Thuyền trưởng thép trong 'lá chắn' Hoàng Sa

Thiếu tá Thái Đức Hạnh trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thuyền trưởng Thượng úy Lê Trung Thành. Ảnh: Nguyễn Huy.
Thiếu tá Thái Đức Hạnh trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thuyền trưởng Thượng úy Lê Trung Thành. Ảnh: Nguyễn Huy.
TP - Sáng 29/5, trên tàu CSB 4033 (vùng 2 Bộ Tư lệnh CSBVN) neo tại Đà Nẵng, đoàn công tác T.Ư Đoàn, Ban Thanh niên Quân đội trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thuyền trưởng trẻ Thượng úy Lê Trung Thành (tàu CSB 4033). 31 tuổi, Thành là biểu tượng vững vàng cho “lá chắn thép” biên đội CSB giữa Hoàng Sa.

Bản lĩnh thép

Chưa đầy một tháng, vị thuyền trưởng trẻ chỉ huy lá chắn thép CSB 4033 hai đợt trực tiếp triển khai thực thi nhiệm vụ chủ quyền tại thực địa giàn khoan trái phép 981 của Trung Quốc, với gần 1.000 hải lý an toàn.

Trên boong tàu, ánh mắt Thành cương nghị, giọng rắn rỏi trong từng khẩu lệnh, bắt đầu nghi thức chào cờ trang trọng, thiêng liêng. Từng hàng cán bộ chiến sĩ trang phục màu trắng uy dũng hát vang lời Quốc ca hào hùng.

Quê ở Quảng Ngãi, năm 2007, Thành tốt nghiệp Học viện Hải quân, về công tác tại vùng 4 CSB (Cam Ranh, Khánh Hòa). 27 tuổi, anh được tin tưởng giao trọng trách thuyền phó biên đội tàu CSB lớn.

Những hải trình ngang dọc khắp các vùng biển Tổ quốc thực thi nhiệm vụ, Thành tích lũy cho mình phẩm chất, bản lĩnh, kinh nghiệm. Nhận lệnh ra Vùng 2, Thành chỉ huy con tàu CSB4033 tạo “điểm tựa” giữa trùng khơi.

Không riêng vụ giàn khoan 981, chỉ hơn tháng trước, ngày 21/3, thuyền trưởng Thành lập thành tích bảo vệ tàu khảo sát thăm dò dầu khí Bình Minh-02, trước sự cản phá của tàu Trung Quốc. Thuyền trưởng trẻ bản lĩnh, tự tin chỉ huy tàu chủ động ép hướng, ngăn cản thành công không cho tàu trinh sát giả dạng Cheung Kam Wah, mang số hiệu 2922, quốc tịch Trung Quốc ra khỏi khu vực tàu Bình Minh-02 hoạt động.

Vừa cập bờ ít bữa, anh nhận lệnh khẩn cấp điều khiển tàu CSB4033 đạp sóng ra Hoàng Sa, cùng các biên đội tàu CSB bảo vệ chủ quyền tại điểm nóng 981. Giữa dày đặc tàu thuyền Trung Quốc bảo vệ giàn khoan, mũi tàu CSB4033 thường xuyên cơ động, tiếp cận vị trí sâu nhất. Ngày 3/5, tàu CSB4033 bất ngờ bị tốp tàu Trung Quốc ngăn cản, uy hiếp và đâm trực diện mạn tàu.

“Tôi cố đánh lái hết sức, mới có thể giảm tránh được cú đâm chí mạng. Lần đầu, ai cũng có phần mất bình tĩnh, nhưng chỉ ít phút sau, các thành viên trên tàu bản lĩnh, kiên cường, bám trụ thực địa”, anh Thành nói.

Nhớ ngày 13/5, biển Hoàng Sa động mạnh, tàu CSB4033 cập mạn tàu CSB8003 (vùng 1 CSBVN). Sóng mạnh khiến mạn hai tàu dao động 1-2m. Ấn tượng với phóng viên Tiền Phong có mặt lúc đó, là khi thuyền trưởng Thành trực tiếp ra ngoài cabin điều khiển. Bản lĩnh lèo lái tàu ép mạn, rồi tận dụng từng khoảnh khắc 2 mạn ngang nhau để đưa người qua lại. “Nếu không “rắn”, ít ai dám làm nổi”, một cán bộ tàu CSB8003 tấm tắc.

Theo Đại tá Thái Minh Dũng, Phó chỉ huy trưởng Pháp luật Vùng 2 CSBVN, Thuyền trưởng Thành không chỉ bản lĩnh trước các hoạt động khiêu khích của Trung Quốc, chỉ huy tàu khắc phục sự cố, kiên cường bám trụ thực địa mà còn tấm gương vượt khó, tạm gác việc gia đình, không thể đưa mẹ điều trị ung thư tại TP Hồ Chí Minh, để lo nhiệm vụ chung.

“Mình mới điện về hỏi thăm mẹ, mẹ còn khoảng chục ngày xạ trị nữa. Mẹ yếu hơn, nhưng lúc nào cũng chỉ mong mình kề vai sát cánh cùng anh em tàu, bảo vệ chủ quyền”, anh Thành bộc bạch.

Gương sáng toàn dân

Nhận Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” do Thiếu tá Thái Đức Hạnh (Trưởng Ban Thanh niên Quân đội), Ủy viên Thường vụ T.Ư Đoàn thay mặt đoàn công tác trao tặng, thuyền trưởng Thành khiêm tốn: “Thành tích là nhờ sự chỉ đạo sát sao của các cấp chỉ huy, hiệp đồng của các biên đội tàu CSB, và anh em cán bộ chiến sĩ. Tôi xin dành tặng danh hiệu cao quý này cho tất cả các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ này mà bản thân tôi là người đại diện”.

Thuyền trưởng thép trong 'lá chắn' Hoàng Sa ảnh 1

Vinh danh, tặng Bằng khen cho CSB hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh:
Nguyễn Huy

Thiếu tá Thái Đức Hạnh nhấn mạnh: “Những chiến công các cán bộ chiến sĩ CSB, đặc biệt của đồng chí Lê Trung Thành là niềm tự hào, là tấm gương sáng cho tuổi trẻ quân đội toàn quốc noi theo; góp phần rất quan trọng cho việc bảo vệ biên giới, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.

Theo Đại tá Thái Minh Dũng, bất chấp những động thái leo thang căng thẳng, xung đột của Trung Quốc, anh em CSB của Vùng đồng lòng nhất trí, sẵn sàng hy sinh vì biển đảo thiêng liêng. Đơn vị đề nghị cấp trên nâng quân hàm trước thời hạn cho Thượng úy Lê Trung Thành.

Tại lễ vinh danh CSB, Thiếu tá Thái Đức Hạnh trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Thượng úy Đàm Minh Khoa - Thuyền trưởng tàu CSB 2012; tặng Bằng khen của Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) cho Thiếu úy Nguyễn Trung Thành (nhân viên pháo tàu CSB 4033) và Thiếu úy Nguyễn Doãn Tú (tàu CSB 2012), tại CSB Vùng 2 với thành tích xuất sắc ngoài thực địa. Đoàn chuyển lời khen ngợi, quà tặng của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Các tổ chức Đoàn thanh niên và đơn vị đã tặng Vùng Cảnh sát biển 2 hơn 260 triệu đồng. Trong đó, nhà máy Z131- Tổng cục Công nghiệp Bộ Quốc phòng trao tặng 200 triệu đồng cho Vùng 2 CSB.

MỚI - NÓNG