Tổng thống Belarus đến gặp ông Putin sau sự cố ép máy bay hạ cánh để bắt người

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Sputnik
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu cho biết những phản ứng gay gắt xung quanh vụ Belarus buộc máy bay Ryanair hạ cánh ở Minsk để bắt nhà báo phe đối lập “là một sự bột phát về cảm xúc”.

Tổng thống Putin đã có cuộc gặp người đồng cấp Belarus - Alexander Lukashenko tại Sochi hôm thứ Sáu, 28/5.

“Cảm ơn ông vì đã đến đây theo những gì chúng ta đã thoả thuận trước cả làn sóng bột phát cảm xúc hiện tại”, ông Putin nói khi chào đón ông Lukashenko. "Đúng, đó là sự bột phát về cảm xúc."

Tổng thống Nga nhắc lại việc không quốc gia phương Tây nào phản ứng khi máy bay của Tổng thống Bolivia Evo Morales bị bắt hạ cánh vào năm 2013.

"Máy bay của Tổng thống Bolivia đã buộc phải hạ cánh một lần. Tổng thống đã được dẫn ra khỏi máy bay và không nước nào có phản ứng gì cả, họ chỉ im lặng", ông Putin nói.

Vào ngày 2/7/2013, máy bay chở ông Morales, lúc đó là Tổng thống của Bolivia, khi về nước từ Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt của Moscow, đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại thủ đô của Áo vì bị nghi có chở theo cựu nhân viên CIA Edward Snowden - người từng hé lộ nhiều thông tin rúng động về chính quyền Mỹ.

Cũng tại cuộc gặp mới nhất với ông Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông đã mang theo các tài liệu đến để Tổng thống Nga thấy những người bị bắt là người như thế nào. Cách đây vài ngày, ông Lukashenko từng tuyên bố nhà báo phe đối lập Roman Protasevich đã lên âm mưu tiến hành một cuộc nổi loạn đẫm máu.

Trước đó, một máy bay chở khách của Ryanair, hãng hàng không giá rẻ của Ireland, khi đang đi từ Athens (Hy Lạp) đến Vilnius (Litva) vào ngày 23/5 đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Minsk (Belarus) với sự hộ tống của một máy bay chiến đấu MiG-29 sau khi được báo cáo là có bom.

Khi kiểm tra, cơ quan an ninh không tìm thấy quả bom nào trên máy bay. Protasevich - hành khách trên chuyến bay, hiện đang sống ở Litva và bị truy nã ở Belarus, cùng bạn gái Sapega đã bị bắt giữ. Chiếc máy bay sau đó rời Minsk và tiếp tục hành trình đến Vilnius.

Phản ứng trước vụ việc mới nhất ở Belarus, sáu thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (gồm Anh, Ireland, Na Uy, Mỹ, Pháp và Estonia), cùng Bỉ và Đức đã lên án mạnh mẽ, nói rằng đây là một mối đe dọa đối với an ninh châu Âu.

Phương Tây kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho nhà báo phe đối lập ở Belarus và bạn gái Sofia Sapega, quốc tịch Nga; đồng thời yêu cầu Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) tiến hành một cuộc điều tra.

Hội nghị của Liên minh châu Âu được tổ chức sau sự cố Ryanair đã ra quyết định cấm các hãng hàng không Belarus thực hiện các chuyến bay đến các sân bay châu Âu và qua không phận của EU. Liên minh cũng khuyến cáo rằng các hãng hàng không châu Âu tránh bay qua lãnh thổ Belarus.

Theo RT, Tass
MỚI - NÓNG