Trường học tan hoang, bàn ghế bị vùi lấp sau lũ ở Mù Cang Chải

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hồ Bốn, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) ngập tràn bùn đất, đồ dùng học tập gần như bị hư hỏng hoàn toàn sau sau trận lũ quét tối 5/8.

Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hồ Bốn nằm ngay trung tâm xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải - nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất của trận lũ quét tối 5/8.

Có mặt tại điểm trường này, PV Tiền Phong ghi nhận khung cảnh tiêu điều, tan hoang sau cơn lũ quét. Trường học ngập trong bùn đất, bàn ghế, sách vở, máy tính, đồ dùng học tập, chăn màn… ngập trong nước, lấm lem.

Trường học tan hoang, bàn ghế bị vùi lấp sau lũ ở Mù Cang Chải ảnh 1

Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hồ Bốn bị thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ.

Trao đổi với Tiền Phong, thầy giáo Nguyễn Xuân Trường - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS xã Hồ Bốn cho biết, trận lũ quét ngày 5/8 cuốn 200m tường rào, 50 bộ bàn ghế.

Hệ thống máy móc các phòng tầng 1 bị vùi lấp, hư hỏng, trang thiết bị dạy học, sách vở, hơn 20 máy tính mới đầu tư cũng gần như không thể sử dụng.

Trường học tan hoang, bàn ghế bị vùi lấp sau lũ ở Mù Cang Chải ảnh 2

Những khúc gỗ lớn còn mắc lại ở sân trường sau mưa lũ.

Kho dự trữ gạo ăn bán trú của học sinh cũng bị ngập một phần. Các phòng học, đồ dùng, chăn gối của học sinh hay sách giáo khoa ngập trong nước lũ. Hệ thống nước sạch, công trình vệ sinh, bàn ghế ở khu vực ăn uống cũng bị trôi hoặc hư hỏng.

Đặc biệt, khi năm học mới sắp đến, việc phải lo cho hơn 600 học sinh bán trú trong bối cảnh điều kiện thiếu thốn như hiện nay là vô cùng khó khăn do đường nước, công trình vệ sinh, bếp ăn cũng đã bị hư hỏng.

Trường học tan hoang, bàn ghế bị vùi lấp sau lũ ở Mù Cang Chải ảnh 3

Bàn ghế, đồ dùng học tập bị cuốn trôi và hư hỏng nặng nề.

Không chỉ vậy, mưa lũ cũng khiến nhà ở của 10 thầy, cô giáo bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó 4 nhà giáo viên của trường bị cuốn trôi hoàn toàn.

Gia đình thầy giáo Giàng A Che (bản Trống Cờ Vua, xã Hồ Bốn) có 6 nhân khẩu đang phải ở nhờ gia đình họ hàng. Tuy nhiên, do năm học mới sắp đến nên thầy động viên vợ con cố gắng để đến trường dọn dẹp bùn đất, chuẩn bị đón các học sinh trở lại trường.

Trường học tan hoang, bàn ghế bị vùi lấp sau lũ ở Mù Cang Chải ảnh 4

Các thầy cô giáo dọn dẹp vệ sinh, phòng ốc để chuẩn bị năm học mới.

Đến chiều 9/8, các thầy cô giáo và lực lượng dân quân tự vệ, đoàn thanh niên huyện Mù Cang Chải đã có mặt tập trung dọn dẹp vệ sinh, di chuyển đồ đạc, sắp xếp lại đồ dùng, phòng ốc cho nhà trường.

Anh Giàng A Ly, Bí thư huyện đoàn Mù Cang Chải cho biết, hơn 50 đoàn viên thanh niên đã di chuyển từ trung tâm huyện để tiếp cận với trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hồ Bốn để hỗ trợ nhà trường khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trường học tan hoang, bàn ghế bị vùi lấp sau lũ ở Mù Cang Chải ảnh 5

Đoàn thanh niên cùng lực lượng dân quân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hồ Bốn.

Ông Giàng A Vừ - Phó Bí thư thường trực huyện Ủy Mù Cang Chải cho biết, do sắp đến năm học mới, lãnh đạo huyện Mù Cang Chải chỉ đạo lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân cùng phối hợp với nhà trường huy động máy móc, con người để xử lý bùn đất tại trường, đồng thời rà soát trang thiết bị để đề xuất phương án xử lý.

MỚI - NÓNG