Tôi đã bị lừa để về làm vợ đầy cay đắng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Nhất là chồng cháu lại không phải người lương thiện, giao du toàn với những người xấu và chính vì sự giao du đó, anh ta mới có những “tay chân” giúp sức cho anh ta thành công trong việc lừa cháu về làm vợ.

Đọc những tâm sự của cháu trong câu chuyện Tôi sập bẫy kẻ giả “anh hùng cứu mỹ nhân”, cô thấy cháu rơi vào hoàn cảnh hiện nay phần lớn là do lỗi ở cháu thôi. Một cô gái có nhan sắc, lại mới 18 tuổi, xuất thân từ thôn quê, làm sao cháu có thể lường hết được những bất trắc khi theo người chị họ lấy chồng ở bên kia biên giới, trên một hành trình đến nơi cháu chưa bao giờ đăt chân tới ấy.

Nói thật cháu quá dễ dãi, quá nhẹ dạ, cả tin, cháu không bị lừa mới là chuyện lạ đấy, cháu ạ. Bây giờ thì cháu đã làm vợ của người thanh niên đã dàn dựng cảnh “anh hùng cứu mỹ nhân” để cứu cháu ra khỏi tay khách mua dâm. Người đó trên danh nghĩa là chồng cháu, bởi có sự đồng ý của bố mẹ cháu, có hỏi cưới do gia đình cháu và cháu hàm ơn anh ta đã “cứu mạng”.

Như thế dù gì cháu cũng đã là gái có chồng, lại đang mang trong mình giọt máu của anh ta nên không thể vì chuyện này chuyện kia mà tự động bỏ chồng để về quê của mình được.

Nhất là chồng cháu lại không phải người lương thiện, giao du toàn với những người xấu và chính vì sự giao du đó, anh ta mới có những “tay chân” giúp sức cho anh ta thành công trong việc lừa cháu về làm vợ.

Do vậy cô góp ý với cháu là dù cháu quyết định thế nào cũng phải hết sức bình tĩnh, cân nhắc trước sau xem lợi hại thế nào đã rồi hãy thực hiện nhé. Đừng nóng vội dễ đẩy sự việc đến ngõ cụt, thậm chí là đe dọa đến sự an toàn của mẹ con cháu và gia đình ở quê.

Theo cô, cháu nên hết sức khéo léo, nhẹ nhàng, làm sao để chồng cháu đồng ý cho cháu về quê, lý do tốt nhất là nghỉ ngơi, an dưỡng, chờ sinh nở ở quê vì có ông bà giúp đỡ, hỗ trợ cháu ạ.

Điều quan trọng đối với cháu lúc này là giữ gìn sức khỏe, khôn khéo xử sự với chồng để yên ổn mà làm lụng nuôi con. Còn sau này nếu đến khi nào cháu cảm thấy không thể tiếp tục chung sống cùng người đàn ông ấy nữa, hãy tìm lúc thích hợp để nói chuyện nhẹ nhàng với anh ta. Khi không còn tình yêu thì cũng không nên tiếp tục sống cùng nhau để làm khổ nhau thêm. Chúc cháu bình an và hạnh phúc. 

MỚI - NÓNG