Từng ngủ dưới gầm đường cao tốc, chàng trai Singapore trở thành tiếp viên hàng không ở tuổi 22

Từng trải qua tuổi thơ bị bạo hành, có thời gian sống dưới gầm đường cao tốc và lớn lên trong mái ấm trẻ em, Dino Isaac nỗ lực vươn lên, trở thành tiếp viên hàng không năm 22 tuổi.

Từng bị bạo hành, sống dưới gầm đường cao tốc và lớn lên trong mái ấm trẻ em, Dino Isaac (30 tuổi) nỗ lực trở thành tiếp viên hàng không, vượt qua nỗi cô đơn để hàn gắn tình thân và tìm hướng đi mới cho cuộc đời.

tiepvienhangkhong2.jpg
Dino Isaac đang hy vọng theo đuổi ngành công tác xã hội. Ảnh: CNA

Tuổi thơ khổ cực, chán ghét người thân

Dino Isaac có tuổi thơ bất hạnh khi chào đời tại một bãi đất trống ở Sembawang, Singapore. Sau sinh, anh được gửi cho người thân chăm sóc nhưng thường xuyên bị ngược đãi. Năm 3 tuổi, anh bị một người họ hàng bẻ gãy tay chỉ vì khóc quá nhiều.

Sau đó, mẹ đón Dino về, hai mẹ con sống dưới gầm đường cao tốc. Khi mẹ đi làm nhân viên vệ sinh, anh phải chơi ở những tòa nhà bỏ hoang.

Cuộc sống tưởng chừng ổn định hơn khi hai mẹ con chuyển đến sống cùng cha, nhưng ông thường xuyên say xỉn, đánh đập vợ con, khiến cả gia đình luôn sống trong sợ hãi.

tiepvienhangkhong.jpg
Dino Isaac chụp ảnh cùng đồng nghiệp khi còn làm tiếp viên hàng không. Ảnh: CNA

Năm 5 tuổi, Dino được đưa đến cơ sở chăm sóc trẻ em Gracehaven, sau đó chuyển sang mái ấm The Salvation Army Haven và sống tại đây đến khoảng 15 tuổi, theo Mothership Singapore.

Chứng kiến những đứa trẻ khác được cha yêu thương, anh không khỏi chạnh lòng. “Tôi sợ cha. Ông ấy là một con quái vật”, Dino nhớ lại. Có lần, cha định xô tủ quần áo về phía anh nhưng mẹ kịp ngăn lại.

Năm 12 tuổi, trong chuyến đi đảo Tioman (Malaysia) cùng cha, Dino chọn ngồi mô tô nước với mục sư thay vì cha vì sợ bị hãm hại. Khoảng 1 năm sau, anh nhận tin cha bị sát hại. Anh khóc suốt nhiều giờ, vừa đau buồn vừa cảm thấy như thoát khỏi mối đe dọa ám ảnh mình suốt tuổi thơ.

"Lẽ ra, tôi phải yêu thương người gọi là cha, nhưng ông ấy cũng là kẻ ngược đãi tôi. Đến tận hôm nay, tôi vẫn bị tổn thương nặng nề vì ông ấy", anh chia sẻ.

Thành tiếp viên hàng không, giúp trẻ có cùng hoàn cảnh

Sau khi rời mái ấm, Dino tốt nghiệp Học viện Giáo dục Kỹ thuật Singapore và hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Được cấp trên khuyến khích, anh theo nghề tiếp viên hàng không ở tuổi 22.

Công việc giúp anh có thu nhập ổn định, từng lên tới 6.000 SGD mỗi tháng (hơn 120 triệu đồng), cùng cơ hội đi nhiều nơi trên thế giới.

tiepvienhangkhong1.jpg
Dino Isaac cùng mẹ trong căn bếp. Ảnh: CNA

Dù có công việc tốt và thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch, Dino vẫn cảm thấy trống rỗng, cô đơn. Tháng 10/2025, anh tìm cách tự tử bất thành, sau đó điều trị nội trú khoảng một tháng tại Viện Sức khỏe Tâm thần Singapore.

Ở tuổi 30, anh nộp hồ sơ vào Trường Cao đẳng Bách khoa Nanyang, theo học ngành công tác xã hội với mong muốn giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh như mình.

