Thừa & thiếu

TP - Bốn ngày nghỉ lễ trôi qua, hầu hết các điểm vui chơi, nghỉ dưỡng đều rơi vào tình trạng quá tải trầm trọng. Các bãi biển từ Nam chí Bắc ken đặc người, thậm chí có nơi đứng chen chân nhau từng xăng-ti-mét để tắm biển, đúng hơn là nhúng nước biển chứ khó có thể gọi là tắm biển theo đúng nghĩa.

Đông đến nỗi có bãi tắm ở Sầm Sơn, khách vẫn chen nhau tắm ngay cạnh dòng nước thải đen ngòm bốc mùi xú uế từ các nhà hàng, khách sạn ở trên bờ. Khách sạn, nhà nghỉ được dịp “chặt chém”, đua nhau tăng giá gấp 2-3 lần ngày thường, cá biệt có nhà nghỉ tăng giá gấp 6 lần (từ 250.000 đồng/đêm lên 1.500.000 đồng/đêm).

Dưới biển đã vậy, trên núi tình trạng quá tải và thiếu ý thức giữ gìn môi trường cũng không khá hơn. Phóng sự ảnh trên một tờ báo mạng cho thấy rác vứt ngập ngụa xen lẫn cả trăm lều bạt bên hồ Hàm Lợn, một thắng cảnh dưới chân núi cùng tên ở xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đang được giới trẻ ưa thích dùng làm nơi hạ trại. Nhìn cảnh túi ni lông, đồ ăn thức uống thừa vứt bừa bãi khắp bờ hồ, thậm chí nguyên cả một chiếc váy bị ai đó “hồn nhiên”  quẳng lại dưới lòng hồ mà thấy xót xa cho vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên nơi đây.  Không ít bạn đọc có cảm giác phẫn nộ khi nhìn thấy môi trường bị chà đạp một cách không thương tiếc như vậy.

Viết đến đây, tôi chợt nhớ câu chuyện của một nữ sinh lớp 8 ở Hà Nội kể về những ấn tượng trong chuyến đi trao đổi học sinh quốc tế tại Đức trong vòng 1 tháng. Cô bé ngạc nhiên kể rằng, trong chuyến du lịch lên núi cùng thầy cô và các bạn, trước khi xuống núi không ai bảo ai tất cả đều tự giác thu dọn toàn bộ rác thải, thậm chí các bạn còn tỉ mẩn nhặt sạch sẽ tất cả các vụn bánh mỳ bé li ti cho vào túi ni lông mang theo. Như vậy, để mai này không còn tái diễn cảnh tượng như ở hồ Hàm Lợn hôm nay, vai trò của giáo dục trong nhà trường là vô cùng quan trọng.

Giao thông đường bộ tắc nghẽn khủng khiếp. Đầu kỳ nghỉ thì tắc nghẽn chiều đi, cuối kỳ nghỉ lại tắc nghẽn chiều về trên khắp các cửa ngõ vào nội đô. Có anh bạn đồng nghiệp cẩn thận trở về Hà Nội trước 1 ngày từ 1/5, ấy vậy mà xe của anh phải “bò” trên quốc lộ 1 tới 9 tiếng, từ 10h sáng tới tận 19h tối cho chặng đường từ Nghệ An ra Hà Nội. Mật độ giao thông cao cũng đồng nghĩa với TNGT tăng mạnh. Trong 4 ngày nghỉ lễ đã có tới 98 người chết vì TNGT, Bệnh viện Việt Đức quá tải phòng mổ vì có tới trên 200 ca cấp cứu do TNGT.

Sự quá tải trên nhiều phương diện trong dịp nghỉ lễ, từ đi lại cho tới khu vui chơi, giải trí, âu cũng là điều dễ hiểu, một khi quá nhiều người có nhu cầu đi nghỉ vào cùng một thời điểm. Chỉ có điều những hệ lụy, những con số thống kê của sự quá tải khiến chúng ta phải đau lòng: Hàng trăm người chết và bị thương vì TNGT, xả rác vô tội vạ ra môi trường.

Dường như chúng ta đang thừa nhu cầu hưởng thụ song lại thiếu vắng hẳn ý thức ở nhiều phạm trù, từ sự tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng luật lệ giao thông tới sự chuyên nghiệp hay đạo đức kinh doanh…

MỚI - NÓNG