Từ khóa: "viết thư"

27 kết quả

Ông Phan Ngọc Thọ cùng gói bánh chưng với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt của TP Huế
Xã hội

Chủ tịch TT-Huế nói lời xúc động trước khi kết thúc nhiệm kỳ

TPO - Trong thư gửi nhân dân tỉnh TT-Huế, người Huế xa quê và những người yêu Huế nhân kết thúc nhiệm kỳ của mình, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng ấm áp của nhiều người đã dành cho Huế và cho ông; những tình cảm đó là nguồn cảm hứng vô tận để bản thân ông cống hiến, vun đắp “giấc mơ Huế”.
Vượt qua gần 4000 bạn nhỏ, Nguyễn Anh Thư giành giải Nhất cuộc thi "Thư gửi mẹ hiền" do Huyện đoàn Anh Sơn tổ chức (ảnh Đ. Hà)
Xã hội

“Mẹ cứ yên giấc nhé, nơi này con bình yên lắm”

Những tâm sự mộc mạc chất chứa những yêu thương của cô bé học sinh lớp 9 gửi đến người mẹ đã khuất của mình khiến người đọc không khỏi bùi ngùi. Vượt qua những mất mát, cô đơn vì thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, của cha, em vẫn vươn lên, giành thành tích cao trong học tập.
Những lá thư được các bạn học sinh, sinh viên dành hết tình cảm để gửi các chiến sĩ Trường Sa.
Giới trẻ

Cánh thư gửi Trường Sa ngày Tết

TP - Hàng trăm bạn trẻ là học sinh, sinh viên cũng như các nghệ sĩ ở TPHCM đã viết những dòng thư gửi đến các chiến sĩ đang canh giữ ở quần đảo Trường Sa như một lời động viên, chia sẻ giúp các anh yên tâm công tác, giữ vững vùng trời của Tổ quốc.
Từ phải sang: Ông Nguyễn Đình Dầu bên mẹ, em trai và chị gái. Ảnh: K.N
Xã hội

Lại chuyện liệt sĩ trở về sau 36 năm

TP - Nhập ngũ năm 1978, đến năm 1994 ông Nguyễn Đình Dầu (quê Hưng Yên) được công nhận liệt sĩ. Tuy nhiên, sau 36 năm đằng đẵng kể từ khi nhập ngũ, “liệt sĩ” ấy bỗng trở về với gia đình khiến mọi người xúc động, ngỡ ngàng…
Con viết bằng cả trái tim
Giới trẻ

Con viết bằng cả trái tim

TP - LTS: Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TPHCM) vừa phát động cuộc thi viết thư cho chiến sĩ Trường Sa. Dưới đây là một trong những lá thư của một học sinh lớp 7 gây nhiều xúc động.
Tấm ơi, chịu chưa?
Trà nóng - Trà đá

Tấm ơi, chịu chưa?

TP - Cám hậm hực, giận dỗi, hỗn hào bảo mẹ: Mẹ thật là vô tích sự. Mỗi việc kìm chân con Tấm thôi mà mẹ cũng không làm được. Thế là con mất đứt chàng hoàng tử về tay nó.