TPO - Ngô Diệu Linh sinh năm 2003 là sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic chuyên ngành Digital Marketing. Linh sinh ra và lớn lên trên quê hương Hưng Yên, nơi mà xưa kia được mệnh danh là thương cảng lâu đời nhất cả nước - phố Hiến. Có lẽ vì vậy mà sự tự lập trong tài chính và cách sử dụng đồng tiền của một sinh viên như Linh cũng đã sớm được hình thành.
TPO - Ngô Thị Hồng Hạnh- cô gái người Gia Lai, tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế, trường Đại học Mở TP.HCM, nổi bật với gương mặt sáng, dáng xinh và nhiều năm là học sinh giỏi của tỉnh. Năm 18 tuổi xảy ra biến cố lớn và cô gái này đã không lựa chọn cách buông xuôi, mà biến nó thành động lực vươn lên trong cuộc sống và học tập, trở thành điểm tựa cho gia đình.
TPO - Không muốn “ngậm thìa vàng”, cũng không nhận thêm bất kì khoản chu cấp nào từ gia đình. Với cô nàng 20 tuổi Mao Hie: “Vượt sướng để không sa ngã và thành công trên chính con đường của mình mới thật sự là khó khăn và cam go”.
TPO - Anh cứ nghĩ vợ anh vấp ngã do hoàn cảnh đẩy đưa, khi anh phải công tác xa nhà, vợ anh còn trẻ lại có đam mê khiêu vũ, có điều kiện tiếp xúc với không ít những sinh hoạt giải trí dễ dẫn đến cám dỗ...
TPO - Vợ chồng yêu thương rồi về song chung một nhà chưa bao lâu, chồng chưa kịp bén hỏi vợ đã phải đi học xa nên mắc sai lầm là chuyện khó tránh khỏi?!
TPO - Nhưng thôi, dù sao cũng rất may sự việc cũng sớm bị bóc trần để anh và gia đình hiểu rõ bản chất của người phụ nữ mang danh là vợ, là dâu con trong nhà lại có lối sống buông thả, bản năng, yêu tiền hơn yêu chồng như thế.
TPO - Rất có thể do choáng ngợp trước cuộc sống thị thành, mong muốn được đổi đời theo những cô bạn mà vợ cháu hàng ngày tiếp xúc nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, nên khi ông chủ khách sạn "thả thính" vợ cháu "say" tiền nên trượt ngã mà thôi.
TPO - Còn gì mơ ước hơn, nên tôi ngoan ngoãn phục vụ cho chị chủ với hi vọng sớm lên ngôi đổi đời. Không ngờ giấc mơ sang giàu của tôi đã bị chính ông chủ phá tan khi ông ghé thăm vợ tại nhà nghỉ mà không báo trước.
TPO - Khi người đàn bà mạnh mẽ như vợ anh có toàn quyền quyết định trong tay, lại gặp phải một ông chủ thầu ga lăng, hấp dẫn mà anh lại sao nhãng kiểm soát thì làm sao vợ anh không ngã vào tay ông ta được?
TPO - Nếu vợ anh là người tử tế, đức hạnh thì dù cho cậu kĩ sư trẻ kia có “hót” hay đến cỡ nào thì cũng không thể lay chuyển được cô ấy phản bội chồng.
TPO - Nếu thực sự vợ anh chỉ vì “say” trước những lời ngọt ngào, có cánh từ cậu trợ lí trẻ mà sa ngã, thì tôi nghĩ chuyện tha thứ để cô ấy được trở về cùng anh, cùng con trai chung của hai người không phải là điều khó.
TPO - Anh cứ bình tĩnh, xem xét cẩn thận, phân tích cho đến ngọn, đến nguồn để đưa ra quyết định chính xác là tốt nhất. Một người đàn bà khi đã có cái tính trăng hoa, mây gió như thế thì có thể trở về lần này, nhưng khi có điều kiện họ sẽ lại tìm cách qua mặt anh để đến với nhân tình mà thôi.
TPO - Từ ngày có cậu trợ lí trẻ, vợ tôi có vẻ vui hơn, trẻ hơn với những bộ trang phục bắt mắt, em còn không ngần ngại dành lời khen tặng cho cậu kĩ sư là tâm lí, là ga lăng và rất nhiều lời khen có cánh khác.
Tiếng cậu kỹ sư trẻ đang gằn giọng từng tiếng rằng cậu ta trả lại cái chức trưởng phòng cho chồng tôi, đồng thời “trả” luôn đứa con trai sắp đến ngày đầy tháng bởi cậu ta đã đưa đứa bé đi thử AND trước khi vợ cậu ta thú nhận rằng cô ấy ngoại tình và chồng tôi chính là cha đẻ đứa bé.
TP - Sinh ra trong gia đình võ thuật, song Đoàn Đình Lân - cựu tuyển thủ Karatedo quốc gia đã không thụ học được đạo lý, cũng như khí phách từ người cha võ sư nổi tiếng, mà trượt ngã vào con đường phạm pháp khi sự nghiệp đang độ chín.
TPO - Chẳng qua là chồng cháu quá đam mê sắc dục, chạy theo lối sống bản năng nên khi gặp cô em họ xinh đẹp, trẻ trung và sành điệu của cháu mời chào, chồng cháu đã không giữ được mình mà sa ngã như vậy.