Tội mưa to lắm!

Tội mưa to lắm!
TP - Tui thương về miền Trung quá chú Ba ơi!

- Tui cũng dzậy chớ bộ! Anh Hai biết vì sao mà người dân miền Trung rơi vô tình cảnh cơ khổ này hông?

- Do mưa…Ai cũng biểu dzậy mà!

- Thì tui có phản đối đâu! Mưa càng ngày càng tệ. Nó là tác nhân gây nên bao tai họa…

- Đồng ý luôn! Mưa nhỏ chút xíu thôi là chủ đầu tư la làng là do mưa làm vỡ kè, vỡ đập…

- Chuẩn! Khi mưa trung bình cũng khiến mố cầu nứt toác lìa bỏ thân cầu, đúng hông?

- Chính xác! Nên khi mưa to, dù nhà máy thủy điện xả nước rất tuân thủ quy trình nhưng dân tình vẫn chìm nghỉm!

- Lỗi của mưa to thiệt là to à! Còn vụ này cũng do mưa gây ra mới bá đạo chớ…

- Chuyện chi, chuyện chi?

- Dzậy anh Hai chưa nghe vụ người dân nuôi cá lồng bè ở Vũng Tàu la làng vì 250 tấn cá chim, cá bớp chết tức tưởi à?

- Tui có nghe và thấy hình ảnh họ mang cá ra đường kêu cứu! Hổng lẽ cũng tại trời mưa?

- Chuẩn chỉnh tại mưa luôn! Sau mấy ngày lấy mẫu nghiên cứu, người ta ra kết luận cá chết tại mưa to…

- Đừng có giỡn dân dzậy chớ!

- Ai giỡn trên nỗi đau khổ của ngư dân? Cá nuôi lồng bè hổng giỏi bơi, mưa to nó ngợp thở, ngợp thở thì đuối nước thôi!

- !!!???

MỚI - NÓNG