Thám hiểm lượng tử giới cùng Người Kiến

0:00 / 0:00
0:00
TP - Người Kiến và chiến binh ong: Thế giới lượng tử đang gây chú ý với những suất chiếu đông kín khán giả. Nhưng nhiều ý kiến e ngại phim sẽ không trụ rạp được lâu, phim nhận 51% điểm “cà chua thối” trên trang Rotten Tomatoes.

Dù sao phim cũng là một cái cớ hay ho để chúng ta tìm hiểu đôi chút về cơ học lượng tử. Một vũ trụ hoàn toàn khác biệt nằm trong vũ trụ chúng ta đang sống hé mở những quy luật vận động kỳ ảo, rất hợp với các phim về đa vũ trụ dần trở thành xu thế gần đây.

Giả sử con người là một hệ lượng tử, thì theo các quy luật ở “cõi” này, một người có thể ở hai nơi cùng lúc trong một mốc thời gian cố định gọi là chồng chập lượng tử. Còn tính chất liên đới lượng tử (còn gọi là vướng víu lượng tử) cho phép chúng ta thần giao cách cảm với những người có liên quan ở khoảng cách xa vô cực. Chúng ta tha hồ đi xuyên qua các rào cản vật chất nhờ tính chất xuyên hầm lượng tử. Những “phép thuật” này đều được ứng dụng trong các phim Người Kiến, nhưng tất nhiên không triệt để cho lắm.

Theo sự tìm hiểu sơ bộ của các nhà khoa học, các tính chất lượng tử này cũng có thể áp dụng cho thế giới vĩ mô. Vậy vì sao chúng ta vẫn không có khả năng đi xuyên tường? Giới khoa học tạm giải thích nguyên nhân khiến các quy luật lượng tử không thể vận hành trong đời sống, là do môi trường sống. Vì vậy các thí nghiệm lượng tử đều phải được thực hiện trong chân không hoàn toàn, một photon ánh sáng cũng không thể lọt.

Điểm thu hút của Người Kiến 3 chính là khán giả được cùng các nhân vật du hành thỏa thuê vào vũ trụ lượng tử. Phim đầu tư nhiều vào thiết kế đồ họa cho các kiểu sinh vật ở lượng tử giới. Lượng tử giới khởi đầu cũng lung linh mê ly kiểu thủy cung, nhưng rút cuộc phần lớn nội dung phim vẫn diễn ra trong khung cảnh tăm tối không khác gì các phim khác thuộc vũ trụ Marvel. Các nhân vật vẫn sống và chiến đấu y chang ở thế giới vĩ mô mà thôi.

Tuy đã ở thế giới lượng tử rồi nhưng nhân vật vẫn tiếp tục thu nhỏ đến mức lượng tử của lượng tử. Lúc này mới có sự lạ xảy ra… Nhưng hóa ra nó lại làm cho thử thách trở nên dễ vượt qua hơn. Tựu chung câu chuyện trong phim khá đơn giản. Đương nhiên như mọi phim khác trong vũ trụ Marvel, các nhân vật bao giờ cũng đạt đến thắng lợi dù chỉ là tạm thời (để còn làm phần tiếp). Nhưng câu chuyện được lồng vào bao giờ cũng phải có nhiều sự éo le, tạo cảm xúc cho người xem.

Nhưng Người Kiến 3 thì không. Cảm giác như đây là một phim dành cho trẻ em. Vẫn mô típ “gia đình trên hết” nhưng được thể hiện khá dễ dãi. Khá có lý khi cho rằng nhà Marvel giờ đây quá quan tâm tới việc bán các sản phẩm lưu niệm ăn theo các nhân vật trong phim. Do đó họ phải xây dựng một tác phẩm thân thiện với cả gia đình hết mức có thể. Vì thế biên độ cảm xúc trong phim khá hạn chế, nhân vật được coi là ác nhất trong các thể loại vũ trụ cũng tỏ ra nguy hiểm vừa phải. Nếu có những thế lực “khủng” đến độ có thể đày Kang xuống cõi lượng tử (nằm ngoài không thời gian) có lẽ chúng ta cũng chẳng cần quá lo về đe dọa tiêu diệt hết thảy các vũ trụ của hắn.

Tóm lại các kịch bản các siêu anh hùng giải cứu Trái đất rồi giải cứu vũ trụ đơn thuần bằng đánh nhau tay đôi tay ba đã lặp lại đến nhàm chán, không lối thoát?! Từ đó bắt đầu dấy lên những nghi ngại cho rằng vũ trụ Marvel đã đuối sức ở bộ phim thứ 31 này. Có lẽ chỉ một số những người hâm mộ trung thành của dòng phim đã cày nát các phần trước đó là còn tìm thấy sự thú vị ở Người Kiến 3.

MỚI - NÓNG