Triệu phú mù chữ

Triệu phú mù chữ
TP - Đó là một bí mật đáng xấu hổ vừa được triệu phú Andreas Panayiotou (ảnh) tiết lộ trên tờ Evening Standard.
Triệu phú mù chữ ảnh 1
 

Là ông chủ của một đế chế bất động sản trị giá hơn 400 triệu bảng Anh, ít ai ngờ ông trùm của London đã từng được xếp hạng thứ 200 trong danh sách những người giàu có nhất nước Anh đã từng gặp rắc rối trong môn tập đọc thời đi học.

Người đàn ông giàu có 45 tuổi nhớ lại: “Khi thầy giáo yêu cầu các trò đọc bài. Tôi cầu nguyện thầy đừng gọi tên mình”. Chính vì thế, cứ đến giờ tập đọc, Andreas lại lấy lý do đi tập đấm bốc tại trường. Anh đã trở thành vận động viên đấm bốc và bỏ học năm 14 tuổi.

Nhờ vào tài sản của người cha, Andreas đầu tư vào bất động sản và trở nên giàu có. Các đối tác vẫn nhận được email của anh, nhưng họ không biết rằng người trợ lý đã giúp anh làm việc này. Hiện nay, Andreas tích cực tham gia chiến dịch chống mù chữ do tờ Standard phát động và khuyên các bạn trẻ không nên như anh.

Yên Bình
Theo Daily Mail

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.