TPO - Dù thân cây đã rỗng ruột theo thời gian, cây khế cổ hàng trăm năm tuổi ở xã Văn Hiến (Nghệ An) vẫn xanh tốt, ra hoa kết trái quanh năm. Không chỉ là “báu vật” của làng, cây còn gắn với nhiều giai thoại về nữ chiến sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Tôn Thị Quế - trong thời kỳ hoạt động cách mạng.
TP - Cồn Đất (Bến Tre) nằm thoi loi giữa đoạn cuối sông Hàm Luông, đứng ở đuôi cồn nhìn ra đã thấy cột điện gió trên biển Đông xa xa. Cồn Đất còn hoang sơ, nhưng cũng không kém phần nổi tiếng nhờ có giai thoại về Vua Gia Long.
TPO - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài nhận định hội thảo khoa học “Huyền Trân công chúa: cuộc đời và giai thoại” bổ sung thêm những nguồn tư liệu quý, làm rõ hơn về cuộc đời và những đóng góp của công chúa Huyền Trân.
TP - Đám tang Tô Hoài, người viếng quá đông trong buổi sáng Hà Nội mưa ngập, cây cổ thụ đổ ở phố Hàng Dầu. Phút truy điệu bắt đầu, bất ngờ giai điệu “Bài ca trên núi” vang lên da diết.
TP - Trong đám bạn bè chúng tôi, chắc Nguyễn Thị Minh Thái là người có nhiều giai thoại dân gian hơn cả. Cứ xưng hô bình dân, cứ tiếu lâm tếu táo, cứ "ný nuận" có đầu có cuối con tằm nhả tơ… mà ra giai thoại.
Ngày nay, “thây ma sống” không còn là điều gì xa lạ. Chuyện về chúng xuất hiện ở khắp nơi, trên truyền hình, phim ảnh, sách báo, … Nhưng liệu “thây ma sống” có thật trong đời thực?