Lời thổ lộ tình yêu khiến ông chủ quán ngây ngất và sự thật tàn tệ sau vẻ ngoan hiền

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Không thiếu phụ nữ tốt, phụ nữ đứng đắn, cháu cứ tự tin, từ từ tìm hiểu rồi cháu sẽ có được mái ấm hạnh phúc cùng người xứng đáng với tình yêu, xứng đáng với sự lựa chọn của cháu.

Theo bác, chuyện cũng chưa đến mức quá nghiêm trọng bởi cô gái xấu xa đã sớm lộ bản chất và thiệt hại mà cô ta gây ra cho cháu cũng chỉ là của cải và tiền cháu tự nguyện giúp cô ấy vì yêu, vì tin vào những lời tâm sự lừa dối của cô ấy. Sự việc không hay trong câu chuyện 'Gái ngoan' và màn kịch diễn cùng 'anh trai' để lừa cả tình lẫn tiền của ông chủ quán cơm sớm kết thúc như thế là tốt rồi cháu ạ. Thay vì tiếc tiền, tiếc của, suy nghĩ, luẩn quẩn rồi đổ bệnh, cháu hãy dũng cảm rồi chấp nhận, rút kinh nghiệm và cố gắng duy trì, đầu tư để quán ăn tồn tại, phát triển.

Cháu là người nhân hậu, tốt bụng, có chí tiến thủ, nhất định với quyết tâm làm giàu chính đáng của mình cháu sẽ thành công thôi. Bên cạnh cháu còn có bố, mẹ, có người thân, rồi mọi người sẽ cảm thông, sẽ chia sẻ, và giúp cháu vực quán ăn dậy.

Không thiếu phụ nữ tốt, phụ nữ đứng đắn, cháu cứ tự tin, từ từ tìm hiểu rồi cháu sẽ có được mái ấm hạnh phúc cùng người xứng đáng với tình yêu, xứng đáng với sự lựa chọn của cháu.

Bác rất vui nếu nhận được tin tốt lành từ cháu, chúc cháu có cuộc sống an lành, có kinh tế vững vàng xứng đáng với sự mong đợi của bố, mẹ và người thân cháu nhé.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.