Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Thông điệp ý nghĩa, giá trị hơn nhiều bài học trên sách vở

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tham dự lễ phát động chương trình 'Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường', Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi khẳng định chương trình hôm nay là một thông điệp ý nghĩa, nó giá trị hơn nhiều những bài học trên sách vở.

Từ đề nghị của Bộ GD&ĐT, được sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, sáng nay, 30/9, Báo Tiền Phong phối hợp Trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội tổ chức lễ phát động Chương trình “Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường”.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Thông điệp ý nghĩa, giá trị hơn nhiều bài học trên sách vở ảnh 1

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu

Chương trình nhằm kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục, thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh trên cả nước chung tay hỗ trợ học sinh, trẻ em mồ côi sau bão số 3; đồng thời hỗ trợ các trường học hư hại sau bão có thêm phần kinh phí khắc phục cơ sở vật chất, tái thiết trường lớp.

Dự chương trình có bà Nguyễn Thị Kim Chi, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội T.Ư cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội; Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam; lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy; đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, các phòng GD&ĐT, Ban Giám hiệu hàng chục trường học các cấp của thành phố Hà Nội. Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của 1.500 học sinh đến từ 3 trường học gồm: Trường THCS Cầu Giấy, Trường THCS – THPT Nguyễn Siêu, Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Thông điệp ý nghĩa, giá trị hơn nhiều bài học trên sách vở ảnh 2

Em Hoàng Anh Quân, học sinh lớp 8, Trường Tiểu học - THCS số 1 Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai là con em thôn Làng Nủ bị mất cha trong lũ quét nhận sổ tiết kiệm của Ban tổ chức

Tại chương trình, các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đã tặng thẻ bảo hiểm, tiền mặt.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi khẳng định đây là buổi lễ rất ý nghĩa và bà thật sự xúc động khi tham dự chương trình này.

Cơn bão Yagi đã đi qua, nhưng những mất mát đau thương của nó thì còn mãi. Những tổn thất, mất mát, đau thương ấy sẽ không bao giờ quên được.

52 bạn học sinh đã ra đi mãi mãi không thể tới trường. Hàng ngàn ngôi trường đã không thể quay lại dạy học một cách bình thường. 17 ngôi trường thiệt hại không thể khôi phục. "Nhưng điều mà chúng ta khắc ghi là những bạn học, những thầy cô của chúng ta đã ra đi mãi mãi", bà Chi xúc động nói.

Theo bà Chi những chia sẻ, những phần đóng góp có ý nghĩa vô cùng to lớn, nhưng điều đáng quý hơn là sự lan tỏa của chương trình.

Chương trình mang đến thông điệp phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều của người Việt Nam; phát huy giá trị đạo đức hàng nghìn đời của dân tộc Việt Nam.

Trong giáo dục, ngành giáo dục đang phát động chương trình: Trường giúp trường, bạn giúp bạn, lớp giúp lớp cũng thực sự có ý nghĩa lan tỏa rất lớn.

"Trong chương trình này, thay mặt Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, tôi xin cảm ơn các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, nhà tài trợ đã có chia sẻ, ủng hộ cho ngành trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trong cơn bão Yagi vừa rồi", Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi bày tỏ.

Đồng thời, bà dành lời cảm ơn báo Tiền Phong cùng tập thể Ban biên tập, các biên tập viên, phóng viên của báo đã cùng đồng hành, với những ý tưởng, thành tâm, trách nhiệm của mình, đã tổ chức lễ phát động hôm nay với chương trình lan tỏa thông điệp tái thiết các ngôi trường để từng bước đưa học sinh trở lại trường học.

Trong thời gian qua, báo Tiền Phong luôn đồng hành, chia sẻ, có mặt cùng ngành giáo dục những lúc khó khăn nhất.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ GDĐT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi mong thời gian tới, Báo Tiền Phong luôn luôn là người bạn đồng hành với tuổi thơ của các em học sinh, và quan trọng hơn là cùng đồng hành với ngành giáo dục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho học sinh.

Bà cũng không quên cảm ơn T.Ư Đoàn, Hội đồng đội T.Ư đã có những chỉ đạo, quan tâm sát sao và những chương trình hành động cụ thể để cùng với ngành đến những vùng sâu, vùng xa trong cơn bão Yagi vừa rồi. Và đã cung cấp 1 lực lượng đoàn viên thanh niên, cung cấp 1 lượng lớn sách vở, thiết bị. Những phần quà đó vô cùng ý nghĩa.

