Thượng úy Cảnh sát biển hy sinh khi làm nhiệm vụ

Thượng úy Phạm Văn Huy
Thượng úy Phạm Văn Huy
TP - Trong quá trình đón lõng tàu chở dầu có dấu hiệu vi phạm trên biển, do mưa to, gió lớn, một Thượng úy Cảnh sát biển đã hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ.

Ngày 23/6, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam cho biết, chiều 20/6, sau khi nhận được tin báo xuất hiện một tàu vỏ sắt không số hiệu có dấu hiệu mua bán, vận chuyển trái phép dầu diesel từ khu vực đảo Hòn Dấu về Hải Phòng, lãnh đạo Phòng Trinh sát (thuộc Vùng Cảnh sát biển 1) đã lệnh cho tổ trinh sát di chuyển từ Vịnh Bái Tử Long (Quảng Ninh) về khu vực Cát Hải (Hải Phòng) để đón lõng tàu vi phạm. Đêm cùng ngày, phát hiện phương tiện nghi vấn có 2 thuyền viên xuất hiện tại khu vực trên, tàu của tổ công tác đã cơ động tiếp cận để tiến hành kiểm tra tàu vi phạm.

Trong lúc kiểm tra, do trời nổi giông, gió lớn, tàu vi phạm chở nặng đang chuẩn bị chìm nên 2 trinh sát viên là Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Sơn và Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Huy đã báo cáo nhanh với chỉ huy xin được nhảy ra khỏi tàu chở dầu. Là người nhảy ra khỏi tàu sau cùng vì phải thực hiện đôn đốc, kiểm tra 2 thuyền viên rời tàu, Thượng úy Huy đã không may hy sinh vì sóng biển quá lớn.

Sau quá trình tích cực tìm kiếm bởi các lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và ngư dân, 6 giờ ngày 22/6, người dân đã phát hiện và vớt được thi thể Thượng úy Phạm Văn Huy tại khu vực đầm nhà Mạc thuộc xã Liên Vị (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh). Tối cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã thuê phương tiện trục vớt lai dắt tàu chở dầu về cảng Hải đội 101 trực thuộc để điều tra xử lý.

Trước sự hy sinh đầy quả cảm của Thượng úy Phạm Văn Huy trong khi làm nhiệm vụ chống buôn lậu trên biển, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã gửi vòng hoa viếng và chia buồn cùng gia đình Thượng úy Huy. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã đề nghị Bộ Quốc phòng thưởng 1 bậc lương và phiên quân hàm Đại úy cho Thượng úy Phạm Văn Huy.

MỚI - NÓNG