Truy đuổi hai tên trộm như phim hành động

Hồ Đình Quý và Nguyễn Văn Huy
Hồ Đình Quý và Nguyễn Văn Huy
Sau khi hai tên trộm lấy được xe máy bỏ chạy, người dân và công an truy đuổi suốt gần 20 km...

Khoảng 7h ngày 26/9, anh Lê Văn Nương (37 tuổi, ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) để xe máy trước nhà người quen nhưng quên rút chìa khóa. Vài phút sau, có người đi bộ đến bất ngờ lấy xe bỏ chạy. Phía ngay sau tên trộm còn có đồng bọn ứng cứu.

Thấy anh Nương hô lớn, hai thanh niên đi xe máy trên đường đuổi theo. Bị truy đuổi bất ngờ, tên trộm không kiểm soát được tay lái nên té ngã. Đồng bọn phía sau thấy vậy lao đến kéo tên trộm lên xe phóng chạy với tốc độ lớn.

Hai thanh niên đi đường tiếp tục truy đuổi nhưng bị tên trộm dùng mũ bảo hiểm đánh trả liên tục.

Đến địa phận xã Láng Lớn (huyện Châu Đức), hai công an viên đang trên đường đi làm phát hiện sự việc nên hợp sức đuổi bắt. Một số người dân ven đường cũng dùng gạch đá ném theo.

Kiên trì truy đuổi, hai công an viên vượt lên trước ép hai tên trộm ngã vào lề đường. Tên ngồi sau vùng dậy chạy vào vườn cà phê của người dân, bị công an tóm gọn còn tên cầm lái bỏ xe chạy thoát về hướng xã Xà Bang. Nhận được tin báo tên này ghé vào tiệm thuốc tây mua thuốc băng bó và cầm máu vết thương, lực lượng công an xã Xà Bang lập tức đến khống chế bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, người cầm lái khai tên là Hồ Đình Quý (30 tuổi, quê Nghệ An), đồng phạm là Nguyễn Văn Huy (32 tuổi, ở huyện Xuyên Mộc, có tiền án 5 tháng tù về tội trộm cắp).

Theo Ngọc Giang

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG