Trại gà 4.000 con chết sạch do mưa lũ, cả xóm rủ nhau làm thịt giúp gia chủ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khoảng 4.000 con gà gần đến kỳ xuất chuồng bị nhấn chìm trong lũ, chết sạch. Hàng xóm chung tay làm thịt giúp để chủ trại bán gỡ vốn.

Hai tháng trước, gia đình anh Nguyễn Đức Thế (SN 1982, trú tại xóm Bàu Xuân, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đầu tư hàng trăm triệu mua 4.000 con gà giống về nuôi vụ mới.

Nghe tin bão số 4 đổ bộ có thể gây mưa lớn, vợ chồng anh đã chủ động kê cao chuồng trại. Anh nghĩ nước lũ năm nay sẽ như mọi năm, mấp mé đến chân gà rồi rút. Tuy nhiên, lũ về nhanh khiến anh không kịp trở tay.

Trại gà 4.000 con chết sạch do mưa lũ, cả xóm rủ nhau làm thịt giúp gia chủ ảnh 1

Người dân xóm Bàu Xuân làm thịt già giúp gia đình anh Thế

Tối 29/9, nước lũ bắt đầu tràn vào trang trại gà. Cả đêm hôm ấy, anh Thế không dám ngủ vì lo lắng cho đàn gà của mình. Rạng sáng 30/9, điều đáng tiếc đã xảy ra, toàn bộ hơn 4.000 con gà của anh đã chìm trong biển nước.

“Lũ lên nhanh, chẳng mấy chốc trại gà ngập nước. Không thể mang gà đi đâu, vợ chồng tôi đành quay về và chỉ biết cầu nguyện”, anh Thế buồn bã.

Biết tin trại gà gia đình anh Thế bị thiệt hại do mưa lũ, một khu du lịch sinh thái ở địa phương đã đứng ra nhận mua toàn bộ gà chết để làm thức ăn cho vật nuôi với điều kiện gà phải được làm sạch.

Số lượng quá lớn, một mình anh Thế không thể làm xuể. Người dân trong xóm Bàu Xuân hô hoán nhau lội nước ngang rốn vào trang trại hỗ trợ gia chủ vớt gà. Những con gà chết cứng, lạnh ngắt lần lượt được vớt lên, đóng thành từng bao rồi vận chuyển ra ngoài.

Trại gà 4.000 con chết sạch do mưa lũ, cả xóm rủ nhau làm thịt giúp gia chủ ảnh 2

Mọi người chung tay giúp gia đình anh Thế vớt vát lại chút ít tài sản

Chiều muộn 30/9, khuôn viên nhà văn hóa xóm Bàu Xuân rôm rả tiếng người nói chuyện. Hàng ngàn con gà được chất thành đống tại khu vực sân nhà văn hóa, mỗi người một tay làm thịt gà giúp anh Thế vớt vát lại tài sản.

Chủ tịch UBND xã Diễn Đoài Nguyễn Khánh Dương cho biết đợt mưa lũ ba ngày qua khiến nhiều diện tích hoa màu, gia súc, gia cầm của người dân bị thiệt hại, trong đó gia đình ông Thế thiệt hại nặng nhất. Xác định đàn gà mới chết do ngạt nước, chính quyền địa phương này cũng đã đồng ý để anh Thế làm thịt bán rẻ, vớt vát lại ít vốn liếng.

Kết bè mảng từ tre, can nhựa giải cứu đàn lợn

Ảnh hưởng của bão số 4 gây mưa lớn cũng đã khiến trang trại chăn nuôi của ông Hồ Sỹ Quảng (SN 1960, trú tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) rộng gần 10ha bị nhấn chìm trong biển nước.

“Lũ lên rất nhanh, trâu bò, lợn gà nhiều nên cũng không làm được gì. Đến trưa nước lũ dâng cao cả mét, toàn bộ sản nghiệp cứ thế dần chìm nghỉm trong dòng nước đục ngầu”, ông Quảng nói.

Trại gà 4.000 con chết sạch do mưa lũ, cả xóm rủ nhau làm thịt giúp gia chủ ảnh 3

Đàn lợn của gia đình ông Quảng được cho lên bè di dời ra khỏi vùng ngập lụt

Lũ lên, cả gia đình ông Quảng bất lực đứng nhìn hơn 50 tấn cá đã gần đến ngày thu hoạch theo dòng nước bơi đi. Đàn vịt hơn 1.000 con cũng bơi qua khu vực chuồng trại, hàng chục con lợn bị nước cuốn trôi khắp nơi.

Khi nghe tin, nhiều người dân đã nhanh chóng bơi vào trang trại hỗ trợ ông Quảng di dời đàn lợn gần 200 con ra ngoài. Một số người dân còn kết bè mảng từ tre và can nhựa chèo vào “giải cứu” lợn.

Trang trại nằm sâu giữa cánh đồng, ông Quảng cùng hàng xóm phải vận chuyển hơn 800m đưa lợn ra đường, sau đó dùng xe vận chuyển về chỗ trú tạm ở một vài vùng đất chưa bị ngập nước. Công an huyện Yên Thành cùng một đoàn thiện nguyện sau đó cũng đã dùng ca nô hỗ trợ ông Quảng vận chuyển lợn đi tránh lũ.

Trại gà 4.000 con chết sạch do mưa lũ, cả xóm rủ nhau làm thịt giúp gia chủ ảnh 4

Hơn 120 con lợn được vận chuyển ra ngoài

Hơn một ngày nỗ lực, hơn 120 con lợn đã được vận chuyển ra ngoài. “Cũng may có bà con, chính quyền hỗ trợ, nếu không thì chẳng còn gì”, ông Quảng chia sẻ.

MỚI - NÓNG