Từ những lá thư xin lỗi của Vượng và Quyến

Từ những lá thư xin lỗi của Vượng và Quyến
Điều mà người ta cảm thấy băn khoăn là những lời sám hối trên của họ liệu đã phải là sự thật? Và có nên tha thứ hoặc khoan hồng cho Vượng và Quyến?
Từ những lá thư xin lỗi của Vượng và Quyến ảnh 1
Văn Quyến

Liên tiếp trong những ngày vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng, từ báo viết đến báo điện tử, báo hình đăng tải những lá thư xin lỗi mọi người của Quốc Vượng và Văn Quyến.

Lời lẽ trong các bức thư này tỏ ra hết sức ăn năn, hối cải, nào là “chỉ là người bị rủ rê”, “đây là lần đầu và cũng là lần cuối”...

Đối với những người trẻ tuổi như Vượng, như Quyến, chuyện vấp váp trên trường đời âu cũng là điều khó tránh khỏi. Nhưng điều mà người ta cảm thấy băn khoăn là những lời sám hối trên của họ liệu đã phải là sự thật? Và có nên tha thứ hoặc khoan hồng cho Vượng và Quyến?

Câu trả lời theo tôi là không. Bởi vì cả 2 thực ra đã không thành khẩn nhận tội. Trước đó, trong quá trình điều tra, cả Vượng và Quyến đều đã khăng khăng phủ nhận hành vi của mình. Và chỉ đến khi không thể chối cãi được nữa, họ mới thừa nhận hành vi bán rẻ danh dự đất nước của mình - một sự thừa nhận quá muộn màng.

Thật buồn khi đây lại là 2 trong số những tài năng trẻ được kỳ vọng của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Nhưng thay vì tập trung nỗ lực trong tập luyện và thi đấu cũng như hoàn thiện nhân cách bản thân, cả hai lại buông thả mình và sa vào lối sống hưởng thụ trong khi bản thân thì chưa đóng góp được gì nhiều cho Tổ quốc, cho đất nước.

Một tuyển thủ quốc gia chân chính cần phải nhận thức được niềm vinh dự, tự hào mỗi khi được khoác lên mình chiếc áo của ĐTQG cũng như nghĩa vụ của mình trước Tổ quốc và nhân dân để thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Từ những lá thư xin lỗi của Vượng và Quyến ảnh 2
Quốc Vượng

Thế nhưng cả Quyến và Vượng đã không nhận thức được điều đó. Và khi một tuyển thủ quốc gia phạm tội thì có thể nói rằng anh ta đã và đang hủy hoại không chỉ bóng đá -môn thể thao Vua mà là hủy hoại cả một nền thể thao đang phát triển và được mọi người trông đợi.

Quyến, Vượng đều đã ngoài 20 tuổi và đều đã đủ lớn để có thể chịu trách nhiệm về những sai lầm của cá nhân mình trước pháp luật. Vì vậy, hãy để cho Quyến và Vượng trả giá cho những hành động trước đây của mình, để họ trở thành những tấm gương tày liếp cho những thế hệ cầu thủ sau này không ai còn dẫm vào những vết xe đổ như thế này nữa.

Có thể, trong một thời gian dài nữa, chúng ta sẽ buồn vì mất đi những tài năng thực sự của bóng đá Việt Nam. Nhưng thiết nghĩ, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi, chúng ta lại sẽ tiếp tục hy vọng và trông đợi ở các thế hệ cầu thủ Việt Nam.

Bởi chúng ta vẫn còn có những con người dám thẳng thắn tố cáo, hết lòng vì màu cờ sắc áo, hết lòng vì người hâm mộ như Tài Em hay Công Vinh. Chính họ mới là những người xứng đáng được trân trọng.

Chúng ta cũng tin rằng trong tương lai sẽ xuất hiện những cầu thủ tài năng và đạo đức trong sáng, những cầu thủ hoàn toàn có thể thay thế Quyến và Vượng để tạo nên một đội tuyển quốc gia hùng mạnh đáp ứng được lòng mong mỏi của những người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Và chính vì vậy, xin mọi người hãy tin tưởng vào tương lai của bóng đá Việt Nam và quên đi những đau buồn của ngày hôm nay. 

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.