TPO - Chiều 1/10, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã ra mắt phim cùng dàn diễn viên "Cô dâu hào môn". Dịp này, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã phản hồi trước nghi ngại về việc tác phẩm "Cô dâu hào môn" quá giống "Ký sinh trùng" của Hàn Quốc.
TPO - Nằm trong khuôn khổ chương trình vũ kịch độc đáo “Liveshow Nhảy 2024 - NG’’ được tổ chức vào ngày 23/4 tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Đống Đa, Đống Đa, Hà Nội, bộ ảnh “Scopophobia’’ do nhóm ekip chương trình thực hiện đã chính thức ra mắt vào tối ngày 14/4 vừa qua và nhận lại rất nhiều sự quan tâm yêu thích từ khán giả.
TPO - Trong tình yêu, ai cũng mong thành thật, hoàn toàn tin tưởng nhau, nhưng khi một bên đã lừa dối thì mỗi người lại lựa chọn cách 'đối mặt' với vấn đề khác nhau.
TPO - Thấy bà Dần (NSND Như Quỳnh) phải đưa vào viện cấp cứu, Thiên Nga (Việt Hoa) chạy đến khóc lóc xin lỗi bà Dần nhưng vẫn không dễ dàng chịu lộ bản chất thật. “Hương vị tình thân” phần 2 tập 5 phát sóng 21h tối 3/8 trên VTV1.
TPO - Chồng chị trăng hoa, ngoại tình không phải mới đây mà đã từ lâu rồi. Chỉ có điều anh ấy khéo lấy lí do đi khám bệnh để che mắt chị, còn chị thì quá tin chồng, không cảnh giác nên bị chồng dễ dàng qua mặt như vậy.
TPO - Nếu như không có buổi đến thăm nhà "cô em đồng nghiệp" xuất phát từ sự tử tế của chị, thì có lẽ chẳng bao giờ chị có thể biết được bản chất thực sự của mối quan hệ giữa chồng mình và cô nhân viên ấy đâu.
Chồng chị chết lặng khi nghe những lời nói từ chính miệng cô bồ yêu thương phát ra. Anh không tin đó là những lời của người phụ nữ xinh đẹp mà anh đã từng định bỏ cả vợ con mình để ở bên cô ta.
TPO - Hơn ai hết chị là vợ anh ta, chị hiểu rõ bản chất của chồng mình và cũng chính chị đã mắt thấy tai nghe chuyện anh ta hẹn hò đưa đón nhân tình vào nhà nghỉ.
Người chồng tôi hết lòng tin tưởng lâu nay, anh luôn tốt với tôi vô điều kiện lại là một kẻ nói dối chuyên nghiệp. Anh lừa dối tôi, lừa dối cả nhà bởi vẻ ngoài đạo mạo của mình trong suốt 4 năm.
TPO - Rất có thể chồng cháu còn trẻ tuổi, mới lấy vợ mà vợ lại phải ở xa cả ngàn cây số do chưa chuyển được công tác nên anh ấy nhất thời cạn nghĩ mà phạm phải sai lầm.
Em tôi cưới rồi đưa chồng sang Mỹ sống cùng, nuôi anh ta ăn học trở thành bác sĩ. Thế mà vừa ra trường làm nghề, anh ta đã cặp bồ với một cô ở Việt Nam khi về thăm nhà.
Chồng tôi đi tìm cô ấy nhưng không được, anh về nhà cắt đứt, chấm dứt giao tiếp với tôi. Anh rất đau khổ, như bị trầm cảm. Vài tháng sau chúng tôi ly dị vì sức khỏe anh quá yếu, bác sĩ bảo tôi nên giải thoát tinh thần cho anh.
Vì “thương” học trò, lãnh đạo một trường THPT ở TPHCM đã yêu cầu giáo viên nâng điểm bài thi giữa kỳ môn Sử cho học sinh lớp 12. Sự giả dối này mang lại cho các em điều gì ngoài niềm tin vỡ vụn?