Dino cũng dần hàn gắn với mẹ. Từng trách bà không bảo vệ mình, anh nay hiểu mẹ cũng là nạn nhân của bạo lực và đã cố gắng vượt qua nghịch cảnh. Anh đón mẹ về sống cùng tại căn hộ thuê ở Commonwealth. Hai mẹ con dần gắn kết qua những bữa ăn và việc nấu nướng, khi anh học cách chế biến món ăn dưới sự hướng dẫn của mẹ.

Cùng chuyên mục

Sinh viên ngán ngẩm vì thi theo nhóm: Người 'gánh' cả tập thể, người 4 năm chỉ làm slide, kẻ ngồi không mà nhận điểm A

Sinh viên ngán ngẩm vì thi theo nhóm: Người 'gánh' cả tập thể, người 4 năm chỉ làm slide, kẻ ngồi không mà nhận điểm A

TPO - Đánh giá qua bài tập nhóm hay dự án tập thể vốn là cách làm hiện đại để sinh viên rèn kỹ năng mềm trước khi ra trường. Thế nhưng trên thực tế, không ít sinh viên đang rơi vào cảnh ngán ngẩm khi 'teamwork' biến thành 'taowork' (làm một mình): Người gồng mình gánh vác cả nhóm, người suốt 4 năm chỉ quanh quẩn làm một đầu việc, trong khi có những người không đóng góp vẫn 'nhẹ nhàng bỏ túi' điểm A.

35 năm mùa hoa đồng hành cùng teen Việt: Từ Seoul, rồi lại gặp nhau ở nhà Hoa

35 năm mùa hoa đồng hành cùng teen Việt: Từ Seoul, rồi lại gặp nhau ở nhà Hoa

TP - Bây giờ, thật dễ bắt gặp một bạn Việt Nam lên kế hoạch sang Hàn Quốc xem concert, hay nghe những người bạn Hàn Quốc trò chuyện bằng tiếng Việt ngay giữa Hà Nội. Hành trình đồng hành cùng độc giả Hoa Học Trò từ chuyên mục "Thư Seoul" cho tới "Bánh dày & Bánh Tteok" bây giờ đã chứng kiến thật nhiều sự thay đổi cả trong mình và cả trong sự giao thoa đời sống, văn hóa giữa hai đất nước.

Du học sinh Việt nỗ lực học hỏi, thể hiện trách nhiệm và tình yêu đất nước

Du học sinh Việt nỗ lực học hỏi, thể hiện trách nhiệm và tình yêu đất nước

TPO - Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026), du học sinh, trí thức trẻ Việt Nam học tập xa quê hương, vẫn dõi theo từng nhịp chuyển mình của đất nước. Tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết cống hiến và khát vọng đóng góp cho cộng đồng vẫn luôn là sợi dây kết nối để các anh chị luôn hướng về Việt Nam.

Hành trình 35 năm báo Hoa Học Trò "cập nhật hệ điều hành", bắt sóng thế hệ học trò mới

Hành trình 35 năm báo Hoa Học Trò "cập nhật hệ điều hành", bắt sóng thế hệ học trò mới

TPO - 35 năm đi qua, mỗi thế hệ teen lại đổi “hệ điều hành” riêng, nhu cầu và cách tiếp nhận thông tin cũng thay đổi theo. Nhưng có một điều không đổi: Nhu cầu được "nhìn thấy", được cất tiếng nói, được lắng nghe, được thấu hiểu. Đó cũng là lý do Hoa Học Trò sau 35 năm vẫn bền bỉ đồng hành cùng học trò Việt trong thời đại số.

Nữ du khách Nga mê món Việt, vẫn chưa thể 'chinh phục' mắm tôm

Nữ du khách Nga mê món Việt, vẫn chưa thể 'chinh phục' mắm tôm

Dù nhiều lần thử mắm tôm, Valerie Darling (sinh năm 1993, du khách Nga) vẫn chưa thể quen với hương vị đặc trưng của loại mắm này. Nữ du khách Nga chọn nước tương khi ăn bún đậu, nhưng vẫn hào hứng khám phá nhiều món ăn khác trong những năm gắn bó với Việt Nam.

Nắm tay nhau, họ trò chuyện sâu hơn về tôn giáo, tín ngưỡng, dự định tương lai. Việt hiện sống cùng bố, chị gái và cháu gái trong một căn chung cư 118m2 ở TP. HCM nên anh tin tưởng mình đã sẵn sàng, cũng như đủ điều kiện để lập gia đình. Ngọc Việt và Vân Anh được đánh giá là cặp đôi phù hợp cả về ngoại hình, công việc lẫn quan điểm sống. Họ được kỳ vọng sẽ trở thành một đôi. Tuy nhiên, ở phút cuối, Vân Anh lại từ chối bấm nút hẹn hò. Cô chia sẻ: “Chúng em có nhiều điểm chung, rất là thích hợp làm bạn. Em phân vân nhưng về mặt cảm xúc thì em vẫn cần đối diện với chính mình”. Ngọc Việt vui vẻ đón nhận kết quả này và hy vọng cả hai có thể làm bạn tốt của nhau.

