Truyền động lực ‘lấy binh làm nghiệp’ cho tân học viên Sĩ quan Lục quân 1

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 10/11, Trường Sĩ quan Lục quân 1 (SQLQ1) tổ chức chương trình Giao lưu thanh niên “Chào học viên Khóa 90”. Tham dự chương trình có Trung tướng, PGS.TS Đỗ Viết Toản - Hiệu trưởng Trường SQLQ1; đại biểu lãnh đạo Ban giám hiệu, các cơ quan, khoa, đơn vị của nhà trường và hơn 500 học viên Khóa 90.
Truyền động lực ‘lấy binh làm nghiệp’ cho tân học viên Sĩ quan Lục quân 1 ảnh 1

Cán bộ, học viên Trường SQLQ 1 chào đón lãnh đạo nhà trường tới tham dự chương trình giao lưu. Ảnh: Nguyễn Minh

Truyền động lực ‘lấy binh làm nghiệp’ cho tân học viên Sĩ quan Lục quân 1 ảnh 2

Lãnh đạo Trường SQLQ1 cùng ĐVTN nhà trường và tân học viên Khóa 90 tại chương trình giao lưu. Ảnh: Nguyễn Minh

Theo Ban Thanh niên Trường SQLQ1, ngày 26/5/1946, tại Sơn Tây (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về dự lễ khai giảng Khóa 1, Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn (nay là Trường SQLQ1) và trao tặng nhà trường lá cờ thêu 6 chữ “Trung với nước - Hiếu với Dân”. Tại đây, Bác Hồ căn dặn: “Trung với nước, hiếu với dân là một bổn phận thiêng liêng, một trách nhiệm nặng nề nhưng cũng là một vinh dự của người chiến sĩ trong đạo quân quốc gia đầu tiên của nước ta”.

Do đó, chương trình giao lưu nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) là học viên đào tạo sĩ quan Chỉ huy - Tham mưu Lục quân cấp phân đội, trình độ đại học Khóa 90 hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; bồi đắp niềm tin vào con đường binh nghiệp mà học viên Khóa 90 đã lựa chọn khi học tập, công tác tại Trường SQLQ1 Anh hùng.

Tổ khúc hát múa “Quân đội ta Quân đội Anh hùng”, “Thắm tình quân dân” và “Khát vọng tuổi trẻ” do hạt nhân văn nghệ nhà trường, ĐVTN hai Tiểu đoàn 6 và 9 cùng đơn vị kết nghĩa thể hiện, mở màn chương trình giao lưu. Video: Nguyễn Minh

Thông qua đó, góp phần giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ học tập, xu hướng nghề nghiệp đúng đắn; xây dựng tình đoàn kết gắn bó đồng chí, đồng đội, tình cảm yêu mến nhà trường và Quân đội; không ngừng phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ và Bộ đội Lục quân.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Điệp - Phó Chính ủy Trường SQLQ1 cho biết, đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ nhà trường hướng tới chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12).

Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Điệp, trải qua quy trình rà soát chất lượng, khám sức khỏe, xét đề nghị đi đào tạo nước ngoài và các trường ngoài Quân đội, đến nay tổng số học viên Khóa 90 là 503 học viên (trong đó có 133 học viên là người dân tộc thiểu số). Tuy sinh ra và lớn lên ở những miền quê khác nhau với những điều kiện và hoàn cảnh gia đình khác nhau, nhưng các học viên cùng có chung một mục tiêu là xác định con đường “lấy binh làm nghiệp”.

Truyền động lực ‘lấy binh làm nghiệp’ cho tân học viên Sĩ quan Lục quân 1 ảnh 3
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Điệp - Phó Chính ủy Trường SQLQ1 phát biểu giao lưu với các học viên mới. Ảnh: Nguyễn Minh

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học, các học viên Khóa 90 cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần và ý chí quyết tâm cao, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hiện thực ước mơ về sự lựa chọn của mình là trở thành người cán bộ sĩ quan phục vụ và công tác lâu dài trong Quân đội.

