Thái Lan được treo thưởng tiền tỷ cho HCV SEA Games, CĐV chê ít

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bà Nuanphan Lamsam, Giám đốc các đội tuyển của Thái Lan, vừa cam kết sẽ chi 5 triệu baht (tương đương 3,34 tỷ đồng) nếu đội nhà giành được HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 31 tại Việt Nam. Nhưng các CĐV Thái Lan lại phản ứng không mấy tích cực với "liều doping" này.
Thái Lan được treo thưởng tiền tỷ cho HCV SEA Games, CĐV chê ít ảnh 1

Thái Lan đã vô địch Đông Nam Á 6 lần, mới nhất là AFF Cup 2020. Đây là thành tích ấn tượng nhất lịch sử. Họ cũng nắm giữ kỷ lục 9 lần vô địch SEA Games. Nhưng tại kỳ đại hội gần nhất, U23 Thái Lan bị loại ngay vòng bảng.

Điều đó khiến cơn khát vàng của bóng đá Thái Lan lại dâng cao và những người làm bóng đá nước này đang nỗ lực làm tất cả để giành lại vinh quang cho đội nhà. Bà Nuanphan Lamsam, Giám đốc các đội tuyển Thái Lan, ngoài việc chạy đôn chạy đáo để thuyết phục các CLB nhả quân nhằm giúp HLV Mano Polking có lực lượng tối ưu sang Việt Nam tranh tài, cũng đã đưa ra "liều doping" cho các cầu thủ.

Theo đó, nếu như giành HCV SEA Games 31, U23 Thái Lan sẽ được thưởng 5 triệu baht, tương đương 3,34 tỷ đồng. Ngay trước giờ đấu Malaysia thì chiều qua (7/5), người phụ nữ thường được gọi với cái tên thân mật “Madam” Pang đã gửi đi thông điệp.

“Là một thành viên của đội tuyển Thái Lan, Pang biết rằng mọi người đến đây chơi bóng vì danh dự và vì màu cờ sắc áo tổ quốc. Với tư cách là một người quản lý của đội, tôi xem trọng sự cống hiến và sự hy sinh của tất cả mọi người.

Do đó, tôi muốn tạo ra một món quà để khuyến khích các bạn trẻ. Nếu chúng ta vô địch, sẽ có một khoản thưởng thêm 5 là triệu baht, và số tiền này chia đều cho tất cả cầu thủ. Xin nhấn mạnh rằng khoản tiền này không bao gồm tiền thưởng từ Ủy ban thể thao Thái Lan dành cho các VĐV giành huy chương”.

Cũng trong thông điệp này, “Madam” Pang đã khích lệ các cầu thủ giành chiến thắng trước Malaysia để có được bước chạy đà hoàn hảo cho SEA Games. Nhưng thực tế đã diễn ra khác hoàn toàn. U23 Thái Lan có bàn thắng dẫn trước nhờ một tình huống xử lý cá nhân.

Nhưng rồi khi Jonathan Khemdee bị đuổi khỏi sân vào phút 41, họ đã sụp đổ và ra về với thất bại 1-2, đối diện nguy cơ không thể có ngôi đầu bảng B, thậm chí là bị loại ngay từ vòng bảng. Sau lượt đầu, vị trí của U23 Thái Lan là bét bảng.

Dĩ nhiên, vẫn còn 3 trận nữa để thầy trò HLV Polking sửa sai. Trong khi đó, trong cơn bực tức vì thua trận đầu, nhiều NHM Thái Lan đã dành những lời châm biếm cho mức thưởng mà “Madam” Pang đang treo.

“Tính ra ít quá, mỗi người được có vài trăm. Đó là tôi nói nếu như Thái Lan vô địch”, một CĐV bày tỏ. “Tôi nghĩ mọi người nên tìm một kênh nào đó để huy động ủng hộ đội tuyển, chứ thế này không thấm vào đâu”, một fan khác nêu ý kiến.

Nhiều bình luận cũng cho rằng nếu thể hiện ấn tượng, U23 Thái Lan sẽ thu hút nguồn tài trợ dồi dào từ lực lượng “Mạnh Thường quân” trong nước. Nhưng với điều kiện họ phải thi đấu tốt, không được lặp lại những trận đấu gây thất vọng như khi thua Malaysia.

Cần biết, tại AFF Cup 2020, ĐT Thái Lan đã được thưởng khoảng 15 tỷ đồng sau khi đăng quang. "Liều doping" từ những người làm bóng đá Thái Lan lần này tuy chưa "nặng đô", nhưng vẫn được coi là cần thiết để vực dậy tinh thần các cầu thủ trong bối cảnh họ khởi đầu SEA Games không suôn sẻ.

MỚI - NÓNG