Tổ chức lễ viếng, truy điệu đồng chí Lý Tự Trọng

Quang cảnh buổi lễ viếng, lêng, lê truy điệu đồng chí Lý Tự Trọng.
Quang cảnh buổi lễ viếng, lêng, lê truy điệu đồng chí Lý Tự Trọng.
TPO – Sáng 30-4, tại Nhà Tang lễ thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Lý Tự Trọng, một trong tám đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên được Bác Hồ giáo dục và rèn luyện.

> Tìm thấy di hài đồng chí Lý Tự Trọng tại TP.HCM

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, Dương Văn An, Phan Văn Mãi đã có mặt chủ trì buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ viếng, lêng, lê truy điệu đồng chí Lý Tự Trọng.
Quang cảnh buổi lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Lý Tự Trọng..

Trước đó, chiều 29-4, anh Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã thắp hương tưởng niệm trước di hài anh Lý Tự Trọng tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố (quận 9, TPHCM).

Ảnh Anh Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn thắp hương trước di hài anh Lý Tự Trọng tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố
Anh Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn thắp hương trước di hài đồng chí Lý Tự Trọng tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố.

Đúng 7 giờ 30 sáng 30-4, trong không khí trang nghiêm thành kính, lễ viếng chính thức bắt đầu.

Anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn thắp hương tưởng niệm
Anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn dẫn đầu đoàn đại biểu Trung ương Đoàn thắp hương tưởng niệm.

Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đoàn do anh Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn dẫn đầu đã tới thắp hương tưởng niệm liệt sỹ Lý Tự Trọng.

Anh Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn, trưởng BTC buổi lễ dẫn đầu đoàn đại biểu Trung ương Đoàn thắp hương tưởng niệm đồng chí Lý Tự Trọng
Anh Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng BTC  thắp hương tưởng niệm đồng chí Lý Tự Trọng.

Anh Dương Văn An - Bí thư T.Ư Đoàn dẫn đầu đoàn Ban tổ chức tang lễ đặt vòng hoa và thắp hương trước di ảnh anh Lý Tự Trọng.

Lễ viếng có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan ban ngành TPHCM, lãnh đạo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh- quê hương anh hùng Lý Tự Trọng, cán bộ nhân viên các cơ quan trực thuộc Trung ương Đoàn phía Nam, các bạn trẻ đại diện cho tuổi trẻ TPHCM…

9 giờ sáng, anh Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn đã đọc điếu văn truy điệu đồng chí Lý Tự Trọng: “80 năm trước, vào lúc 5 giờ sáng ngày 21-11-1931, Lý Tự Trọng, một trong những người thuộc lớp đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên của Việt Nam được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp giáo dục, bồi dưỡng đi theo lý tưởng của Đảng làm cách mạng giải phóng dân tộc, đã bị kẻ thù hèn hạ sát hại khi tuổi đời mới 17 ngay tại Sài Gòn. Anh đã để lại cho các thế hệ bước tiếp Anh bản “Tuyên ngôn bất tử” về lý tưởng cách mạng và lẽ sống làm người ngay tại tòa án quốc tế: “Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.

80 năm đã qua, sau bao tháng ngày gian lao tìm kiếm với sự giúp đỡ hết lòng và tạo điều kiện về mọi mặt của Đảng bộ và chính quyền, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Đảng bộ chính quyền và nhân dân TPHCM, hôm nay đúng vào dịp kỷ niệm 36 năm ngày thống nhất đất nước, Năm Thanh niên, năm kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn, 80 năm ngày Anh ra đi, Anh đã được trở về với quê hương, gia đình, dòng tộc và thế hệ trẻ hôm nay”.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đặt vòng hoa tưởng niệm
Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đặt vòng hoa tưởng niệm.

Tại lễ viếng và truy điệu, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân xúc động phát biểu: “Tấm gương hy sinh dũng cảm của đồng chí Lý Tự Trọng trên mảnh đất Sài Gòn- Gia Định trong những ngày đấu tranh cách mạng hào hùng đã cổ vũ động tinh thần đấu tranh của tuổi trẻ cả nước và miền Nam trong suốt cuộc kháng chiến gian khổ của miền Nam thành đồng Tổ quốc, góp phần tô thắm trang sử đấu tranh cách mạng hào hùng của quân và dân Sài Gòn Gia Định”.

Cùng ngày, di hài đồng chí Lý Tự Trọng đã được đưa về quê an táng tại xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Lễ an táng được tổ chức vào hồi 7 giờ ngày 4-5 tại quê nhà.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hàng hoa giấy lại bung nở rực rỡ trên cầu Vĩnh Tuy
Hàng hoa giấy lại bung nở rực rỡ trên cầu Vĩnh Tuy
TPO - Khi bão số 3 (bão Yagi) đổ bộ vào Hà Nội, hàng chục nghìn cây xanh, nhiều công trình tại Hà Nội bị hư hỏng. Hàng hoa giấy được trồng trên cầu Vĩnh Tuy cũng không thoát khỏi bị quăng quật trở nên xác xơ, nhưng sau gần một tháng, hiện những cây này đang bung nở trở lại, rực rỡ sức sống.