TPO - Nhiều người có kinh nghiệm hoặc người dẫn đoàn trekking thường dặn, trong khi đi rừng, leo núi hoặc ra biển, nếu nghe thấy, nhìn thấy hay ngửi thấy gì lạ thì cũng không được nói ra hoặc đi hỏi người cùng đoàn. Vì sao lại có quan niệm này?
TPO - Tết Đoan Ngọ không chỉ gắn với phong tục “diệt sâu bọ” mà còn có một lời khuyên dân gian khá đặc biệt: Tránh vào rừng, ra sông biển trong ngày này. Vì sao người xưa lại "kiêng" như vậy?
TPO - Một nữ du khách người Malaysia được tìm thấy còn sống sau 13 ngày mất tích trong rừng. Điều gì đã giúp cô sống sót suốt thời gian dài như vậy ở nơi rừng núi với địa hình đặc biệt hiểm trở?
TPO - Có một “luật đi rừng” mà nhiều người truyền cho nhau là không được nhặt bất cứ thứ gì ở trong rừng, trên núi và mang theo, đặc biệt không được mang về nhà. Vì sao lại có quy tắc này, có thể giải thích bằng khoa học không?
TPO - Khi nói đến việc đi rừng, leo núi, như ở khu vực Tà Năng - Phan Dũng, khái niệm “ngã ba giấu người” hay được nhắc đến. Vì sao con người dễ bị lạc ở điểm này?
TPO - Một người đàn ông 50 tuổi được cứu sau 7 ngày bị lạc và mắc kẹt ở rừng núi Đài Loan. Không có thức ăn, điều gì đã giúp ông ấy sống sót và được tìm thấy?
TPO - Mỗi khi có trường hợp người bị lạc hoặc mất tích, nhất là trong rừng núi, có những người nói được “báo mộng” về người gặp nạn. Vì sao hiện tượng này xảy ra, và có thể giải thích bằng khoa học không?
TPO - Khi đi rừng, leo núi, một số người dường như dễ nhìn thấy hoặc cảm thấy những chuyện “siêu nhiên” hơn những người khác và trở nên sợ hãi. Hiện tượng này hay được gọi là “yếu bóng vía”, nhưng thực chất có thể được giải thích bằng tâm lý học và cách não bộ xử lý tín hiệu.
TPO - Người bị lạc khi đi rừng, leo núi trong nhiều trường hợp được tìm thấy gần thác nước, suối hoặc trong bụi rậm. Có những lời giải thích rằng những người này "bị dẫn” tới thác hoặc “bị giấu” vào bụi. Hiện tượng này có thể được giải thích thế nào?
TPO - Có một “quy tắc” nghe rất lạ được nhắc đến khi đi rừng, leo núi, đó là số người tham gia nên là số lẻ. Tại sao lại như vậy? Điều này có lý do thực tế nào không?
TPO - Niềm tin rằng không nên huýt sáo vào buổi tối hoặc khi ở trong rừng, trên núi không chỉ có ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước khác. Những niềm tin này được lý giải thế nào? Có lý do thực tế nào không?
TPO - Trên đường tới thác K50, bà T bị một cây rừng đường kính khoảng 20cm đổ xuống đập vào đầu. Mặc dù được người có mặt nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng bà T đã tử vong trước khi tới bệnh viện.
TP - Bước chân của những người quản lý rừng đang sải ngày một nhanh. Họ đang háo hức được gặp lại những người “bạn cũ”, thèm được vòng tay ôm lấy, cảm nhận hơi thở của những lão mộc. Những lão mộc rừng già đang ngày một hiếm đi nếu không có sự bảo vệ của những người yêu rừng như máu thịt.
TPO - Ngày 29/8, lãnh đạo địa phương cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về việc có người giống với đặc điểm của nghi phạm truy sát cả gia đình nhà vợ xuống núi xin ăn, đã triển khai lực lượng tiếp cận song người này đã 'biến mất' không dấu vết.
TPO - Do ảnh hưởng của bão số 5 (Côn Sơn) trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng. TP Đà Nẵng ra công điện khẩn, sẵn sàng ứng phó với nguy cơ mưa lũ, ngập úng đô thị.
TPO - Ngày 13/3, một nhóm người dân ở xã Hương Lâm (Hương Khê, Hà Tĩnh) đang phát cây rừng phát hiện và bắt được con trăn dài gần 2 mét, nặng khoảng 20kg.
TPO - Trong quá trình đi rừng, ông Nguyễn Tấn Long (39 tuổi, trú thôn Phú Vinh, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) nhặt được một quả bom bi rồi mang về nhà cất. Ngày 30/7, ông Long mang quả bom bi này ra vườn nhà cưa để lấy thuốc nổ và phế liệu thì bất ngờ phát nổ khiến ông tử vong tại chỗ.