TPO - Giữa lòng thành phố Cần Thơ, một nhóm bạn trẻ vẫn đều đặn đạp xe mỗi tối len lỏi khắp các con phố để nhặt ve chai. Việc làm của các bạn không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, số chai lọ nhặt được, nhóm bạn gom tặng lại cho người khó khăn đang hằng ngày kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai, lan tỏa thông điệp nhân ái đến cộng đồng.
TPO - Trong lúc đi nhặt phế liệu, một người dân ở Quảng Ngãi tiếp tục phát hiện thêm hơn 1.500 viên nén nghi chứa chất ma túy, nên đã báo cáo cho cơ quan chức năng.
TPO - Ngày 18/12, Bệnh viện Bình Định cho biết, sau nhiều ngày chữa trị, sức khỏe của bà Phạm Thị Lan (40 tuổi, mẹ của em Phan Thị Ca, trú tại xã Cát Tường, huyện Phù Cát) đã hồi phục trở lại.
TPO - Một người dân trong lúc đi nhặt ve chai gần miếu Vạn Ban Ngũ Hành (khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu) phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.
TPO - Sáng 13/12, bác sĩ của Bệnh viện Bình Định (BV mới), đã đến nhà khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan, 40 tuổi - mẹ em Phan Thị Ca (ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định). Đồng thời, đưa bà Lan về bệnh viện để điều trị.
TPO - Sau sự việc nữ sinh lớp 9 "bom hàng", bởi số tiền dành dụm từ việc nhặt ve chai không đủ trả tiền mua bộ đồ cho mẹ cùng câu chuyện về hoàn cảnh gia đình của em, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, bày tỏ cảm thương trước hành động hiếu thảo của cô bé.
TPO - Mạng xã hội Facebook những ngày qua chia sẻ một đoạn clip về cuộc gọi giữa chủ shop bán đồ online và một cô bé đặt mua hàng nhưng sau đó không nhận.
TPO - Kể từ khi về sống ở xóm trọ chân cầu Long Biên (Hà Nội), mẹ con bà Ba Bình (70 tuổi) làm nghề nhặt ve chai chưa bao giờ có thịt để ăn Tết cũng như sắm được đào hay quất cảnh trong nhà.
TPO - Việc người gốc Á bị phân biệt đối xử giữa đại dịch COVID-19 đang trở thành một vấn nạn khiến nhiều ngôi sao nổi tiếng phải bức xúc lên tiếng, thậm chí Tổng thống Mỹ - Donald Trump cũng vừa kêu gọi mọi người bảo vệ cộng đồng người Mỹ gốc Á ở xứ sở cờ hoa và trên thế giới.