Thầy đánh rách mắt học sinh

Thầy đánh rách mắt học sinh
TP - Chiều 29/8, chị Nguyễn Thị Tuyết Loan, phụ huynh em Nguyễn Kim Quang Hậu (học sinh lớp 11/11 trường THPT Thanh Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết: Vào giờ ra chơi tiết thứ 4 sáng cùng ngày, Hậu đang chơi cùng các bạn thì thầy giám thị Trần Văn Thịnh đi tới bảo Hậu xòe tay ra, thấy tay Hậu dính mực thì thầy đánh vào tay.

> GV đánh học sinh, trường mầm non bị đóng cửa
> Phụ huynh tố cô giáo đánh bầm mắt bé mầm non

Hậu cãi lại, sau đó bỏ vào lớp ngồi. Thầy Thịnh tiếp tục đi vào lớp và đánh vào mắt Hậu làm vỡ kính rồi bỏ đi... Do bị kính đâm vào mắt, chảy máu nhiều nên đến trưa Hậu phải nhập viện trong tình trạng rách mí mắt dưới, đứt sụn mi dưới, trầy xước giác mạc phải khâu nhiều mũi và băng bó hoàn toàn mắt trái”.

Chiều 28/8, Phó hiệu trưởng Hồ Thị Thảo Nguyên và một số giáo viên đã xuống thăm hỏi Hậu tại bệnh viện, hứa sẽ chịu tiền thuốc, viện phí điều trị. Riêng thầy Thịnh, tối cùng ngày đã đến xin lỗi Hậu và gia đình. Thầy Thịnh vừa chuyển về trường công tác chưa đầy 2 tuần.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG