TPO - Tại Hội thảo "Lý luận phê bình văn học Việt Nam từ 1986 đến nay: Thực trạng và định hướng phát triển", các chuyên gia cho rằng văn hóa đọc hiện tồn tại trong sự cạnh tranh khốc liệt với văn hóa nghe, nhìn và mạng xã hội. Con người ngày nay có xu thế từ bỏ bút giấy để tiếp cận “thế giới phẳng” qua bàn phím, khiến văn hóa phê bình theo nghĩa cổ điển dần thu hẹp. Nhìn vào các lĩnh vực nghệ thuật khác như hội hoạ, âm nhạc, điện ảnh mới thấy "thương" cho văn học.
TPO - Giải nhì trao cho tác phẩm "Trăm Ngàn" (tác giả Ngô Tú Ngân) ở cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ gây tranh cãi. Một số nhà văn nhận xét tác phẩm thiếu độc đáo và khác biệt, cách dùng từ bất hợp lý.
TP - Hội nghị Lý luận, phê bình Văn học lần thứ V diễn ra ngày 27/11 tại Hà Nội, quy tụ những nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ và nhà phê bình hàng đầu. Với chủ đề “50 năm văn học Việt Nam từ 1975: Thành tựu và xu thế”, hội nghị làm nổi bật bức tranh toàn cảnh văn học Việt Nam, khơi gợi những câu hỏi lớn và mở ra những triển vọng mới mẻ.
TPO - Từ 118 tác phẩm, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật T.Ư đã chấm chọn, trao thưởng cho 25 tác phẩm lý luận, phê bình văn học nghệ thuật xuất sắc được xuất bản trong năm 2023. Tuy nhiên, hội đồng không tìm được tác phẩm mức A.
TPO - Nhân kỷ niệm 100 năm sinh của nhạc sĩ Văn Cao (15/11/1923-15/11/2023), báo Nhân Dân và Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (LLPBVHNT T.Ư) phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Thế giới nhạc, họa, thơ của Văn Cao" vào sáng 8/11 tại Hà Nội.
TP - Là kỳ thi lớn nhất trong 3 năm học THPT nhưng đến nay, với nhiều phương thức xét tuyển đại học, kỳ thi tốt nghiệp THPT không còn cam go, “một mất một còn” như trước đây.
TP - Đội ngũ phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) gặp khó: trong khi các cây bút lớn tuổi gần như không còn viết phê bình và lui về làm nghiên cứu, nhiều cây bút trẻ không đủ lực lượng, bản lĩnh để lấp đầy khoảng trống. Những kiến nghị, giải pháp đưa lý luận, phê bình VHNT về đúng giá trị được mổ xẻ tại tọa đàm do Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, nghệ thuật T.Ư tổ chức sáng 26/5.
TP - Chẳng “đứa con tinh thần” nào của Đỗ Lai Thúy chào đời mà trời yên bể lặng. Thế nào cũng có giông bão ở cấp độ khác nhau. Bản thân Đỗ Lai Thúy cũng khoái khiêu khích, chia rẽ dư luận. Anh bảo, khi nào những “đứa con” của anh được thiên hạ dang tay ôm ấp, chỉ số ít quay lưng, thì lúc ấy anh giải nghệ cũng vừa.