Trấn Thành khóc nghẹn tại lễ mừng 'Bố già' đạt 300 tỷ: 'Giờ người ta gọi tôi là cáo già'

0:00 / 0:00
0:00
Trấn Thành khóc nghẹn tại lễ mừng 'Bố già' đạt 300 tỷ: 'Giờ người ta gọi tôi là cáo già'
TPO - Trấn Thành đã có những phút giây trải lòng cùng truyền thông, đồng nghiệp và khán giả về những lùm xùm xung quanh phát ngôn của mình. 

Mới đây, đoàn làm phim “Bố Già” vừa có cuộc gặp gỡ với truyền thông để chúc mừng bộ phim đạt doanh thu vượt mốc 300 tỷ, trở thành phim Việt có doanh thu lớn nhất trong lịch sử. 

Trong buổi tiệc, MC Trấn Thành hài hước chia sẻ sau “Bố già”, mọi người bắt đầu gọi anh là “Cáo già” phần vì sự thành công ngoài sức tưởng tượng của bộ phim, phần vì trong phim Trấn Thành đảm nhận nhiều vai trò khác nhau , từ nhà đầu tư, sản xuất, biên kịch, đồng đạo diễn, thậm chí trong chia sẻ của Phan Mạnh Quỳnh, Trấn Thành cũng đóng góp ý kiến để sửa bài nhạc phim "Sao cha không" hiện đang gây sốt hiện nay.

Trấn Thành khóc nghẹn tại lễ mừng 'Bố già' đạt 300 tỷ: 'Giờ người ta gọi tôi là cáo già' ảnh 1 Trấn Thành và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tại tiệc mừng phim "Bố Già".

Thêm vào đó, "MC quốc dân" cũng xin phép sẽ không tiết lộ số tiền thu được từ bán vé mà thay vào đó là số lượng vé xem phim được bán ra để thông qua đó sẽ biết được lượng người tới xem phim: “Tôi sẽ làm mọi cách giúp cho tất cả mọi người có thói quen ra rạp, yêu thích điện ảnh Việt Nam hơn và càng ngày số lượng người Việt Nam ra rạp càng nhiều hơn”, Trấn Thành tự tin khẳng định. 

Trấn Thành khóc nghẹn tại lễ mừng 'Bố già' đạt 300 tỷ: 'Giờ người ta gọi tôi là cáo già' ảnh 2

Trấn Thành xúc động chia sẻ về những tiêu cực mà anh từng trải qua. 

Tuy nhiên, bên cạnh những giây phút vui vẻ về thành công của “Bố Già”, ông xã Hari Won cũng nghẹn ngào chia sẻ về những điều tiêu cực và hiểu lầm mà anh gặp phải từ trước đến nay xung quanh những phát ngôn của mình:

“Tôi đã tự nhủ với mình là không phát biểu gì nữa, tôi không muốn phát biểu vì lời nói nào của tôi cũng bị bóp méo, bị bẻ cong. Khi tôi mở miệng ra, tôi chỉ muốn chia sẻ những gì tôi nghĩ trong đầu, nó bảo tôi làm thế nào thì tôi làm theo như thế. Tôi là một nghệ sĩ, quý vị tưởng tôi tính toán à? Không! Tôi là một thằng ngốc. Tôi vô cùng ngây thơ trước tất cả mọi thứ. Và nó mang đến cho tôi rất nhiều tai tiếng, hiểm họa trong cuộc đời mình.”, Trấn Thành bật khóc bộc bạch. 

Trấn Thành khóc nghẹn tại lễ mừng 'Bố già' đạt 300 tỷ: 'Giờ người ta gọi tôi là cáo già' ảnh 3

Nam MC từng nhiều lần trở thành nạn nhân bị chỉ trích liên quan đến việc phát ngôn. 

Nam danh hài cũng khẳng định hiện tại anh đang có một cuộc sống rất hạnh phúc, không bất mãn với ai và cũng không muốn thể hiện với ai. Gắn bó với nghề "làm dâu trăm họ", Trấn Thành chỉ mong muốn có thể mang lại tiếng cười cho mọi người và thôi thúc bản thân trở thành một nghệ sĩ, diễn viên giống như ước mơ từ thuở nhỏ.

"Trong thời điểm mọi người lao đao vì dịch bệnh mà tôi làm phim vẫn thành công như vậy, quá tuyệt vời rồi. Cuộc sống của tôi có được như ngày hôm nay là rất hạnh phúc rồi. Tôi không có than phiền gì hay phải nói động đến ai hết. Tôi chỉ muốn giúp đỡ mọi người, muốn được cho đi và cho đi. Tôi muốn làm cái gì đó bằng sự ảnh hưởng của mình, lan toả những điều tích cực đến cộng đồng của tôi - nơi tôi được lớn lên, được nuôi dưỡng. Tôi làm nghề cái mục đích lớn nhất là để giúp cho xã hội có được những góc nhìn mới, cùng thay đổi với nhau”, nam MC nói thêm. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.