TPO - Gần 20 năm xa cách, bà Trần Thị Ngọc Lan chỉ nghe nói cha mình "đi B". Đến ngày đoàn tụ, bà mới biết ông là Thiếu tướng Trần Hải Phụng, người chỉ huy lực lượng biệt động Sài Gòn.
TPO - Tối 16/5, tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm hoàn thành việc chuyển quân tập kết ra Bắc của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam tại Quy Nhơn (16/5/1955 - 16/5/2025).
TPO - Ngày 28/8, Sở Nội vụ tỉnh Bình Định phối hợp với với Trung tâm Lưu trữ quốc gia 3 tổ chức và lễ trao hồ sơ, kỷ vật cán bộ tỉnh Bình Định đi B, và trưng bày tài liệu lưu trữ “Ký ước thanh xuân trên đất Bắc”.
TP - Lẩn thẩn? Nhưng đôi khi trong những thời khắc buồn nản, chống chếnh… tôi thường tìm đến Trung tâm Lưu trữ số III Cục Lưu trữ Quốc gia. Ở đó chưa hẳn có cô cháu Giám đốc Trần Việt Hoa dịu dàng ẩn nhẫn chu đáo như đội ngũ nhân viên của Trung tâm. Tại đây, tôi được hướng dẫn tiếp cận được với những tập Hồ sơ đã được giải mật.
TP - Trong những năm chiến tranh, để đáp ứng việc phát triển giáo dục cho học sinh và đồng bào miền Nam ở các vùng giải phóng, nhiều nhà giáo miền Bắc đã vào miền Nam (đi B) để làm nhiệm vụ. Hành trình đi B của thầy giáo Đỗ Trọng Văn là một trong hàng ngàn trường hợp các nhà giáo của Bộ Giáo dục (GD) đã lên đường như thế. Sau khi nước nhà thống nhất, mỗi lần kỷ niệm ngày miền Nam hoàn toàn được giải phóng (30/4), những nhà giáo đi B lại gặp nhau để cùng ôn lại kỷ niệm không quên…