Tổng giám đốc Vikoda: 'Vinh dự có mặt tại lễ thượng cờ, đồng hành cùng Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong'

Không chỉ đồng hành với hơn 12.000 vận động viên tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, đại diện Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) vinh dự có mặt tại Lễ thượng cờ ở Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, hoạt động mở đầu mang ý nghĩa đặc biệt của giải.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại Khánh Hòa không chỉ là sự kiện thể thao quy mô lớn, mà còn có nhiều hoạt động đồng hành, hướng đến hành trình giàu ý nghĩa, đặt tinh thần thi đấu song hành cùng những giá trị lịch sử và nhân văn sâu sắc.

Trong đó, Chuỗi đồng hành của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda) tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 không chỉ dừng lại ở vai trò tài trợ, mà còn mở ra cách tiếp cận giàu giá trị nhân văn, gắn thể thao với trách nhiệm cộng đồng.

Lần đầu tiên tham gia với tư cách nhà tài trợ nước độc quyền, Vikoda đã cung cấp hơn 8.000 thùng nước phục vụ toàn bộ giải đấu, thể hiện sự chuẩn bị bài bản và cam kết đồng hành lâu dài. Sự hiện diện của Vikoda trở nên đặc biệt không vì ở những con số, mà là sự hiện diện trong những khoảnh khắc giàu ý nghĩa nhất của giải.

Trong khuôn khổ ba ngày đồng hành, dấu ấn rõ nét nhất của Vikoda được thể hiện tại Lễ thượng cờ và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, một trong những hoạt động mang tính biểu tượng của Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong năm nay.

Từ 4h sáng ngày 28/3, khi những bước chân đầu tiên có mặt tại khu tưởng niệm, các nhân viên Vikoda chuẩn bị nước uống, tiếp sức cho đoàn đại biểu, các hoa hậu, vận động viên và ban tổ chức. Trong không khí trang nghiêm, sự hiện diện của những chai nước mát không chỉ mang ý nghĩa hậu cần, mà còn là một phần của sự tinh tế, giúp mọi người tập trung cho nghi lễ thiêng liêng.

Không gian tại lễ thượng cờ buổi sớm mang lại cảm xúc đặc biệt cho tất cả những người có mặt. Khi quốc kỳ được kéo lên, các khách mời, người dân và runners cảm nhận rõ từng khoảnh khắc đều gợi nhắc về lịch sử và sự hy sinh.

Đối với đội ngũ nhân viên Vikoda, việc có mặt tại khu tưởng niệm từ sớm không chỉ là thực hiện nhiệm vụ hậu cần. Nhiều người cho biết họ cảm nhận rõ ý nghĩa của hoạt động khi trực tiếp tham gia vào một nghi lễ gắn với lịch sử. Một nhân viên Vikoda chia sẻ, đây là lần hiếm hoi công việc thường ngày lại gắn với một trải nghiệm đặc biệt như vậy. “Chúng tôi thấy tự hào khi được góp mặt trong một sự kiện có ý nghĩa như lễ thượng cờ, lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và được đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong giải đấu năm nay”, người này nói.

Bà Nguyễn Thị Nga - Tổng Giám đốc Vikoda - cho biết doanh nghiệp đánh giá cao ý nghĩa của các hoạt động trong khuôn khổ Tiền Phong Marathon.

“Việc được đồng hành cùng giải, đặc biệt là tại lễ thượng cờ và tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma, là một trải nghiệm có ý nghĩa đối với chúng tôi”, bà nói.

Đại diện lãnh đạo Vikoda cùng hàng nghìn runners, khách mời nâng lá cờ Tổ quốc rộng 2.166 m2.

Bà Nguyễn Thị Nga - Tổng Giám đốc Vikoda - cho biết thêm Vikoda vinh dự khi được đồng hành cùng khoảng 12.000 vận động viên quy tụ tại Khánh Hòa cho mùa giải năm nay. Theo bà, đây không chỉ là sự kiện thể thao, mà còn là dịp để các giá trị về tinh thần, ý chí và trách nhiệm cộng đồng được lan tỏa. “Chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội tiếp tục hợp tác, đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong những mùa giải tiếp theo, cũng như trong các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa”, bà Nga chia sẻ.