Tổng thống Ukraine: Tôi cần súng đạn, không cần đi nhờ xe

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối lời đề nghị của Mỹ về việc giúp ông rời khỏi thủ đô Kiev, Đại sứ quán Ukraine tại Anh cho biết.

Theo Đại sứ quán Ukraine tại Anh, Tổng thống Zelensky nói với phía Mỹ: “Cuộc chiến ở đây; tôi cần đạn dược, không cần đi nhờ xe”.

Đại sứ quán Ukraine tại Anh viết trên Twitter: “Người Ukraine tự hào về tổng thống của họ”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói hôm 25/2 rằng, Tổng thống Zelensky đã trở thành một mục tiêu chính của phía Nga. Cùng ngày, Tổng thống Zelensky nói: “Theo thông tin của chúng tôi, kẻ thù đã đánh dấu tôi là mục tiêu số 1, gia đình tôi là mục tiêu số 2. Họ muốn tiêu diệt Ukraine về mặt chính trị bằng cách tiêu diệt nguyên thủ quốc gia. Chúng tôi có thông tin rằng các nhóm phá hoại của kẻ thù đã vào Kiev”.

Hôm 26/2, Tổng thống Zelensky lên mạng xã hội Twitter để đăng thông tin cập nhật dưới dạng video. Trong clip dài 40 giây có tiêu đề “Đừng tin những điều giả mạo”, ông nói: “Tôi ở đây. Chúng ta không hạ vũ khí. Chúng ta sẽ bảo vệ đất nước của mình, bởi vì vũ khí của chúng ta là sự thật”.

Tổng thống Ukraine: Tôi cần súng đạn, không cần đi nhờ xe ảnh 1

Nghe lời giới chức Ukraine, người dân Kiev hiện chủ yếu ở trong nhà, tránh xa cửa sổ, ẩn nấp trong nhà tắm, nhà để xe và nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn hơn khi còi báo động không kích vang lên.

Những ngày này, chị Olga để con trai nhỏ Vadim, một học sinh mẫu giáo, ngủ trong phòng tắm, nơi an toàn nhất trong căn hộ. “Chúng tôi không đến hầm trú ẩn vì không đảm bảo an toàn 100%, có thể ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ nhỏ. Ở nhà, cháu nó ngủ ngon, ăn uống và nghĩ rằng tất cả đều vui vẻ”, chị nói.

Tổng thống Ukraine: Tôi cần súng đạn, không cần đi nhờ xe ảnh 2

Con trai Vadim của chị Olga thường xuyên trú ẩn trong phòng tắm. Nguồn: CNN.

MỚI - NÓNG