Tổng kết TTCN mùa đông: "Nóng" không ngờ

Tổng kết TTCN mùa đông: "Nóng" không ngờ
Áp lực thành tích đã khiến cho các đội bóng ở châu Âu đổ rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng mùa đông (TTCN) để bổ sung lực lượng.

“Ngày điên rồ nhất trong lịch sử chuyển nhượng”

Liverpool nhanh tay mua được hai tiền đạo hàng khủng Luis Suarez và Andy Caroll
Liverpool nhanh tay mua được hai tiền đạo hàng khủng Luis Suarez và Andy Caroll.

Đó là dòng tít trên tờ Daily Mail vào sáng ngày 1/2, khi TTCN mùa đông vừa chính thức đóng cửa với vô số bất ngờ thú vị. Các đội bóng Anh đã bỏ ra tới 214 triệu bảng để shopping, và phần lớn trong số đó được chi ra trong ngày cuối cùng 31/1. Hai cái tên tạo nên “ngày điên rồ” ấy chính là Liverpool và Chelsea, khi họ thực hiện 4 bản hợp đồng bom tấn ngay sát giờ đóng cửa TTCN. The Blues chi ra 75 triệu bảng cho Torres và David Luiz, còn Liverpool của huyền thoại Dalglish thì bỏ ra 57,8 triệu bảng để đưa về sân Anfield bộ đôi tiền đạo Andy Carroll và Luis Suarez.

Những chỉ trích liên tiếp trong thời gian qua dường như đã có tác động tới ông chủ Roman Abramovic, và vị tỷ phú người Nga một lần nữa lại chứng tỏ với thế giới bóng đá rằng, khi đã “hứng lên”, không có điều gì là ông không dám làm. Có thêm Torres và Luiz (suýt chút nữa là Simon Kjaer), nhiệm vụ với Carlo Ancelotti bây giờ là đưa The Blues trở lại cuộc đua vô địch sau nhiều tháng bị bỏ lại phía sau. Có vẻ những hiệu ứng trên TTCN đang ảnh hướng tích cực tới phong độ thi đấu trên sân cỏ, khi mà Chelsea vừa có trận thắng thứ 3 liên tiếp tại Premier League, áp sát tốp 3 với khoảng cách chỉ còn 1 điểm.

Chelsea cũng có được hợp đồng bom tấn mang tên Torres vào phút cuối TTCN
Chelsea cũng có được hợp đồng bom tấn mang tên Torres vào phút cuối TTCN.

Trong hoàn cảnh đó, trận đấu vào Chủ nhật này với một Liverpool cũng đang trong quá trình tái thiết mạnh mẽ sẽ là thuốc thử quan trọng đánh giá chính xác sức mạnh thật sự của thầy trò Ancelotti. Liệu ở đó, Torres có ra sân và ghi bàn vào lưới đội bóng cũ ?

Ở Italy, các đại gia AC Milan, Inter và Juventus cũng tấp nập mua sắm. "Bà đầm già" đẩy đi Amauri để lấy chỗ cho Matri với hy vọng củng cố sức mạnh hàng công. Trong khi đó, 2 đại gia thành Milano nhanh tay tậu về bộ đôi tiền đạo của Sampdoria là Cassano và Pazzini. Và dường như đó đều là những vụ đầu tư thông minh, khi Cassano có 4 đường kiến tạo thành bàn sau 4 trận đầu tiên cho Milan, còn Pazzini ra mắt không thể tuyệt vời hơn trong màu áo xanh đen với 2 bàn thắng và kiếm về một quả penalty để Inter lội ngược dòng ngoạn mục trước Palermo.

Những giấc ngủ đông

Trong sự sôi động của phiên chợ cầu thủ mùa đông, người ta lại thấy sự im ắng lạ thường từ phía 2 đại gia đang đứng đầu trên bảng xếp hạng Premier League là Manchester United và Arsenal. The Gunners chỉ bổ sung duy nhất tiền đạo người Nhật Bản Ryo Miyaichi và lập tức mang anh này cho Feyenoord mượn. Trong khi đó, M.U cũng chỉ bỏ ra 3,5 triệu bảng để chiêu mộ thủ thành Anders Lindegaard, với mục tiêu chuẩn bị cho tương lai vắng Van der Sar nhiều hơn là tăng cường lực lượng. Dường như thành công trên sân cỏ khiến cho 2 HLV Arsene Wenger và Alex Ferguson tự tin hơn với đội hình có trong tay mà không cần phải mua sắm thêm.

Alex Ferguson đã hài lòng với lực lượng của Man United
Alex Ferguson đã hài lòng với lực lượng của Man United.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở TBN, khi cả Real Madrid và Barcelona đều khá chậm chạp trong việc bổ sung lực lượng. Jose Mourinho cuối cùng cũng được toại nguyện với sự xuất hiện của Adebayor theo dạng cho mượn từ Man City để thay thế cho Higuain phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương. Trong khi đó, với một đội hình đồng đều và có chiều sâu hiện tại, Barcelona tất nhiên không cần chi nhiều tiền, và chỉ đưa về Ibrahim Afellay từ PSV Eindhoven để Pep Guardiola có thêm phương án lựa chọn ở giữa sân

Ai kém may mắn nhất ?

Nếu Liverpool và Chelsea thắng lớn trên bàn đàm phán với liên tiếp những ngôi sao cập bến Stamfort Bridge và Anfield, thì chắc hẳn Tottenham chính là “đội bóng xui xẻo nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa đông năm nay. Tất cả những lời đề nghị hàng chục triệu bảng mà Spurs đưa ra với Aguero, Llorente, Giuseppe Rossi đều lần lượt bị từ chối thẳng thừng, cho dù tham vọng của đội bóng chủ sân White Hart Lane là không hề nhỏ.

Để cạnh tranh cả trên đấu trường trong nước và Champions League, HLV Harry Redknapp sẽ buộc phải trông đợi vào sự bùng nổ đến từ hàng tiền vệ với những cái tên như Modric, Van der Vaart hay Gareth Bale, thay vì đặt niềm tin vào hàng tiền đạo vốn đã quá mỏng manh của mình.

Theo Báo Đất Việt

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG