Khởi tố vụ án hình sự đấu thầu thuốc tại Sở Y tế Đắk Lắk:

Thiếu thuốc ám ảnh bệnh nhân

Bệnh nhân cần thẩm phân phúc mạc đến báo Tiền Phong kể khổ
Bệnh nhân cần thẩm phân phúc mạc đến báo Tiền Phong kể khổ
TP - Nhiều lần trao đổi với PV Tiền Phong, bác sĩ Bùi Trường Phong, Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh (BV) lúc bấy giờ đã than: dù cố gắng co kéo, kêu với giám đốc Sở và lãnh đạo tỉnh bao nhiêu lần, BV cũng không khắc phục nổi tình trạng thiếu thuốc điều trị. 

PV Tiền Phong đã đến Khoa Ung Bướu, tận thấy nhiều bệnh nhân chờ hàng tháng vẫn không có thuốc, phải chạy vạy mua ngoài hoặc xin chuyển tuyến. Khốn khổ hơn nữa, là hàng trăm bệnh nhân suy thận mãn phải lang thang khắp các tỉnh thành khác xin chạy ké máy chạy thận nhân tạo, vì tỉnh Đắk Lắk thiếu máy, thiếu các loại thuốc men hóa chất để thực hiện kỹ thuật thẩm phân phúc mạc cho bệnh nhân tự lọc máu tại nhà, dù Bệnh viện Chợ Rẫy đã chuyển giao kỹ thuật. 

Nhiều người ký đơn và trực tiếp tìm đến báo Tiền Phong kêu cứu. Làm việc với báo Tiền Phong, ông Trương Văn Sáng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh nói rõ tỉnh không thiếu tiền để giải quyết nhu cầu của bệnh nhân suy thận. Thậm chí năm nào quỹ Bảo hiểm y tế cũng phải chuyển kết dư từ hàng chục tỷ đến cả trăm tỷ về cho trung ương điều tiết. Nhưng Sở Y tế không quan tâm xử lý vấn đề này. 

Trong khi đó, Sở Y tế liên tục ban hành hàng trăm văn bản về việc mua thuốc cấp bách và chỉ định thầu cung ứng thuốc bổ sung. Nhiều mặt hàng rất thiếu không được tăng, mà lại bổ sung những loại đang thừa, sai nghiêm trọng với thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế, có dấu hiệu tiếp tục làm lợi cho các “công ty sân sau”. Tình trạng dùng thuốc không đúng phác đồ điều trị, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sinh mạng bệnh nhân kéo dài tới hơn 2 năm.

Ngày 21/9/2015, báo Tiền Phong đăng bài “Tiêu cực trong đấu thầu dược phẩm - Nhóm lợi ích thao túng”. Chiều cùng ngày, tại Sở Y tế, trả lời báo Tiền Phong, ông Doãn Hữu Long xác nhận: “Tôi công nhận cuộc đấu thầu mới đây có những sai sót khách quan, chủ quan, và sai từ phía các bộ phận tham mưu”. Ông hứa sẽ rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, đợt đấu thầu thuốc 2017 lại lộ ra nhiều sai phạm mới còn nghiêm trọng hơn, mà báo Tiền Phong phải tiếp tục phản ánh trong bài điều tra “Tham nhũng y tế Đắk Lắk- Lo ngại “chìm xuồng”, đăng ngày 20/02/2017. 

Trong cuộc gặp mặt đầu xuân 2017 có hơn 400 đại biểu trí thức, báo giới, văn nghệ sĩ do lãnh đạo tỉnh chủ trì, đại diện báo Tiền Phong được mời lên phát biểu, đã đọc “Vè xuân con gà” có đoạn “Đấu thầu cài cắm lòng vòng/ Bệnh nhân thiếu thuốc, đau lòng thân nhân/ Máy hấp rác hỏng mấy lần/ Khói mù ô nhiễm khiến dân quá phiền!...” . 

Sau đó, bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trò chuyện với tác giả bài vè qua điện thoại. Bà cảm ơn “Vè xuân con gà” đã giúp bà biết 2 vấn đề thiếu thuốc và xử lý rác thải liên quan trách nhiệm Giám đốc Sở Y tế vẫn chưa giải quyết xong. Bà đã đi thực tế một số bệnh viện để nắm bắt tình hình, cân nhắc giải pháp. Kết thúc gói đấu thầu thuốc năm 2017, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo giao cho các bệnh viện công tự chủ việc mua thuốc. Từ đó vấn đề cung ứng thuốc trong hệ thống bệnh viện công toàn tỉnh mới tạm yên. 

MỚI - NÓNG