Tuần qua, dư luận xôn xao về cặp đôi khách du lịch người Hong Kong bị giật đồ, mất toàn bộ tiền mặt, hộ chiếu, thẻ tín dụng, điện thoại khi đang đi du lịch ở TP.HCM, phải ngồi lề đường Bùi Viện bán những tấm hình chụp những nơi họ đã đi qua. Nếu lâm vào hoàn cảnh đó khi đang ở xứ người, bạn phải làm gì?
TPO - Thị trường chứng khoán năm 2012 chứng kiến nhiều cú sốc và không ít phen chìm ngập trong sắc đỏ. Tâm lý nhà đầu tư bị đeo bám bởi những tin đồn dẫn dắt và sự bị quan bao trùm.
TP - Báo Tiền Phong ngày 14/7 viết về một thầy giáo 9 năm trời dạy miễn phí giúp 3 ngàn đứa trẻ biết bơi, ở các khúc sông xã Cẩm Trung và Cẩm Lĩnh huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
Hai bồn kim loại có in chữ Trung Quốc dài khoảng 5m, cao gần 2,5 m và một phao sắt hình trụ, phía trên đỉnh phao có gắn đèn phát tín hiệu, thiết bị định vị GPS, trôi dạt vào bờ biển của tỉnh Quảng Ngãi sau bão.
TPO - Dùng “phao” nhưng lại được tuyên dương, nghe tưởng thì vô lý nhưng sự thật lại rất thuyết phục. Đa phần đều khen ngợi cách làm của bạn học sinh này là đầy tính sáng tạo và vô cùng thông minh.
TPO - Trung tâm Bảo đảm an toàn hàng hải, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, tiến hành lắp đặt ba phao đèn báo hiệu tại một số thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bộ Ngoại giao lên tiếng kêu gọi các bên liên quan không có hành động làm phức tạp tình hình.
Anh Đạt và anh Tuấn đã vật lộn dưới biển gần 40 phút, giữa lúc gió mạnh, sóng lớn để tìm cách cứu 2 đứa trẻ người Nhật bị sóng cuốn trôi. Sự việc đang được cộng đồng mạng quan tâm.
TPO - Nhận được tin báo về người lao xuống sông Trà Lý để cứu nạn nhân nhảy cầu Bo, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên hôm 12/9, Đội cứu hộ cứu nạn 116 lập tức lên đường đến hiện trường. Đằng sau cuộc tìm kiếm là nỗi trăn trở khôn nguôi về những chiếc phao cứu sinh trên cầu đã bị lấy mất giữa thời điểm sinh tử của Trung tá Trần Văn Tùng trên dòng nước xiết.