"Chương trình hôm nay là một thông điệp ý nghĩa, nó giá trị hơn nhiều những bài học trên sách vở", bà Chi khẳng định.

Bà cũng dành những lời tâm sự, chia sẻ với học sinh thủ đô nói chung và những học sinh tham dự chương trình nói riêng.

"Các em đang là những học sinh hạnh phúc, các em được học trong ngôi trường khang trang, các em được gặp gỡ thầy cô, bạn bè. Ngay giờ phút này đây, các bạn của các em ở rất nhiều tỉnh phía Bắc đang rất chật vật đến trường. Cô muốn nói điều đó để các em càng trân trọng hơn cuộc sống mà các em đang được hưởng. Các em phải biết ơn thầy cô, gia đình, bố mẹ và các cơ quan đoàn thể đã cho các em một cuộc sống như ngày hôm nay. Các em phải có ý thức chia sẻ, san sẻ và thương các bạn vùng sâu, vùng xa đang còn thiếu ăn, rất khó khăn, vất vả. Bằng tuổi nhỏ của mình, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, các em hãy tiếp tục có những đóng góp chia sẻ, bằng tấm lòng con trẻ, tấm lòng của những tâm hồn ngây thơ, thấy bạn mình hoạn nạn thì giúp", Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi dặn dò các em học sinh.

Điều mà bà Chi mong mỏi thông điệp hôm nay không chỉ dừng lại ở buổi lễ này, mà sẽ lan tỏa đến tất cả các ngôi trường, đến tất cả các cơ quan đoàn thể, đến tất cả các doanh nghiệp, đến tất cả xã hội để cùng đồng hành với ngành giáo dục thực hiện những nhiệm vụ rất vất vả và khó khăn.

Tại chương trình, các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đã tặng thẻ bảo hiểm, tiền mặt bao gồm:

- Công ty TNHH một thành viên PACIFIC CROSS Việt Nam trao tặng 3.000 suất bảo hiểm tai nạn cá nhân cho học sinh vùng cao. Dịp này, qua báo Tiền Phong, các doanh nghiệp cũng như cán bộ công nhân viên báo tặng gần 14.000 suất bảo hiểm tai nạn cá nhân trị giá gần 300 triệu đồng để trao tặng cho học sinh các trường miền núi.

- Công ty Xổ số điện toán Việt Nam, Phó Giám đốc Quỹ Tâm Tài Việt lên trao số tiền 500 triệu đồng ủng hộ cho 5 trường học để mua sắm trang thiết bị dạy học tại tỉnh Lào Cai.

- Ngành GD&ĐT quận Cầu Giấy đại diện cho ngành giáo dục của quận trao tặng số tiền 122 triệu đồng.

- Ngành GD&ĐT quận Hà Đông ủng hộ 100 triệu đồng.

- Ngành GD&ĐT quận Ba Đình ủng hộ số tiền 70 triệu đồng.

- Trường THCS Cầu Giấy đại diện cho thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh nhà trường ủng hộ số tiền 100 triệu đồng; tặng trực tiếp cho thầy trò Trường tiểu học – trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai số tiền 20 triệu đồng để góp phần mua sắm thiết bị bán trú.

- Trường THPT Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm ủng hộ số tiền 135,5 triệu đồng.

- Trường THCS – THPT Nguyễn Siêu ủng hộ số tiền 125,457 triệu đồng.

- Trường THCS – THPT Lương Thế Vinh cơ sở Cầu Giấy trao tặng số tiền ủng hộ 100 triệu đồng.

- Trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ số tiền 100 triệu đồng.

- Trường THPT Lê Lợi, quận Hà Đông (Hà Nội) trao tặng số tiền ủng hộ số tiền 72 triệu đồng

- Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm trao tặng số tiền ủng hộ 50 triệu đồng

- Trường THCS Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, ủng hộ số tiền 45 triệu đồng.

- Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ trao tặng số tiền ủng hộ là 30 triệu đồng.

- Trường tiểu học Quan Hoa, quận Cầu Giấy ủng hộ số tiền 30 triệu đồng.

Và qua tài khoản chương trình Cùng Tiền phong nâng bước em tới trường, một cá nhân cũng đã ủng hộ số tiền 100 triệu đồng.

MỚI - NÓNG