“Dù chỉ mới nhập học được hơn một tháng, nhưng các học viên đã thể hiện được sự quyết tâm và thái độ, trách nhiệm, động cơ phấn đấu đúng đắn; chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực trong học tập và đã từng bước rèn luyện bản thân theo các chế độ quy định của nhà trường, đơn vị”, Phó Chính ủy Trường SQLQ1 nói.

Chia sẻ tại đêm giao lưu, Binh nhì Mương Vinh Quý - người dân tộc Tày, học viên Đại đội 20 (Hệ 7, Trường SQLQ1) cho biết, mình sinh ra và lớn lên ở quê hương Hà Giang, miền đất giàu truyền thống cách mạng và là nơi gắn liền với hồi ức về mặt trận Vị Xuyên, Điểm cao 468, Căng Bắc Mê.

Video: Những ngày đầu nhập học của tân học viên Khóa 90 tại Trường Sĩ quan Lục quân 1

“Ngay từ nhỏ, qua những câu chuyện của ông bà, cha chú về sự hi sinh anh dũng, lòng trung thành, nếp sống giản dị nhưng hết sức yêu đời của các thế hệ cha anh đi trước, những người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, đã hun đúc trong tôi ước mơ được trở thành người chiến sĩ, người sĩ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam, cống hiến sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Binh nhất Quý nói.

Đại diện cho hơn 500 học viên Khóa 90, Mương Vinh Quý khẳng định, tất cả những khó khăn vất vả mà học viên Khóa 90 đã và đang gặp phải sẽ trở thành động lực giúp học viên mới trưởng thành, bản lĩnh hơn; thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, tình đồng chí, đồng đội để vượt qua những gian nan, thử thách phía trước.

Truyền động lực ‘lấy binh làm nghiệp’ cho tân học viên Sĩ quan Lục quân 1 ảnh 4
Hát múa “Quân đội ta Quân đội Anh hùng”. Ảnh: Nguyễn Minh
Truyền động lực ‘lấy binh làm nghiệp’ cho tân học viên Sĩ quan Lục quân 1 ảnh 5

Ảnh: Nguyễn Minh

Tiết mục dân vũ “Tình bạn diệu kỳ” chào Khóa 90 do ĐVTN năm thứ 2 của Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 5 thể hiện. Video: Nguyễn Minh
Truyền động lực ‘lấy binh làm nghiệp’ cho tân học viên Sĩ quan Lục quân 1 ảnh 6

Ảnh: Nguyễn Minh

Truyền động lực ‘lấy binh làm nghiệp’ cho tân học viên Sĩ quan Lục quân 1 ảnh 7
Binh nhì Mương Vinh Quý chia sẻ cảm xúc khi trở thành học viên Trường SQLQ1 tại chương trình giao lưu. Ảnh: Nguyễn Minh
Truyền động lực ‘lấy binh làm nghiệp’ cho tân học viên Sĩ quan Lục quân 1 ảnh 8
Học viên Khóa 88 gửi tặng ca khúc “Ngôi sao mới” (sáng tác: Thượng tá Nguyễn Bá Quốc - Chính trị viên Tiểu đoàn 1) tới các học viên Khóa 90. Ảnh: Nguyễn Minh
Truyền động lực ‘lấy binh làm nghiệp’ cho tân học viên Sĩ quan Lục quân 1 ảnh 9

Hát múa "Thắm tình quân dân". Ảnh: Nguyễn Minh

Ca khúc “Đi lên trường Lục quân Anh hùng” do các tân học viên Hệ 7 thể hiện. Video: Nguyễn Minh
Truyền động lực ‘lấy binh làm nghiệp’ cho tân học viên Sĩ quan Lục quân 1 ảnh 10
Tốp ca Đoàn cơ sở các Tiểu đoàn 1, 5 và 9 với ca khúc “Học viên Lục quân Việt Nam”. Ảnh: Nguyễn Minh
MỚI - NÓNG