Chọn vợ với danh sách tiêu chí kín trang A4, chàng trai 26 tuổi gây chú ý

Từ chiều cao, vóc dáng đến tính cách và quan điểm sống, Trịnh Ngọc Việt đưa ra hàng loạt yêu cầu về người bạn đời tương lai khi tham gia 'Bạn muốn hẹn hò'. Câu chuyện khiến khán giả chú ý khi cô gái được mai mối cuối cùng quyết định không tiến tới quan hệ tình cảm.

Hoa Học Trò đã ra đời như thế nào vào mùa Thu của 35 năm trước?

Hoa Học Trò đã ra đời như thế nào vào mùa Thu của 35 năm trước?

TPO - Ngày 15/10/1991, Hoa Học Trò chính thức ra mắt teen Việt, những học trò thế hệ 7X. Nhà báo Nguyễn Như Mai, nguyên Trưởng ban biên tập Hoa Học Trò, người được các thế hệ cây bút "nhà Hoa" gọi vui là "người viết sử của Hoa Học Trò" vẫn nhớ như in những tháng ngày sôi động ấy.

Cô gái 23 tuổi thuê nhà trọ ở Hà Nội, chắt chiu từng đồng với mức lương 5 triệu đồng/tháng

Cô gái 23 tuổi thuê nhà trọ ở Hà Nội, chắt chiu từng đồng với mức lương 5 triệu đồng/tháng

Từng khởi nghiệp thất bại và sống ở quê suốt nửa năm thất nghiệp, Nguyễn Thị Hồng Xuân quay lại Hà Nội tìm việc với mức lương khởi điểm 5 triệu đồng/tháng. Để trang trải cuộc sống thuê trọ, cô phải tính toán từng khoản chi, chấp nhận khởi đầu khiêm tốn để tích lũy kinh nghiệm.

Cô gái cao 1,54m chinh phục những cung trekking hiểm trở bậc nhất Tây Bắc ở tuổi 19

Cô gái cao 1,54m chinh phục những cung trekking hiểm trở bậc nhất Tây Bắc ở tuổi 19

Không có bạn đồng hành, Bùi Thị Mai Anh quyết định dành trọn tháng lương làm thêm để thuê người dẫn đường, một mình trekking Nam Kang Ho Tao trong 3 ngày 2 đêm. Trước đó, nữ sinh 19 tuổi đã vượt qua những đoạn sống núi hiểm trở ở Chu Va 12, Can Chua Thìa Sảng và đặt chân lên 7 đỉnh núi miền Bắc trong chưa đầy một năm.

Thức đến đêm khuya tỉa hoa cúc trắng, tặng người dân tiễn đưa các liệt sĩ

Thức đến đêm khuya tỉa hoa cúc trắng, tặng người dân tiễn đưa các liệt sĩ

Từ hơn 500 bông cúc trắng được chị Phan Thị Quế Hằng chuẩn bị xuyên đêm đến 1.000 nhành hoa của một chủ tiệm tại TP. HCM, những nghĩa cử giản dị đang góp phần lan tỏa lòng tri ân trước lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ. Những nhành hoa trắng sẽ được trao đến người dân cùng tham gia tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nữ TKTS đầu tiên của Hoa Học Trò: Yêu điều mình làm và làm điều mình yêu đến nơi đến chốn

Nữ TKTS đầu tiên của Hoa Học Trò: Yêu điều mình làm và làm điều mình yêu đến nơi đến chốn

TPO - Chị Nguyễn Phương Mai trở thành Thư ký tòa soạn (TKTS) Hoa Học Trò khi mới ngoài đôi mươi. Cô gái sục sôi năng lượng và nhiệt huyết năm đó đã tạo ra cú chuyển mình, đưa nội dung Hoa Học Trò từ văn thơ sang báo chí trong những năm 2000, đồng thời là người "dẫn đường" của nhiều phóng viên, cộng tác viên. Nhân dịp sinh nhật 35 năm Hoa Học Trò, chị đã hồi tưởng lại và chia sẻ với độc giả báo Hoa về những năm tháng đáng nhớ ấy.