'Thần dược Campuchia' gây chết người

'Thần dược Campuchia' gây chết người
Sau khi uống loại "thần dược" có xuất xứ từ Campuchia từ 1 - 2 ngày, bệnh nhân đều ăn, ngủ được. Nhưng chỉ sau khoảng 2 tuần, người bệnh mắc phải các triệu chứng lạ không thể xác định, thậm chí dẫn đến tử vong.
'Thần dược Campuchia' gây chết người ảnh 1
Những gói thuốc và tờ quảng cáo kèm theo . Ảnh: Công an Nhân dân.

Xuất hiện "thuốc thần" qua lời truyền miệng

Ngày 3/5, ngay sau khi nhận được thông tin tại thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) lưu hành loại thuốc được coi là "Thần dược Campuchia", gây nên chết người, phóng viên kịp thời tìm hiểu về sự việc và bước đầu đặt nhiều nghi vấn xung quanh loại thuốc lạ này.

Đầu tiên, chúng tôi đến gia đình ông Nguyễn Văn Nhớn, 77 tuổi (khu 1 - thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang). Biết chúng tôi tìm hiểu về sự việc dùng "thần dược" đã khiến anh Nguyễn Văn Hòa, 50 tuổi (người con rể lớn của ông Nhớn) tử vong và anh Nguyễn Văn Thành, 49 tuổi (người con rể thứ 2 của ông Nhớn), đang nằm liệt tại nhà (khi các bệnh viện ở Hà Nội trả về), ông Nhớn tỏ ra đau đớn không muốn nhắc lại sự việc.

Ông cho người gọi cô cháu gái Nguyễn Thị Hoa, 27 tuổi (con gái anh Hoà), kể chuyện bệnh tình của bố khi sử dụng loại thuốc lạ. Hoa nói: "Một ngày đầu tháng 9 âm lịch năm ngoái, nghe người trong thị trấn nói có loại thuốc thần dược của Campuchia chữa bách bệnh và phục hồi sức khoẻ nhanh, gia đình đã tìm mua 10 gói với giá 200 nghìn đồng và động viên bố uống.

Khi uống hết gói thứ 3, bố cháu dễ ăn dễ ngủ và tăng cân khó tưởng. Chỉ 2 tuần sau, đột nhiên gia đình thấy bố bị phù toàn thân, rồi 1 tháng sau không đi lại được nữa.

Gia đình đưa bố đi Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khám thì bệnh viện kết luận bị bệnh gan giai đoạn cuối và trả về gia đình. Về nhà được 3 tuần, bố cháu mất. Lúc này gia đình nghi ngờ, nếu không dùng loại “thần dược” trên chưa chắc bố cháu phát bệnh nhanh đến thế...".

Theo gia đình anh Nguyễn Văn Thành (khu 2, thị trấn Ninh Giang), khi được nghe người anh em đồng hao là anh Nguyễn Văn Hoà bảo uống thuốc có công dụng "tức thì" và nghe nhiều người nói thần được Campuchia chữa được 18 loại bệnh, anh đã không ngần ngại bỏ ra 100 nghìn đồng mua thuốc uống thử.

Chỉ uống 1 gói đầu (10 liều) đã ăn được, ngủ được. Nhưng hơn 1 tháng sau, qua một trận sốt virus, anh Thành bị tê liệt chân tay, phải đưa đi Bệnh viện Quân khu 7 điều trị. Bệnh viện không xác định được bệnh tình nên gia đình phải đưa về các Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nhật ở Hà Nội chạy chữa.

Suốt 4 tháng, qua các bệnh viện, bác sĩ đều xác định sơ bộ anh Thành bị nhiễm độc thuốc Nam, nên đành đưa về gia đình chạy chữa thuốc lá. Hiện anh Nguyễn Văn Thành rất yếu không đi lại được.

Qua tìm hiểu, chúng tôi còn được biết, chị Nguyễn Thị Linh (khu 4 thị trấn Ninh Giang) cũng nghe đồn thổi đã bỏ ra 110 nghìn đồng mua 5 gói thần dược. Do công việc quá bận bịu nên chưa kịp uống.

Thế rồi nghe tin anh Hoà ở khu 1 uống thuốc bị phát bệnh, chị Linh sợ quá chỉ giữ lại làm kỷ niệm mà không sử dụng. Khi gặp chúng tôi, chị không ngần ngại tặng lại 5 gói thuốc và nhờ chuyển đến cơ quan chức năng kiểm nghiệm thông báo cho nhân dân tránh xa loại thuốc lạ.

Khó hiểu về loại thuốc lạ?

Khi đến huyện Ninh Giang mới hay, ngoài những người ở thị trấn Ninh Giang sử dụng thuốc lạ, thời gian gần đây loại “thần dược” này còn được lưu hành ở các xã như Vĩnh Hoà, Ninh Thành, Hiệp Lực và một số xã ở huyện Tứ Kỳ.

Một người ở xã Vĩnh Hoà nói rằng, vì ham rẻ và thấy tác dụng nhanh nên nhiều người mua. Đến khi nghe tin trên thị trấn Ninh Giang có người chết vì thuốc, lúc đó các gia đình mới tự huỷ đi.

Có trong tay những gói thuốc lạ, chúng tôi mạnh dạn bóc thử để tìm hiểu. Trong gói lớn có 10 gói nhỏ. Trên tờ hướng dẫn sử dụng có 2 mặt: Một mặt là chữ Campuchia, mặt kia là bản dịch tiếng Việt nhưng rất khó đọc vì sai nhiều lỗi chính tả.

Bản dịch ghi: "Thuốc dân tộc cứu nhân vật. Thần y có 18 loại thuốc bắc, thực vật ở đất nước Campuchia, được bào chế thành bột chữa các loại bệnh hột soài, dương mai, bệnh trĩ, xoang mũi, chóng mặt tăng huyết áp, khối u bụng, đau gan, vàng da, phụ nữ không có con... Ai mắc phải những loại bệnh trên sử dụng thuốc này sẽ điều trị khỏi bệnh".

Điểm qua tờ hướng dẫn dùng thuốc có đến 53 triệu chứng bệnh “thần dược” khẳng định chữa khỏi.

Tờ hướng dẫn cũng ghi rõ: "Thuốc được cấp giấy chứng nhận số 62/04 o-bo-xo/ú-o-bo-xo ngày 31/3 năm 2003 tại thủ đô Phnômpênh. Nơi sản xuất: Phía Tây stop Phsa đơm kô, số nhà 114 EO, đường 247, phường Bưng xa lang. Số điện thoại: 01670233.092972572".

Có lẽ, với những lời quảng bá mập mờ trên mà những người từng dùng thuốc đều giấu chuyện. Họ sợ bị dư luận chê cười về sự thiếu hiểu biết và không muốn gây phiền lụy cho những người bán thuốc.

Tuy nhiên, để xảy ra tình trạng lưu hành “thần dược” Campuchia ở các địa bàn huyện Ninh Giang, không thể nói sự thiếu trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành địa phương.

Vì rằng, dù loại thuốc đã được lan truyền nhiều nơi nhưng khi liên lạc để làm việc với Phòng Y tế huyện thì đều thấy bất ngờ và cho rằng không hề biết sự việc trên, xin được khất để kiểm tra lại.

Hiện nay, chưa có cơ quan chức năng nào vào cuộc, kiểm tra, kết luận tác hại của loại "thần dược" nói trên. Nhưng rõ ràng những người dùng thuốc mà chúng tôi được gặp đều có những biểu hiện phản ứng thuốc một cách rõ rệt.

Theo Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.