Thua U20 Uruguay, người Italia lại về nhì ở U20 World Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi các CLB lập hat-trick về nhì ở cúp châu Âu, Italia lại chịu thêm một thất bại khác tại chung kết U20 World Cup 2023.

Trước trận chung kết, U20 Italia và U20 Uruguay được đánh giá ngang tài ngang sức. Trong khi U20 Italia sở hữu cầu thủ ghi bàn số 1 của giải đấu, Cesare Casadei (7 bàn), thì U20 Uruguay có hàng phòng ngự siêu chắc chắn khi giữ sạch lưới 5/6 trận trước đó.

Trái ngược với dự đoán của giới mộ điệu, U20 Italia không thể áp đảo U20 Uruguay. Cesare Casadei và các đồng đội hoàn toàn choáng ngợp trước lối đá nhanh, tích cực áp sát của đối thủ. U20 Uruguay chứng minh họ có thể giữ sạch lưới mà không cần chơi phòng ngự số đông. Ngược lại, đội bóng Nam Mỹ dâng cao và dồn ép U20 Italia đến nghẹt thở.

Trong suốt 90 phút, U20 Uruguay luôn làm chủ trận đấu và không cho U20 Italia bất cứ cơ hội nào phản công. Theo thống kê, U20 Uruguay cầm bóng 61%, dứt điểm tổng cộng 15 lần, trong đó có 5 lần trúng đích. Trong khi đó, U20 Italia chỉ có vỏn vẹn 2 lần dứt điểm suốt cả trận và không lần nào trúng đích.

Sức ép mà U20 Uruguay tạo ra cuối cùng cũng mang lại kết quả. Phút 86, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm U20 Italia, Luciano Rodriguez đánh đầu tung lưới thủ môn Sebastiano Desplanches ở cự ly gần. Luciano Rodriguez vừa trở lại sau án treo giò 2 trận và lập tức trở thành người hùng của U20 Uruguay.

Thua U20 Uruguay, người Italia lại về nhì ở U20 World Cup 2023 ảnh 1

Cận cảnh bàn thắng duy nhất của U20 Uruguay

Thời gian còn lại là quá ít để U20 Italia lật ngược thế cờ và họ đành chấp nhận thất bại 0-1. Như vậy, chỉ trong vòng 10 ngày, người Italia đã phải chịu 4 thất bại liên tiếp ở các trận chung kết lớn. Trước đó, Roma, Fiorentina và Inter Milan đã lần lượt về nhì ở các cúp châu Âu.

Trong khi đó, U20 Uruguay giành chức vô địch U20 World Cup đầu tiên trong lịch sử đầy xứng đáng. Randall Rodriguez trở thành thủ môn thứ 3 trong lịch sử giữ sạch lưới 6/7 trận ở giải đấu, sau Cristopher Toselli của Chile năm 2007 và Mika của Bồ Đào Nha năm 2011.

MỚI - NÓNG