Ten Hag nói gì khi MU đứng cuối bảng, hứng chịu những kỷ lục tệ hại tại Cúp C1 châu Âu?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Ten Hag vẫn cố tỏ ra lạc quan trong bối cảnh MU của ông vừa thua Bayern để kết thúc chiến dịch Cúp C1 châu Âu với vị trí chót bảng.
Ten Hag nói gì khi MU đứng cuối bảng, hứng chịu những kỷ lục tệ hại tại Cúp C1 châu Âu? ảnh 1

Hy vọng giành quyền vào vòng 1/8 Champions League của MU vốn đã rất mong manh ngay từ đầu. Họ buộc phải thắng Bayern, đồng thời mong Galatasaray hòa Copenhagen. Nhưng cuối cùng, đã không có bất ngờ nào. Có 2 điều kiện để MU đi tiếp thì không điều kiện nào xảy ra. CLB này vừa thua Bayern 0-1 và nhận vị trí cuối bảng, trong khi ở trận đấu cùng giờ, Galatasaray đã giành 3 điểm và có vé đi tiếp.

Nhìn vào diễn biến trận MU tiếp Bayern, NHM cũng không nhìn thấy tia hy vọng nào của thầy trò Ten Hag. MU tấn công bế tắc, bị đối thủ áp đảo. Có lẽ Bayern không ghi bàn sớm vì họ bước vào trận đấu này với tư tưởng giữ sức do đã hết động lực.

Ten Hag nói gì khi MU đứng cuối bảng, hứng chịu những kỷ lục tệ hại tại Cúp C1 châu Âu? ảnh 2

MU bị Bayern áp đảo hoàn toàn

Nhưng trước vô vàn cơ hội, Bayern cũng không thể không ghi bàn. CLB nước Đức thực hiện pha phối hợp hay trước vòng cấm của MU ở phút 70, sau đó Kane chọc khe để Coman phá bẫy việt vị, lao xuống làm tung lưới Onana. Bàn thắng này “dìm” MU xuống vị trí bét bảng. Họ trở thành CLB đầu tiên của Ngoại hạng Anh đứng cuối bảng tới 2 lần trong lịch sử tham dự Champions League (mùa 2005/06 và 2023/24).

Nói về những kết quả tệ hại này, HLV Ten Hag chỉ biết... rút kinh nghiệm. Ông nói sau trận: "Không hối tiếc. Chúng tôi đã không thành công, nhưng chúng tôi phải chấp nhận nó. Chúng tôi phải rút kinh nghiệm từ đó".

Dù đứng cuối bảng, nhận tới 15 bàn thua (trở thành CLB Anh thủng lưới nhiều nhất ở một vòng bảng Champions League), song Ten Hag vẫn cho rằng MU đã đá đẹp: “Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá đẹp ở Champions League. Bây giờ, chúng tôi phải có màn trình diễn tốt ở Premier League. Chúng tôi đã mắc sai lầm. Hôm nay là màn trình diễn rất tốt. Chúng tôi không đáng thua nhưng chúng tôi đã thua. Cuối cùng thì nó vẫn chưa đủ tốt”.

MỚI - NÓNG