Trận Việt Nam-Thái Lan: Người Thái e ngại

Trận Việt Nam-Thái Lan: Người Thái e ngại
TP - 20/1, tuyển Thái Lan đã đến VN chuẩn bị cho trận lượt đi bán kết AFF Cup. Cái lạnh mùa đông khiến các cầu thủ Thái run rẩy nhưng điều khiến họ thực sự… run nhất lại chính là sức nóng trên các khán đài đang chờ họ ở Mỹ Đình.
Trận Việt Nam-Thái Lan: Người Thái e ngại ảnh 1 Trận Việt Nam-Thái Lan: Người Thái e ngại ảnh 2

HLV Chanvit và các cầu thủ Thái Lan trốn rét bằng cách theo dõi thông tin trên internet tại khách sạn La Thành, Hà Nội. (Ảnh: Trường Huy)

Các cầu thủ Việt Nam trong buổi tập sáng 21/1 trên SVĐ Mỹ Đình. (Ảnh: Quang Thắng)

Theo kế hoạch, lẽ ra đội tuyển Thái Lan sẽ có buổi tập làm quen mặt sân Mỹ Đình vào chiều tối qua, nhưng phút chót BHL Thái Lan quyết định hủy buổi tập khiến rất nhiều phóng viên Việt Nam chờ họ ở Mỹ Đình bị…việt vị.

Theo giải thích của HLV Thái Lan Chanvit, do thời tiết quá lạnh, chênh lệch tới 15-18 độ C so với Bangkok, các cầu thủ Thái Lan phải có thời gian làm quen với thời tiết trước khi làm quen với mặt sân.

HLV Chanvit nói thêm: “Tôi rất vui khi trở lại Việt Nam. Đội bóng của các bạn rất mạnh, nhưng điều mà chúng tôi e ngại hơn cả là  sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả, nên chắc chắn chúng tôi sẽ có một trận đấu khó khăn.

Việt Nam đang có lợi thế rất lớn để vào chung kết khi được chơi một trận trên sân nhà, bởi sức ép từ số đông CĐV sẽ gây ra ít nhiều áp lực cho chúng tôi.

Vì thế, tôi chỉ dám nói rằng Thái Lan sẽ cố gắng hết sức. Theo tôi, ở thời điểm này rất khó để đưa ra một dự đoán cụ thể về kết quả của trận đấu sắp tới, và tôi nghĩ cơ hội dành cho hai đội sẽ là 50-50”.

Tuy nhiên khi các phóng viên Việt Nam hỏi về khả năng ra sân của trung vệ Nirut và tiền vệ Thonglao, ông Chanvit chỉ nói: “Hiện nay Thonglao và Nirut vẫn chưa bình phục chấn thương, nên khả năng ra sân của họ ở trận gặp Việt Nam còn bỏ ngỏ cho tới phút chót”. Điều này hơi khác so với phát biểu của ông Chanvit trên tờ Bangkok Post cách đây mấy hôm rằng cả hai trụ cột trên đã có thể luyện tập trở lại.

Phải chăng với các phóng viên Việt Nam, ông Chanvit đang “giấu bài” bởi chính Thonglao là cầu thủ đáng ngại nhất trong các cuộc đối đầu Việt Nam - Thái Lan, đặc biệt Thonglao rất có duyên ghi bàn ở sân… Mỹ Đình. Ở chung kết SEA Games 23 năm 2003, Agribank Cup 2005 và Agribank Cup 2006, Thonglao đều sút tung lưới đội tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình.

Trong khi đó thủ quân Kiatisak cũng lo ngại: “Gặp Việt Nam tại chảo lửa Mỹ Đình là một thách thức lớn, chúng tôi sẽ phải cố gắng hết sức mình và sẽ rất tuyệt nếu như Thái Lan có được một kết quả hòa. Cầm chân đội chủ nhà tại Mỹ Đình là mục tiêu của chúng tôi ở trận sắp tới, và tôi tin rằng Thái Lan sẽ có mặt ở trận chung kết.

Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam đang có phong độ rất tốt, nên nếu trận tới không phải kết thúc với tỷ số hòa thì tôi nghĩ cách biệt cũng chỉ là 1 bàn, có thể là 2-1 hoặc 1-0 mà thôi”.

Tuyển Việt Nam: Huy Hoàng đã tập lại

Trong khi đội tuyển Thái Lan phải trốn cái rét thì sáng qua, đội tuyển Việt Nam vẫn ra sân tập luyện bình thường.

AFF sốc vì... nhiều phóng viên

Dù còn những điểm chưa hài lòng về lối chơi của đội nhà, song báo giới cũng đang đứng về phía đoàn quân của HLV Riedl.

50 phóng viên Việt Nam có mặt tại Singapore đưa tin về các trận vòng bảng đã tạo thành thế áp đảo với phóng viên các nước, kể cả phóng viên nước chủ nhà Singapore.

Và ở trận bán kết lượt đi này, bộ phận truyền thông của AFF còn không tin nổi, đã phải lập tức liên lạc yêu cầu phòng Thông tin Tuyên truyền của VFF xác nhận lại con số hơn 100 phóng viên Việt Nam đăng ký cấp thẻ bổ sung ở trận bán kết Việt Nam - Thái Lan.

Dù chỉ cách trận đấu lượt đi có vài chục tiếng đồng hồ nhưng HLV A.Riedl vẫn cho duy trì những bài chiến thuật và chế độ tập nặng.

Một tin vui đến với người hâm mộ Việt Nam cũng như BHL đội tuyển là trung vệ Huy Hoàng đã có thể theo được những bài tập của đội bóng. Huy Hoàng bị căng cơ đùi ngay buổi tập đầu tiên của đội tuyển sau vòng bảng.

Sự trở lại của Huy Hoàng là một tin tốt lành bởi sau khi Mạnh Dũng rời khỏi đội, đội tuyển Việt Nam chỉ còn có đúng 3 trung vệ là Huy Hoàng, Như Thành và Minh Đức.

Nếu Huy Hoàng không thể thi đấu thì sức mạnh hàng phòng ngự đội tuyển sẽ suy giảm đáng kể.

Theo A.Riedl, tinh thần toàn đội bóng lên rất cao và ông rất hài lòng về điều này:

“Có thể về chuyên môn chúng ta chưa bằng Thái Lan nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ chiến đấu bằng vũ khí tinh thần công với sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có lợi thế trước trận lượt về”. 

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.