Thật buồn cho bóng đá Việt Nam !

Thật buồn cho bóng đá Việt Nam !
(TPO) Thật quá kinh khủng! Tôi không thể tin nổi là Quốc Anh cũng dính vào vụ tiêu cực này. Từ Agribank cup tôi đã thích Quốc Anh với lôi chơi lăn xả, hết mình vì trận đấu.

Với lối đi bóng lắt léo, đôi chân đi bóng thật dẻo của anh. Với bàn thắng hụt của Quốc Anh ở trận gặp Myanmar tôi vẫn nghĩ rằng đó chẳng qua là Quốc Anh chủ yếu chơi ở vị trí tiền vệ nên ít có cơ hội trực tiếp đối diện với khung thành. Đến khi có cơ hội giáp mặt với thủ môn thì Quốc Anh run nên đá thế thôi.

Kể cả khi Quốc Anh bị triệu tập lần thứ 2 tôi vẫn tin Quốc Anh không hề dính vào vụ scandal này. Chẳng qua là do Quốc Anh biết mà không tố cáo nên mới thế.

Vậy mà giờ nghe tin Quốc Anh bị bắt. Thật quá sức tưởng tượng. Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa biết lý do chính xác vì sao Quốc Anh bị bắt. Vì anh đã trực tiếp tham gia vào vụ scandal này hay chỉ vì anh biết mà không tố cáo tội của các cầu thủ. Nếu dính tới vụ này thì dính tới đâu? Mong rằng Quốc Anh chỉ dính ở mức nhẹ. Tôi không muốn một người như Quốc Anh bị mất tương lai của mình.

Thật buồn cho bóng đá Việt Nam !

(Trang, Email: nomeamesnt@yahoo.com)

Thấy Quyến ,Vượng,Văn Trương, Lâm, Hiếu, Q.Anh và các cầu thủ khác đưa tay phải lên ngực trái như sờ trái tim trong buổi lễ chào cờ trước khi trận đấu xảy ra mà lòng tôi xao xuyến lạ thường.

Mặc dù chỉ xem tivi 1 mình ở nhà nhưng tôi vẫn lầm rầm hát quốc ca VN theo điệu nhạc của quốc thiều VN.Tôi rất muốn có những trận thắng tưng bừng trước mọi đối thủ.

Vậy mà họ lại nỡ lòng phản bội ước mơ của tôi và hàng hàng triệu trái tim yêu mến đội tuyển VN.Sự việc này đối với người hâm một sự thật quá phũ phàng. SEA Games 22 tại VN, tôi vẫn còn nhớ báo, đài và cả tôi từng tiếc rẻ việc vắng mặt của Văn Trương. Vì mọi người tin rằng sự có mặt Trương sẽ làm cho 1 cánh đội tuyển trở nên mạnh mẽ hơn.

Hãy nhìn xem tại SEA Games 23 này họ làm gì trên sân,một tấn trò đời được họ diễn thật kệch cỡm....chuyền bóng thì thường chuyền vào chân của đối thủ. Hãy xem Văn Trương thi đấu trong các trận bán độ.

Bây giờ thì tất cả đều trả giá. Pháp luật sẽ không bỏ sót tội của những con người có trái tim sắt này. Tôi đề nghị pháp luật và dư luận không tha thứ cho những người này. Họ đã bán quá rẻ danh dự của VN trên trường quốc tế. (Tên: Nguyễn Văn Tùng,Email: nguyenvantung1973@yahoo.com)

Tôi rất hâm mộ cầu thủ này , tôi cũng cảm thông cho hoàn cảnh của anh ta nhưng tôi không thể ngờ tới anh ta là một trong những cầu thủ vướng vào cá độ bóng đá tại SEA games 23 , Quyến đã phụ lòng những người đã dìu dắt anh như ngày hôm nay và phụ lòng người hâm mộ .

Tôi rất tiết cho một cầu thủ có tài năng như anh. Qua đây tôi muốn nói rằng những cầu thủ đang còn thi đấu thì đừng nên làm như vậy tương lai không cho họ cơ hội lần 2 đâu.

Tôi cũng muốn cơ quan công an hãy làm rõ vụ việc này hơn để những cầu thủ không có tội được thoải mái và người hâm mộ còn tin vào bóng đá nước nhà. Cho dù hâm mộ VĂN QUYẾN như thế nên tôi rất phẫn nộ.

Hãy làm triệt để đường dây bán độ này ! (LÊ THỊ KIỀU TRINH, Email: LTRINH_QT@YAHOO.COM)

QUYEN OI! THAY ANH NHU VAY EM RAT DAU LONG NHUNG ... SAO EM LAI KHONG THE TRACH HAY GIAN ANH MAC DU EM RAT MUON THE?

DA HANG NGHIN LAN EM DAT CAU HOI ''TAI SAO ...' VA TU HOI ANH LAM SAO THE?MA VAN KHONG THE TRA LOI NOI ....EM GOI DIEN VAO CHO BAC MA CHANG BIET NOI GI NGOAI VIEC BAT KHOC NUC NO .

EM QUA YEU DUOI ..... MOI LAN NGHI TOI ANH LA EM LAI TU DAY VO MINH BOI TRUOC DO VI QUA YEU ANH EM DA KHONG DU CAN DAM DE NOI HET NHUNG GI DANG LE EM NEN NOI TU RAT LAU.

ANH TU CHO MINH LA CO DON NHUNG DA BAO GIO ANH NGHI DU O XA HAY GAN VAN CO RAT NHIEU NGUOI UNG HO ANH VA LUON MONG HANH PHUC .CHI CO ANH TU QUAY LUNG LAI VOI TINH YEU MA KHAN GIA CA NUOC GIANH CHO MINH THOI QUYEN A.

