Trộm 'nhí' bị gia chủ chém thương tật 95%

Hiện trường nơi Nguyễn Đăng Tùng bị chém dã man
Hiện trường nơi Nguyễn Đăng Tùng bị chém dã man
TPO - Thấy trộm đột nhập, chủ nhà dùng hung khí chém trọng thương và phải ngồi tù về tội giết người. Theo luật sư, chủ nhà đã phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Ngày 1/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lê Minh Phương (SN 1967, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) án 9 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là cháu Nguyễn Đăng Tùng (SN 2002) đã đột nhập vào nhà ông Phương để trộm đồ ăn.

Theo truy tố, khoảng 0h ngày 23/11/2017, do không được bố cho ăn nên cháu Tùng đột nhập vào cửa hàng tạp hóa của gia đình ông Phương để  trộm cắp. Cháu bé lấy được gần 30.000 đồng cho vào túi quần rồi tìm bánh mỳ để ăn.

Lúc này, vợ ông Phương đang ngủ nhưng nghe thấy tiếng động nên ngồi dậy. Phát hiện có người trong nhà, bà nhanh chóng thông báo cho chồng rồi gọi điện nói con dâu khóa cửa phòng nhằm tránh bị làm hại.

Ông Phương cũng cầm 1 thanh kiếm đi tới khu vực bán hàng đúng lúc cháu Tùng đang cầm bánh mỳ đi về phía mình. Lập tức, người đàn ông dùng kiếm chém 2 nhát buộc cháu Tùng phải van xin và chui xuống gầm bàn trốn.

Lúc này, vợ con ông Phương cũng đi xuống, hỏi và gọi điện cho gia đình cháu Tùng nhưng không ai nghe máy. Thấy cháu bé bị chảy nhiều máu, họ gọi xe cấp cứu tới đưa nạn nhân đi viện đồng thời trình báo công an.

Cháu Tùng không bị tử vong nhưng tổn hại 95% sức khỏe. Gia đình ông Phương đã bồi thường một phần cho cháu bé và được phía bị hại viết đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tuy vậy, tòa án cho rằng hành vi của bị cáo Phương phạm vào tội “Giết người” nên phải nhận 9 năm tù.

Trộm 'nhí' bị gia chủ chém thương tật 95% ảnh 1

Bị cáo Lê Minh Phương tại tòa.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (VP luật sư Nguyễn Anh), hành vi phạm tội của ông Phương được thực hiện trong hoàn cảnh người bị hại đã phạm hai lỗi gồm đột nhập chỗ ở trái phép và trộm cắp tài sản. Việc này đã khiến chủ nhà bức xúc, không kiềm chế được nên bị kích động tâm lý dẫn tới việc sử dụng hung khí nhằm đảm bảo an toàn cho mình và gia đình đồng thời bảo vệ tài sản.

"Khi bị hại đột nhập vào nhà ban đêm vừa gây lo lắng, sợ hãi trước sự tấn công lại của người ăn trộm và vừa bất bình nên việc dùng hung khí chém kẻ trộm là do bị kích động mạnh về tinh thần. Thực tế đã có nhiều vụ án đã xảy ra, kẻ trộm đột nhập vào nhà khi bị phát hiện đã giết chết gia chủ và những người trong gia đình” - luật sư Thơm nói.

Cũng theo luật sư, có cơ sở xác định ông Phương phạm tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo Điều 125 BLHS năm 2015 thay vì phạm tội giết người theo Điều 123 BLHS năm 2015 như bản án của tòa.

Trộm 'nhí' bị gia chủ chém thương tật 95% ảnh 2

Nạn nhân bị chém khi mới 15 tuổi.

Cụ thể, ông Phương không còn nhận thức được đầy đủ về hành vi của mình như lúc bình thường, không thấy hết được tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội về hành vi của mình ông đã nhiều lần bị mất trộm tài sản nên đã bị ức chế về tâm lý. Bên cạnh đó, bị hại đã có hành vi trái pháp luật nghiêm trọng là xâm phạm chỗ ở của gia chủ và trộm cắp tài sản.

Được hỏi về lời khuyên với mọi người nếu gặp trường hợp của ông Phương, luật sư Thơm trong trường hợp phát hiện người có hành vi phạm tội bị bắt quả tang thì bất kỳ ai cũng có quyền bắt giữ và áp giải hoặc thông báo ngay đến cơ quan chức năng; không nên sử dụng vũ lực.

Ngày 30/10, cơ quan điều tra đã bắt giữ ông Trần Văn Hiền (ở Lý Nhân, Hà Nam) để điều tra về hành vi giết người. Theo tin ban đầu, khoảng 2h ngày 29/10, Nguyễn Hoàng Anh (25 tuổi, cùng ở Lý Nhân) mang theo con dao bầu đến trang trại của ông Hiền bắt trộm gà.

Tại đây, Hoàng Anh bị ông Hiền phát hiện và bắt giữ. Kẻ trộm cố chống trả nhưng bị ông Hiền đâm vào vai, đùi. Hoàng Anh sau đó tử vong do mất máu. Được biết, ông Hiền có nhân thân thân tốt trong khi Hoàng Anh từng có 1 tiền án, 2 tiền sự và nghiện ma túy.

Ngày 28/10, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bắt giữ vợ chồng chị Nguyễn Thị Thúy và Trần Anh Quang để điều tra hành vi giết người. Cụ thể, trưa 26/10, chị Thúy phát hiện xe máy của mình dựng tại khu tập thể bỗng “không cánh mà bay”.

 Do xe có định vị, chị gọi điện cho chồng thông báo và cùng nhau đi tìm. Lát sau, 2 người phát hiện chiếc xe đang được Cao Trọng Hùng (ở Hải Phòng) dắt đi trên phố Lương Yên. Vợ chồng chị Thúy và một số đối tượng khác (đang được làm rõ) liền xông vào đánh kẻ tình nghi, giành lại chiếc xe. Cao Trọng Hùng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.  

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.