Triều Tiên và hành trình “thép” đến Nam Phi

Triều Tiên và hành trình “thép” đến Nam Phi
TPO - Dù được coi là đội “lót đường” ở Wortd Cup 2010, khu vực Châu Á, nhưng với tinh thần “thép”, CHDCND Triều Tiên đã giành quyền sánh vai cùng Hàn Quốc, Australia, Nhật Bản trên hành trình tới Nam Phi để “chiến đấu” không chỉ vì “màu cờ sắc áo”, mà còn vì niềm tự hào của châu lục.

Vượt lên sự khó khăn, bóng đá Triều Tiên vẫn luôn có một sức mạnh riêng - sức mạnh của tinh thần thể thao.

Theo thống kê, CHDCND Triều Tiên đang xếp thứ 102 trong bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và là đội tuyển có thứ hạng thấp nhất tại World Cup lần này. Họ cũng vừa trải qua một giai đoạn chuẩn bị cực kì vất vả và không gặt hái được nhiều thành công. Nhưng, với “quá khứ vàng”, từng loại cả Italia tại World Cup 1966, Triều Tiên sẽ không để bị “xem thường” sau hơn 40 năm trở lại “đấu trường” lớn nhất hành tinh.

Được xếp vào bảng G, World Cup 2010, cùng những đối thủ rất mạnh là Brazil, Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà, là đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng, nhưng Triều Tiên chắc chắn vẫn sẽ thi đấu hết sức để lưu lại dấu ấn của mình ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Lối chơi giàu sức mạnh, sự dẻo dai và tính kỷ luật cao của đội bóng châu Á chắc chắn sẽ gây không ít khó khăn cho các đối thủ.

Đặc biệt, ý chí vươn lên mạnh mẽ sẽ tạo nên sức mạnh cho đội bóng CHDCND Triều Tiên, đưa họ từ “miền đất bí ẩn” tới sân chơi rực rỡ của thế giới tại Nam Phi trong mùa hè này.

Chia sẻ cảm xúc của bạn?

Bạn đọc có thể gửi bài viết (không quá 1.500 chữ), hình ảnh, video clip, chia sẻ về những kỉ niệm, cảm xúc, nhìn nhận, đánh giá... của mình về kỳ World Cup hiện tại, cũng như liên hệ với những World Cup trong quá khứ, đến tòa soạn (phần phía dưới bài viết), hoặc theo địa chỉ email: tienphongonline@gmail.com.

Bạn đọc gửi kèm địa chỉ, số điện thoại liên lạc để chúng tôi có thể liên hệ trả nhuận bút những tin, bài, ảnh, clip đăng trên Tiền Phong Online theo quy định của tòa soạn.

 
MỚI - NÓNG