GIA NHU LUC NAY EM GAP DUOC ANH... GIA NHU CHO THOI GIAN QUAY NGUOC LAI DE ANH LAM LAI TAT CA ... EM DA TUNG NGHI VAY DAY NHUNG GIO EM LAI THAY NHUNG GI MINH TUNG MONG THAT LA NGOC . VI KHI ANH CO SU CHON LUA CUA MINH LA ANH CUNG Y THUC DUOC HAU QUA CUA NO . NHUNG GI ANH DA CHON THI GIO ANH PHAI TU MINH GANH CHIU... EM KHONG THE NAO BENH ANH THEM NUA.

CO LE QUA SU VIEC NAY.. DU CO DAU DON NHUNG ANH CAN TRUONG THANH VA CHIN CHAN. EM KHONG MUON ANH CHI NGU TREN VINH QUANG NGAY HOM QUA MA EM MUON ANH CO THE ''NGA DAU O DAU THI TU DUNG LEN O DO''.

MOI NGUOI CHUA BAO GIO GHET BO ANH.... ANH CO BIET KHONG ....BOI VI.....CANG YEU ANH BAO NHIEU ,CANG TRACH ANH BAO NHIEU THI CANG CHUNG TO MOI NGUOI RAT YEU VA QUAN TAM TOI ANH (Tên: BUI THI NGOC BICH).

Tat ca nhung ai ham mo QUYEN deu ngo ngang , dau xot roi cam phan QUYEN khi hay tin ....du ai cung noi se' khong the tha thu cho QUYEN 'nhung xin moi nguoii hay nghi lai du chi trong thoang giay .....luc nay chac han chinh QUYEN cung dang bi day vo truoc nhung viec anh da lam va hon ai het luc nay anh can su tha thu tu tat ca nguoi ham mo ca nuoc . su tha thu tu nguoi ham mo ca nuoc co y nghia rat lon doi voi quyen luc nay . No con quan trong hon ca loi tha thu den tu me Niem boi vi ...me luc nao cung yeu quy cho che cho Quyen, nhung con chung ta?chung ta quen mat cau noi 'thanh cong nao cung co cai gia cua no .Thanh cong de dang chi la khoi dau cua moi tai hai.''Boi the xin moi nguoi hay don nhan va tha thu cho QUYEN. (Tên: bui thi ngoc bich)

Nói rằng các lãnh đạo và CLB phải chịu trách nhiệm một phần cũng đúng, nhưng ở một xã hội đang phát triển như Việt Nam và một xã hội phát triển phương Tây thì càng không có chuyện CLB lại mất nhiều thời gian cho cá nhân từng cầu thủ cũng như công dân khác. CLB và xã hội chỉ cung cấp nền tảng chung còn cá nhân phải tự chịu trách nhiệm và điều chỉnh cho phù hợp thôi. Khi cầu thủ như Quyến được tung hô, tiền vào như nước thì có ai ghen tỵ đâu, nhưng khi gặp nạn thì cũng cố mà chịu đừng kêu ai, vì trước hết Quyến kiếm tiền và tiêu tiền cũng vì bản thân mình thôi có gì cao cả đâu, chẳng qua đó là một công việc được trả lương cao thôi. Mỗi người phải chịu trách nhiều về bản thân mình trước đã, vì có điều gì xảy ra thì thiệt thân mình, bây giờ có trách người ngoài thì Quyến cũng nằm "kho" rồi.(Tên: trần, Email: tran_trung_09@yahoo.com)

Vụ bán độ của các cầu thủ U23 VN, theo tôi chỉ là hậu quả tất yếu của một nền bóng đá yếu được quản lý lỏng lẻo bởi những con người có năng lực yếu kém và có tâm không trong sáng, hãy thử hỏi từ cấp CLB đến liên đoàn, người ta chỉ chú ý đến thành tích và làm sao để giữ được ghế của mình.

Họ, những người lãnh đạo đã quên đi một thứ rất cơ bản là giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho cầu thủ, tính chuyên nghiệp của một cầu thủ "Cầu thủ chuyên nghiệp sẽ kiếm được nhiều tiền và vinh quang " khi họ thể hiện được hết tài năng và đạo đức nghề nghiệp của mình trong và ngoài sân cỏ khi đó tiền và vinh quang khắc sẽ đến, nhưng với cách làm bóng đá như nước ta hiện nay thì dường đến vinh quang với nền bóng đá nói chung và với các cầu thủ nói riêng còn lâu mới đén được.

Những Văn Quyến, Quốc Vượng xảy ra chuyện bán độ lần này đành rằng lỗi trước hết thuộc về các cầu thủ, tội họ làm ra thì họ sẽ bị pháp luật trừng trị, coi như họ đã hết cơ hội để làm lại một cầu thủ chân chính, tôi không muốn bàn về các cầu thủ này nữa.

Điều đáng bàn ở đây là sau hàng loạt các vụ tiêu cực bóng đá này, các vị lãnh đạo liên đoàn bóng đá VN và các vị lãnh đạo CLB đã nhìn ra được cái gì hay chưa? đã có những kế hoạch hành động như thế nào? để từ nay về sau không còn các hành vi tiêu cực này nữa.

Các vị Lãnh đạo hãy đừng bao giờ nói rằng "Cầu thủ nào làm, cầu thủ đó chịu" ; "Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm" và " chúng tôi sẽ kỷ luật, trừng trị " nọ kia.(Tên: Minh Duc, Email: Thieu_huong@yahoo.com).

Các ý kiến khác xin đọc và gửi tại đây.

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.