TPO - Sau hơn một tháng thi công, nhóm "thần đèn" đã di dời ngôi nhà 2 tầng xây nhầm trên đất của người khác tại phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) về đúng vị trí thửa đất mà ông Đỗ Văn Hữu mua.
TPO - Trong quá trình di dời ngôi nhà xây nhầm trên đất người khác ở phường Thiên Hương (TP Hải Phòng), hệ thống tời của "thần đèn" gặp sự cố, không hoạt động.
TPO - Đại diện phường Thiên Hương(TP Hải Phòng) cho biết, ông Đỗ Văn Hữu đã hoàn tất các thủ tục liên quan việc tổ chức di dời ngôi nhà 'xây nhầm' trên đất người khác và không có chuyện 'thần đèn' bị yêu cầu phải tạm dừng việc này.
TPO - "Thần đèn" Hoàng Đình Bách sẽ tiến hành di chuyển ngôi nhà bị xây nhầm tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng về đúng lô đất hợp pháp. Tuy nhiên, một số vấn đề đã phát sinh trong quá trình thực hiện.
TPO - Chiều 29/10, “thần đèn” Hoàng Đình Bách và nhóm cộng sự đã bắt đầu đào để chuẩn bị cắt phần móng nhà ông Đỗ Văn Hữu (43 tuổi, ở phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) để di dời ngôi nhà “xây nhầm” này trên đất người khác.
TPO - Căn nhà xây nhầm trên đất người khác từng gây xôn xao dư luận, đến nay đã được “thần đèn” di dời về đúng vị trí đất. Kinh phí xây dựng căn nhà khoảng 800 triệu đồng và kinh phí di dời hơn 200 triệu đồng.
TPO - Số tiền Đoàn Di Băng kiếm được khi bán 1.652 tuýp kem chống nắng giả; Từ vụ trùm giang hồ Tuấn ‘thần đèn’ bị khám nhà, hành vi bảo kê là gì?; Con số ấn tượng: 17,3... là những tin chính có trong Tiêu điểm tuần này.
TPO - Với mong muốn giữ lại căn biệt thự làm kỷ niệm, gia chủ đã chi 2 tỷ đồng, thuê “thần đèn” dịch chuyển sang một vị trí khác trong vườn để bàn giao mặt bằng cho dự án đường Vành đai 3 TPHCM.
TPO - “Thần đèn” Nguyễn Văn Cư cùng nhóm của mình đã tiến hành di chuyển cổng đền hàng trăm năm tuổi ở thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) khỏi vị trí đang thi công tuyến đường vành đai của địa phương này.
TPO - Một ngôi biệt thự cổ thời Pháp thuộc hơn 100 năm tuổi từng được TP. Huế thông qua chủ trương di dời đến nơi mới để phục vụ công tác bảo tồn, phát huy giá trị. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm, việc di dời vẫn “án binh bất động”, công trình cổ càng trở nên xuống cấp, hoang phế.
TPO - “Thần đèn” Nguyễn Văn Cư (ngụ TP. HCM) - người từng xử lý, di dời thành công nhiều công trình kiến trúc trên cả nước, trong đó có ngôi “quốc tự” Diệu Đế tại Huế - đang cùng cộng sự bắt tay xử lý sự cố nghiêng lún của một ngôi nhà thờ họ có trọng lượng ước tính 1.500 tấn tọa lạc ở xã Phú Dương, TP Huế.
TPO - Chiều 24/9, thông tin từ UBND TP Huế cho biết, dự án di dời công trình biệt thự Pháp cổ khoảng 100 năm tuổi tại đường Lê Lợi ven sông Hương được HĐND TP Huế thông qua để tổ chức thực hiện.
TPO - Theo lãnh đạo UBND TP Huế, cơ quan chức năng đã có dự kiến về mức kinh phí thực hiện di dời ngôi biệt thự cổ ven sông Hương tại số 26 Lê Lợi, TP Huế. Chi phí này chưa bao gồm kinh phí cải tạo tòa nhà sau khi di dời.
TPO - Liên quan việc di dời ngôi biệt thự Pháp trên đường Lê Lợi, ven sông Hương (TP Huế), lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế vừa có thông báo kết luận về phương án xử lý công trình này.
TPO - Sau khi chuyển thành đất thực hiện dự án khu phức hợp khách sạn và dịch vụ thương mại tại số 26 Lê Lợi (TP Huế), chính quyền tỉnh TT-Huế có chủ trương giữ lại ngôi biệt thự cổ theo kiến trúc Pháp độc đáo từng tồn tại hơn 100 năm ở đây, bằng cách thuê "thần đèn" di dời công trình sang một vị trí khác ven sông Hương.
“Không có cả không gian để thở” - nỗi sợ của không ít gia đình các thành phố lớn khi phải chen chúc tại các khu nhà tập thể cũ kĩ, nhà cấp 4 nhỏ hẹp hay chung cư siêu mini. Nhưng với một món đồ có khả năng “thiên biến vạn hóa”, lời nguyền đang dần bị phá bỏ.
TPO - Nạn nhân cho biết một nghi phạm đã đóng giả làm pháp sư, và làm hiện ra một vị thần từ chiếc đèn cũ kĩ. Nhưng khi Khan hỏi có được chạm vào thần đèn hoặc mang đèn về nhà hay không, thì nghi phạm này từ chối với lí do “có thể gây hại cho thần”.
TPO - Cả nước mình, xưa nay hễ cần so sánh nơi nào với chỗ xa xôi hẻo lánh nhất, nhiều người vẫn thường gọi là đó là “hóc Pờ Tó”, dù không biết Pờ Tó ở đâu. Pờ Tó chính là đây, một xã căn cứ Cách mạng thời chiến, nằm dọc đường Trường Sơn Đông, thuộc huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, cách thành phố “Pleiku má đỏ môi hồng” khoảng 110 km.
Nhờ đường ray thiết kế đặc biệt, tòa nhà khách sạn nặng 5.000 tấn được dịch chuyển 35,56 mét theo chiều ngang trong 40 giờ mà không tốn một viên gạch nào.