TPO - Mặc dù bản thân không chung thủy nhưng anh lại hay nghi ngờ, kiểm soát tôi, ghen tuông bệnh hoạn. Anh kiểm tra điện thoại, tin nhắn, vặn vẹo về mỗi cuộc gọi đến, nhiều lần mắng chửi và đánh tôi vì cuộc gọi của đàn ông, cho dù chỉ là nhầm máy hoặc vì công việc.
TPO - Còn nếu chồng cô coi chuyện đàn ông bồ bịch 'say nắng' là đương nhiên, không nhìn ra cái sai của mình thì chẳng cần khuyên chắc cô cũng biết phải làm gì để chấm dứt với người đàn ông không biết coi trọng hạnh phúc gia đình đó.
TPO - Mải mê với những buổi hẹn hò nay khách sạn này, mai khách sạn khác tôi không ngờ có ngày mình lại chạm mặt chồng khi anh đang ôm eo một cô gái trẻ chờ nhận phòng mà tôi và người tình chuẩn bị trả ở một khách sạn khá xa thành phố.
TPO - Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên sao anh ở vào cái tuổi chín chắn so với cô ấy nhiều thế mà lại dễ dàng để cô ấy qua mặt "cắm sừng" anh như vậy? Chắc qua cú sốc này ít nhiều anh cũng đã tỉnh ngộ ra được phần nào.
TPO - Trớ trêu hơn nữa là chồng không những cặp một mà thay bồ như thay áo rồi phải nhờ dư luận đàm tiếu mới đến được tai chị! Giữ chồng như thế, chồng không ngoại tình mới là chuyện lạ.
TPO - Đâu phải ai cũng được người chồng thành đạt, hết lòng yêu thương, chiều chuộng vợ như anh? Ngoại tình, bồ bịch này nọ cũng chỉ là một chút thoáng qua của những người trẻ tuổi, cạn nghĩ, ham chơi, ham của lạ mà thôi anh ạ.
TPO - Bạn có học, có hiểu biết mà bạn thiếu tỉnh táo quá, bạn yêu nhanh, cưới vội trong khi tình yêu của hai bạn thực ra chỉ là cảm tính. Tuy vậy tôi cũng hiểu khi trai gái phải lòng nhau cũng khó có ai có thể nói hay, khó có ai có thể khẳng định mình không bao giờ phạm phải lỗi nọ, lỗi kia được.
TPO - Bởi cháu cũng biết rằng chồng cháu kinh doanh trong lĩnh vực nhạy cảm là nhà nghỉ mà sao cháu không để tâm xem xét hàng ngày chồng mình ăn ở, làm những gì ở đó? Thu nhập thế nào? Rồi vì sao mà nhà nghỉ không xa nơi cháu và các con ở là bao mà cả tháng chồng mới ghé về một lần?
TPO - Tôi nghĩ rằng chị không nên cố níu giữ, cố gò mình để chung sống với chồng một khi anh ta đã lừa dối, phản bội mình môt cách trơ trẽn, đắng cay như thế.
TPO - Ngày 18/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có văn bản số 296-CV/TU gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị chỉ đạo, xử lý việc đưa tin bịa đặt, sai sự thật về Thanh Hóa của một số báo điện tử, blog, mạng xã hội.
TPO - Sao chị không nghĩ rằng đây là thời cơ thuận lợi để chồng chị trở về cùng người tình giàu có, xinh đẹp mà anh ấy đã thú nhận là vẫn chưa quên được nhau mặc dù anh ấy sống với chị, với con gái chung của hai người.
Khách hàng mà nhóm thám tử có chi nhánh khắp Việt Nam này là các phi vụ theo dõi vợ - chồng, bồ bịch ngoại tình hay hoạt động cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh.
Tôi cay đắng ngậm ngùi ôm con về nhà mẹ đẻ để nhường nhà cho chồng và ả tình nhân trơ trẽn ấy. Danh chính ngôn thuận là vợ nhưng đến khi chồng ngoại tình, dắt gái về nhà tôi lại không thể lên tiếng.
Chị không thù hận em đã chen ngang cuộc sống của mình, hủy hoại gia đình mình, cướp đi hạnh phúc đủ đầy có cha có mẹ của con chị, nhưng chị lại thấy cảm ơn em.