TPO - Rõ ràng chồng cô đã biết lợi dụng thế mạnh đẹp trai, trẻ khỏe, ga lăng, lịch lãm của mình đối với phụ nữ để kiếm cả tình lẫn tiền của họ khi có điều kiện. Vì vậy tôi nghĩ cô nên bình tĩnh, giữ cho cái đầu của mình được tỉnh táo để phân tích thấu đáo, sáng suốt nhất với chuyện chồng mắc lỗi trăng hoa, qua mặt vợ ngoại tình với người khác.
TPO - Tôi chỉ muốn qua sự việc đáng tiếc này bạn sớm rút ra bài học cho bản thân để có cái nhìn đúng, đừng quá nhẹ dạ, đặt niềm tin vào đối tác chỉ qua cảm tính bên ngoài, qua lời thề tốt yêu thương đầu môi, chót lưỡi của họ mà vội trao trái tim của mình.
TPO - Tôi cứ nêu quan điểm của mình mà không sợ chị giận, bởi với cái kiểu đàn ông đã lên đến chức giám đốc mà còn ham hố bồ bịch rồi tham ô công quỹ để bao bồ, mà bồ lại nhỏ tuổi hơn con gái của mình thì thật không thể chấp nhận được, không thể tha thứ được chị ạ.
TPO - Bây giờ thì hậu quả đắng cay đã đến với cậu, đó là người đàn bà giàu có bấy lâu nay nuôi cậu như một 'trai bao' đã không muốn buông tha để cậu về quê cưới vợ nên ra một điều kiện oái ăm, khiến cậu khó lòng đáp ứng.
TPO - Xét một cách công bằng thì nếu cháu cẩn thận, xem xét kỹ lưỡng đối tác trước khi họ vào làm thì sẽ không có chuyện cậu trai kia dễ dàng mất tích khi đã “no xôi, chán chè” và ẵm của cháu một mớ tiền khổng lồ như thế được.
TPO - Rồi tôi nghe mấy chị, mấy cô trong dãy nhà trọ rì rầm rằng chồng tôi cặp bồ với gái quán massage. Tôi gặng hỏi thì Lương khẳng định: công việc ở nhà máy đang vào vụ nước rút, hở lúc nào mà bồ bịch, gái gú…
TPO - Anh đừng thanh minh, biện luận cho lối sống buông thả, bản năng và tham giàu đến mất tư cách, đạo đức của mình bằng việc hành động thiếu suy nghĩ sau cuộc tiệc chiêu đãi của bà chủ hồi xuân nọ.
TPO - Vậy mà sau khi hưởng trọn “trái cấm” và toàn bộ số tiền dành dụm của tôi, Nhật Trung của tôi biến mất như chưa hề tồn tại. Ngoài số điện thoại của anh nay đã bị khóa, tôi không có một manh mối nào để tìm được người tình đẹp trai, ga lăng đã mặn nồng cùng tôi suốt thời gian qua vì khi tôi tìm đến công ty, người ở đó xác nhận không có ai tên như anh. Nhà trọ thì bà chủ cũng lắc đầu nguầy nguậy mà rằng anh trả nhà, chuyển đi từ cách đấy cả tuần...
TPO - Dừng xe chờ đèn đỏ, tôi run bắn người khi trên đường dành cho người đi bộ là Hậu, nét mặt rạng ngời hạnh phúc đang âu yếm ôm eo dìu một phụ nữ trẻ xinhđẹp, thời trang vô cùng sang trọng mặc dù đã mang bầu khá lớn qua đường. Chắc họ định ghé vào một shop thời trang dành cho bé ngay trên phố…
TPO - Nếu anh thực sự hồi tâm, dứt bỏ mọi quan hệ sai trái với cô gái 'ngoài luồng' kia, nhất định vợ con anh sẽ nghĩ lại, sẽ cho anh cơ hội trở về thôi. Anh cứ tin rằng những người thân yêu của anh sẽ đón nhận anh nếu anh quyết tâm sửa lỗi, bởi đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại đâu anh.
TPO - Cái giá bạn phải trả cho giấc mộng đổi đời bằng cách bán "vốn tự có" cho giám đốc theo tôi là xứng đáng! Bạn gieo mầm xấu, cướp chồng người thì bạn gặt quả đắng là công bằng là hợp lý thôi.
TPO - Tá hoả tôi quay xe dọc con phố tìm chồng, để rồi chết lặng khi thấy Tùng đang được một người đàn bà lớn tuổi, thời trang sang trọng ôm eo từ trong khách sạn bước ra.
TPO - Tin lời bà chủ, tôi mẫn cán chiều chuộng bà không kể ngày đêm, bù lại bà chủ cũng chi nặng tay cho tôi sau mỗi lần tôi khiến bà hài lòng. Nhân tình, nhân ngãi với bà chủ được khoảng gần 1 tháng thì ông chủ bất ngờ trở về mà không báo trước.
TPO - Vậy mà cái ngày lành tháng tốt để tôi trở thành vợ anh vĩnh viễn không bao giờ đến được. Bởi sau cái đêm nồng say, hưởng trọn đời con gái của tôi, anh biến mất cùng số tiền mồ hôi, công sức bao năm dành dụm, tôi đã ngu muội trao cho anh...
TPO - Người đàn bà mà bấy lâu nay anh vẫn dành hết yêu thương, trân trọng đón về làm vợ, để rồi cô ta lại qua mặt anh ngoại tình với trai trẻ, đẹp và thản nhiên giữ chân bồ bằng tiền của chồng như vậy...
TPO - Một lần vấp là một lần bớt dại, bác mong và tin rằng qua cú ngã đớn đau này cháu biết mình sai ở đâu, biết rút cho mình bài học quí giá và biết dũng cảm đứng lên để làm lại cuộc đời.
TPO - Không thiếu phụ nữ tốt, phụ nữ đứng đắn, cháu cứ tự tin, từ từ tìm hiểu rồi cháu sẽ có được mái ấm hạnh phúc cùng người xứng đáng với tình yêu, xứng đáng với sự lựa chọn của cháu.
TPO - Anh còn sòng phẳng tới mức sẽ hoàn lại cho tôi số tiền đó khiến tôi không thể từ chối được. Vả lại nghĩ trước sau gì anh chẳng là chồng tôi mà mất công tính đếm nên còn bao nhiêu tiền trong sổ tiết kiệm tôi nhanh chóng rút hết trao cho anh.