Tòa nhà và bữa tiệc mừng Thiếu tướng Phạm Bá Hiền

0:00 / 0:00
0:00
TP - Bữa tiệc linh đình mừng Thiếu tướng Phạm Bá Hiền vinh quy bái tổ được tổ chức tại tư gia (xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đang gây xôn xao dư luận. Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh sự việc này.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh lên tiếng

Những ngày qua, dư luận xôn xao việc gia đình bà Từ Thị Loan (80 tuổi, thôn Đông Thắng, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) tổ chức bữa tiệc mừng con trai là Thiếu tướng Phạm Bá Hiền - Tư lệnh Binh đoàn 16 được thăng quân hàm. Bữa tiệc được tổ chức trong một toà nhà nguy nga, tráng lệ với hàng trăm khách mời, mâm cỗ linh đình, lẵng hoa chúc mừng dựng khắp khuôn viên.

Năm 2019, UBND huyện Lộc Hà mới có quyết định về việc cho bà Từ Thị Loan thuê đất sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh nói: “Hôm tổ chức tiệc chúc mừng thì thường trực Tỉnh ủy cũng có dự một thời gian ngắn tại tư gia nhà bà Từ Thị Loan (mẹ của Thiếu tướng Phạm Bá Hiền) với tư cách bạn bè. Tôi rất buồn vì việc của cá nhân lại ảnh hưởng đến tỉnh, sự việc bị đẩy lên quá mức”.

Tòa nhà và bữa tiệc mừng Thiếu tướng Phạm Bá Hiền ảnh 1

Biệt phủ của bà Từ Thị Loan (mẹ Thiếu tướng Phạm Bá Hiền) tại Hà Tĩnh

Về thông tin tỉnh Hà Tĩnh tổ chức và tặng hoa cho Thiếu tướng Phạm Bá Hiền tại thôn Đông Thắng, vị lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh phủ nhận. “Phần lớn con em quê hương khi được phong hàm giáo sư, tướng lĩnh đều về chào lãnh đạo tỉnh và tỉnh tặng hoa chúc mừng tại trụ sở của tỉnh. Đây là việc làm nhằm ghi nhận, khích lệ sự nỗ lực của con em quê hương. Việc gặp mặt, tặng hoa của lãnh đạo tỉnh được tổ chức tại cơ quan, không như một số thông tin cho rằng lãnh đạo tỉnh tặng hoa tại tư gia của cá nhân đó”, vị này nói.

Tòa nhà và bữa tiệc mừng Thiếu tướng Phạm Bá Hiền ảnh 2

Bữa tiệc linh đình mừng Thiếu tướng Phạm Bá Hiền vinh quy bái tổ

Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND xã Mai Phụ nói: “Khi được thăng quân hàm, anh em con cháu dòng tộc và gia đình làm mấy mâm cơm để anh về vinh quy bái tổ và chúc mừng, không có gì to tát. Với quê hương có một người được thăng quân hàm cấp tướng cũng không phải là điều đơn giản”. Bà T. (73 tuổi, trú thôn Đông Thắng) kể: “Gia đình bà Loan mở tiệc nhiều ngày để chúc mừng và mời bà con lối xóm đến dự, không nhận tiền của ai cả. Các mâm cỗ cũng rất thịnh soạn, được họ thuê nấu ở nơi khác về. Căn nhà xây dựng hơn 5 năm qua song rất ít người vào bên trong, chỉ hôm mở tiệc mời cả làng thì mới được vào và chiêm ngưỡng”.

Biệt thự nguy nga

Nằm giữa thôn Đông Thắng, biệt thự của bà Từ Thị Loan nổi lên với sự nguy nga, tráng lệ. Theo phòng TN&MT huyện Lộc Hà, diện tích thửa đất số 104, tờ bản đồ số 17 bao gồm: 1.214,5 m2 là diện tích đất của bà Loan và 1.760m2 do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 8 hộ dân. Công trình được xây dựng kiên cố, có tường bao quanh với diện tích đất ở là 2.449,8 m2 và đất trồng cây lâu năm là 524,7 m2.

Phần đất nông nghiệp có diện tích 3.973,6 m2 ở phía sau vườn bà Loan nằm tách biệt với khu đất ở xây dựng biệt thự. Năm 2018, khu đất này đã được bà Loan lập dự án nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Đây là đất nông nghiệp của 4 hộ dân nhưng các hộ gia đình sản xuất không hiệu quả nên đã có đơn tự nguyện trả lại đất cho UBND xã Mai Phụ quản lý. Tuy nhiên, khi chưa được cấp chính quyền đồng ý thì bà Từ Thị Loan đã cho triển khai xây dựng. Phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã đình chỉ và yêu cầu hoàn tất thủ tục pháp lý.

MỚI - NÓNG