TPO - Lương Minh Tuấn, sinh viên năm nhất khoa Truyền thông & Văn hóa đối ngoại Học viện Ngoại giao – từng là thủ khoa lớp tại THPT Nguyễn Gia Thiều với tổng điểm 54,9, đạt 10 phẩy tròn tiếng Hàn, học lực xuất sắc nhiều năm liền. Anh người sáng lập Đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi, Chủ tịch CLB Humans of Nguyễn Gia Thiều High School,... Với Minh Tuấn, đam mê báo chí là ngọn lửa thôi thúc Tuấn kiên định theo đuổi con đường truyền thông, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.
TPO - Sáng 24/2 (nhằm rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn) hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà ( TP. Đà Nẵng) để cầu bình an, cầu may mắn cho năm mới.
TPO - Tối 12/1, chung kết cuộc thi “Mr&Miss Bach Khoa 2022” với chủ đề “Tán sắc” đã diễn ra trong không khí sôi động, trẻ trung với phần thi của 16 thí sinh. Đây là một trong những cuộc thi sắc đẹp 2 năm tổ chức 1 lần bởi Đoàn Thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội.
TPO - Đinh Tất Hiển (quê Ninh Bình) hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành Kỹ sư Công nghệ thông tin, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Thuỷ lợi. Trong 5 năm học tập và rèn luyện, Tất Hiển đảm nhiệm chức vụ: Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông trường, Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn khoa, Trưởng nhóm Truyền Thông – Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên,... đồng thời tham gia nhiều hoạt động do Đoàn trường tổ chức.
TPO - Bùi Minh Thảo đang là sinh viên năm cuối khoa Công nghệ thông tin của trường Đại học Giao thông Vận tải. Thảo có thành tích học tập xuất sắc và luôn nổi bật trong các hoạt động đoàn thể.
TPO - Đ lễ đền, chùa ngày rằm tháng Giêng từ lâu đã trở thành thói quen của nhiều người Hà Nội. Năm nay các cơ sở thờ tự, đình chùa đóng cửa phòng dịch COVID-19, người dân Thủ đô chọn hình thức đứng ngoài vái vọng, cầu an nơi cổng đền, chùa.
TPO - Sáng 1/6, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chương trình biểu dương điển hình tiên tiến nhân dịp kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).
TPO - Trong 5 năm gần đây, các cơ quan chức năng đã điều tra, khám phá trên 2.200 vụ, bắt hơn 3.300 đối tượng, tổ chức giải cứu, tiếp nhận gần 4.500 người là nạn nhân của tội phạm mua bán người.
Chiếc ô tô của sư trụ trì chùa Bồ Đề Đà Lạt đang leo đèo Prenn thì bị mất lái, lao xuống vực. Vị trụ trì may mắn thoát chết khi xe hơi đâm vào cây thông lớn và dừng lại cách đáy vực 15m.
Liên quan tới vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề (Hà Nội), TAND quận Long Biên (Hà Nội) đã tuyên phạt hai 'mẹ mìn' trong vụ án này tổng cộng 7 năm, 6 tháng tù giam.
TP - Sáng 28/8, TAND quận Long Biên mở tòa xét xử sơ thẩm Phạm Thị Nguyệt (SN 1970, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1978, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi mua bán trẻ em.
TP - Non chiều một ngày tháng 7 đầy nắng, chùa Bồ Đề tĩnh lặng, nghe rõ cả tiếng lá rơi. Ngôi chùa đẹp nằm bên bờ sông Hồng vốn lúc nào cũng đông phật tử tới, bỗng gần một năm nay đột nhiên thưa vắng.
Trong vụ án mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, bị can Nguyệt bị điều tra bổ sung làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục triệu đồng theo tố cáo của 2 nạn nhân.
TP - TP Hà Nội vừa có văn bản số 9075 trả lời đại biểu Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết có 26 trẻ từng được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề (quận Long Biên) đã được cấp giấy khai sinh.
TP - Thảo luận dự án Luật Hộ tịch sáng qua, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, việc đăng ký cấp khai sinh cho trẻ em là cần thiết vì đó là quyền công dân, thể hiện tính nhân văn, nhất là với trẻ lang thang, trẻ bị bỏ rơi.
Chiều 8/9, trẻ em chùa Bồ Đề đã đón Trung thu tại nhà mới ở Thụy An, Ba Vì. Trước đó một ngày, các bé còn ở lại chùa Bồ Đề cũng được đón Tết mặt trăng đầm ấm cùng các nhà hảo tâm và ni sư.
Sáng nay (29/8), UBND quận Long Biên tiếp tục bàn giao 8 trẻ em và 4 người già đang sinh sống tại chùa Bồ Đề cho Sở Lao động thương binh và Xã hội TP Hà Nội để đưa về các trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố.
TP - Bảo mẫu bán trẻ con chùa Bồ Đề bị vạch mặt như thế nào? Phát hiện những đứa bé mất tích khỏi chùa ban đầu chẳng phải công an, chẳng phải thanh tra hay thám tử mà là một nhóm thiện nguyện sang chùa để làm từ thiện.