TPO - Lấy cảm hứng từ Lăng Khải Định, NTK trẻ Phan Thị Yến Nhi đã thổi hồn di sản vào BST “Chiêu Vân”. Sản phẩm giúp cô trở thành tân Thủ khoa tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang, ĐH Kiến trúc TP.HCM.
TPO - Hòa chung không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Bệnh viện đồ da ở Hà Nội tất bật sản xuất những món phụ kiện in hình cờ Tổ quốc. Đặc biệt, các sản phẩm thủ công này được làm nên bởi đôi tay của những người yếu thế trong xã hội.
TPO - Sau concert Anh trai vượt ngàn chông gai giữa tháng 6, anh tài Duy Nhất chuẩn bị cho giải đấu vào tháng 8, bắt đầu bằng việc trị liệu, tăng sức mạnh và sức bền.
TPO - Không gian triển lãm nghệ thuật như một “khu vườn tái chế” sống động với nhiều tác phẩm sắp đặt, mô hình và tiểu cảnh làm từ các đồ vật bỏ đi. Hoạt động thu hút đông đảo người dân và du khách đến tìm hiểu và chiêm ngưỡng.
TPO - Gác lại nhịp sống vội thường nhật, nhiều bạn trẻ tìm đến workshop thêu tay như một cách tập viết “chữ nhẫn” bằng sự tỉ mỉ, kiên trì và những khoảnh khắc lặng lẽ kết nối với chính mình.
TP - Những chiếc mo cau rụng đầy vườn, người dân trong làng vứt bỏ, chị Thôi thu nhặt về mày mò cắt, đan thành những vật dụng xinh xắn như túi xách, mũ, bình hoa, đồ trang sức… trở thành sợi dây kết nối, giúp nhiều phụ nữ nông thôn, khuyết tật có thêm thu nhập.
TPO - Tự tay tạo nên những cây thông Noel, hay những bức tranh sinh động làm từ rêu xanh và biến nó thành vật trang trí hay món quà đầy ý nghĩa chính là một xu hướng mới mẻ của các bạn trẻ hiện nay. Ý tưởng độc đáo này xuất phát từ anh Lê Nghĩa - một người mê say vẻ đẹp mộc mạc của loài rêu và cũng đồng thời là founder của cửa hàng JE LARDIN.
TPO - Hội chợ Giáng sinh EU 2023 sẽ được tổ chức tại Đại sứ quán Cộng hòa Séc, dự kiến vào Chủ Nhật, ngày 17/12, với các gian hàng và hoạt động được các nhóm Cựu du học sinh EU giới thiệu, mang đến một không khí Giáng sinh đậm chất châu Âu giữa lòng Hà Nội.
TPO - Từ 1.200 sợi mây nhỏ và 170 giờ lao động miệt mài, qua đôi bàn tay khéo léo của vợ chồng ông Trần Văn Khá và bà Nguyễn Thị Tiến (xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) đã làm nên chiếc lồng bàn màn tuyn thủ công "độc nhất vô nhị", giá lên tới 30 triệu đồng/chiếc.
TPO - Ông Toản, bà Lương là một trong số ít hộ dân còn gắn bó với nghề dệt chiếu cói thủ công ở xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An. Tuy đã lớn tuổi nhưng ông bà không bỏ nghề. Phần để kiếm thêm thu nhập, phần để giữ cái nghề đã nuôi sống bao đời nay.
TPO - Bằng cả tấm lòng yêu thương với những mảnh đời kém may mắn, năm 2014 bà Lương Thị Thu Hà đã thành lập Trung tâm TG&CTSTKT Hương Giang Yên Bái. Sau 9 năm hoạt động (từ năm 2014), tới nay trung tâm đã phục hồi chức năng cho khoảng 1000 trẻ kém may mắn. Đặc biệt, trong dịp 8/3 này hoạt động làm hoa, quà và các sản phẩm trang trí của các em nhỏ khuyết tật tại trung tâm đang diễn ra rất sôi nổi.
TPO - Chương trình Tết Huế năm 2023 diễn ra từ ngày 14 đến 17/1, với chuỗi hoạt động ý nghĩa, đặc sắc mang đậm dấu ấn Tết cổ truyền của người dân xứ Huế.
TPO - Quản lý thị trường Hà Nội vừa phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ 510 lít rượu thủ công, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại xã Tân Triều, Thanh Trì.
TPO - Được tổ chức trong không gian kiến trúc đậm chất lịch sử của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hội chợ Thủ công Nghệ thuật Hà Nội thu hút lượng lớn khách tham quan, mua sắm trong và ngoài nước.
TPO - Trần Vũ (cựu sinh viên trường CĐ An ninh Nhân dân I), bằng tất cả đam mê, đã sáng tạo nên các loại bút chì handmade độc lạ. Anh vận dụng các kỹ thuật khắc chữ, khắc dạng xích, xoắn… để tạo hình từng sản phẩm đậm chất riêng.
TPO - Từ ý tưởng về một chiếc xe thân thiện với môi trường, ông Trần Văn Tâm (TP. HCM) đã chế tạo thành công chiếc ô tô 4 chỗ chạy điện, có thể hoạt động trong 160 km.
TPO - Dù chính quyền đã tuyên truyền từ tối hôm trước nhưng nhiều người dân vẫn bối rối khi chưa biết cách khai báo y tế online nên phải dừng lại ở các chốt kiểm soát để nhờ lực lượng tình nguyện viên hướng dẫn.
TPO - Để làm được những sợi mì mỏng truyền thống, Keitaro Morodomi - người kế nghiệp nhà máy làm mì sợi mỏng Saruwatar (có tuổi đời lên đến 350 năm) tại thành phố Nankan (Nhật Bản) phải khổ luyện từ nhỏ.
TPO - “Nhà nào cũ kỹ, sập xệ nhất phố, đấy là nhà tôi”, ông Phạm Văn Quang (57 tuổi), chủ cửa hàng khuôn gỗ thủ công ngắn gọn giới thiệu về nơi gắn liền hơn 40 năm tên tuổi của mình với nghề đúc khuôn bánh Trung thu tại phố Hàng Quạt (Hà Nội). Ông Quang là người thợ cuối cùng còn giữ nghề truyền thống này ở đất Hà thành.