.

Bất ngờ nổi tiếng ngoài dự tính

Sau Match Day 2026, hình ảnh tân bác sĩ nội trú Đào Công Minh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Tại Match Day 2026, nam bác sĩ sinh năm 2002 được xướng tên ở vị trí 24, gây ấn tượng với chiều cao 1m81 và khoảnh khắc dõng dạc chọn chuyên ngành Gây mê hồi sức. Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Công Minh cho biết anh khá bất ngờ trước sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nam bác sĩ vui khi nhận được những lời khen ngợi về ngoại hình, nhưng khẳng định không để sự chú ý này làm bản thân mất tập trung.

Phần chọn chuyên ngành của Đào Công Minh tại Match Day 2026. - Clip: NVCC.

"Mình thấy vui và tự hào về bản thân. Nhưng mình cũng chỉ gói ghém lại để tập trung chính vào việc học thôi, không để mình "bay lên mây" kẻo phân tâm. Mình muốn tập trung chính vào chuyên môn", Công Minh chia sẻ.

Nếu sự nổi tiếng trên mạng xã hội nằm ngoài dự tính, thì khoảnh khắc xướng tên chuyên ngành trên sân khấu lại là điều Công Minh đã hình dung và chuẩn bị tâm lý từ trước. Với mọi sinh viên y khoa, Match Day là sự kiện thiêng liêng nhất để khẳng định lựa chọn nghề nghiệp.

tap11-22.jpg
"Đây là chuyên ngành vừa kết hợp kiến thức nội khoa nhưng lại làm việc trong môi trường ngoại khoa", Công Minh nói về sức hút của ngành Gây mê hồi sức.

"Thực sự là mình đã hình dung rồi, bởi vì mình rất tự tin vào bản thân. Quá trình học ở trường mình cũng khá tốt, nên mình đã luôn nghĩ đến và tưởng tượng ra cảnh mình sẽ đứng lên, hô tên dõng dạc như thế nào trong ngày Match Day của Đại học Y Hà Nội. Thậm chí mình còn tập trước gương nhiều lần lắm", anh kể lại.

Đứng dậy sau cú trượt chân vào Y Hà Nội để giành "cơ hội thứ hai"

Động lực lớn nhất thôi thúc nam bác sĩ trẻ bứt phá tại kỳ thi nội trú là cú "sảy chân" trong kỳ tuyển sinh đại học, khiến anh lỡ hẹn với giảng đường mơ ước là Trường Đại học Y Hà Nội. Suốt những năm tháng đại học xa nhà, ngọn lửa khao khát được bước qua cánh cổng ngôi trường mơ ước chưa bao giờ tắt trong anh.

"Năm 18 tuổi, dù là người Hà Nội nhưng mình thi thiếu điểm nên rớt Đại học Y Hà Nội, phải về Đại học Y Dược Thái Bình học. Mình đã nuôi ý chí và quyết tâm để trở lại trường Đại học Y Hà Nội", Công Minh chia sẻ.

daocongminh.jpg

Khi đăng ký dự kỳ thi Bác sĩ Nội trú do Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức, Công Minh hiểu rằng sinh viên trường ngoài có thể gặp những khác biệt về tài liệu và kinh nghiệm lâm sàng so với sinh viên Y Hà Nội. Với xuất phát điểm đó, Công Minh xác định bản thân phải nỗ lực nhiều hơn gấp bội để bù đắp những phần còn thiếu.

Hai tháng cuối trước kỳ thi là giai đoạn căng thẳng nhất. Thời gian học thường kéo dài ít nhất 12 tiếng mỗi ngày, có những ngày lên tới 15-16 tiếng. Công Minh cho biết, áp lực đến từ cả thể chất lẫn tinh thần, trong khi gia đình, đặc biệt là mẹ, luôn là nguồn động viên lớn nhất để anh duy trì mục tiêu.

daocongminh-3.jpg
Visual thu hút của nam bác sĩ cao 1m81.

Với Công Minh, kỳ thi Bác sĩ Nội trú không chỉ là một cột mốc chuyên môn. Anh gọi đây là "cơ hội thứ hai" để bước vào Trường Đại học Y Hà Nội, lần này với tư cách một bác sĩ đã hoàn thành chương trình đào tạo y khoa.

"Thực ra mình không có ý định thi lại. Đây là kỳ thi lớn nhất để bước chân vào Trường Đại học Y Hà Nội với một cương vị danh giá hơn. Bọn mình gọi đó là cơ hội thứ hai để khẳng định mình", Công Minh chia sẻ.

Không phải "mọt sách", người truyền cảm hứng là Faker

Dù có những ngày học tới 15-16 tiếng, Công Minh không cho rằng mình là một người chỉ biết đến sách vở.

Trước giai đoạn nước rút, anh vẫn cân đối thời gian chơi Liên Minh Huyền Thoại và theo dõi đội tuyển T1. Tình yêu eSports này thậm chí còn theo anh đến tận Match Day qua chiếc banner cổ vũ do chính cô em gái chuẩn bị.

Hơn cả một sở thích, sự bền bỉ của "huyền thoại" Faker trong suốt 13 năm qua đã trở thành nguồn cảm hứng lớn giúp nam bác sĩ kiên định theo đuổi mục tiêu học tập.

daocongminh-1.jpg
Tấm banner người em chuẩn bị cho Minh tại buổi Match Day 2026.

Lý giải về lựa chọn chuyên ngành Gây mê hồi sức, Công Minh liên hệ với tựa game yêu thích.

"Mình thích đi Top (đường trên). Kiểu như đánh cánh yếu, làm nền cho đồng đội tỏa sáng, trở thành người hùng thầm lặng đứng sau", Công Minh chia sẻ.

Sự ví von này xuất phát từ chính đặc thù thầm lặng của công việc mà anh đã chọn. Bác sĩ Gây mê hồi sức luôn phải có mặt tại phòng mổ từ sớm để chuẩn bị. Thay vì trực tiếp cầm dao mổ, họ là những người âm thầm kiểm soát các chỉ số sinh tồn, duy trì sự ổn định và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân xuyên suốt quá trình phẫu thuật.

daocongminh-2.jpg
Trước thời gian cao điểm với cường độ học 15-16 tiếng/ngày, Công Minh vẫn cân đối thời gian rảnh để "leo rank" và theo dõi giải LCK.

Trong ba năm học nội trú chuyên ngành Gây mê hồi sức phía trước, Công Minh đặt mục tiêu hoàn thành tốt chương trình và tích lũy đủ kiến thức, kinh nghiệm. Nam bác sĩ tập trung chuẩn bị hành trang tốt nhất để cứu chữa và chăm sóc sinh mệnh của người bệnh.

ft1489.jpg