Suýt nữa tiền mất tật mang

Suýt nữa tiền mất tật mang
TP - Hạnh là một trong những cô gái xinh nhất làng, từ lâu đã có nhiều người theo đuổi. Sau khi học xong cấp 3, do nhà neo người, cô ở nhà phụ giúp gia đình.

Mấy hôm nay Hạnh đổ bệnh, người cứ gầy còm, ốm yếu như tàu lá, không ăn uống được gì cả. Nghe theo lời một số người, thay vì cho con đi bệnh viện, ông Tuất lại mời thầy mo nổi tiếng cao tay trong làng về cúng cho Hạnh.

Suốt hơn một tuần liền, thầy hết cúng lại bắt uống thuốc lá vừa đắng, vừa khó nuốt, Hạnh càng gầy và sợ ăn uống hơn. Sức khỏe của Hạnh giảm sút nghiêm trọng, cô còn không tự ngồi dậy được.

Chị Tình, hội trưởng hội phụ nữ trong làng biết chuyện bèn khuyên ông Tuất: “Nên cho Hạnh đi bệnh viện khám và chữa trị kịp thời, chứ cứ để vậy thì nguy mất”.

Sau khi được chị Tình thuyết phục, ông Tuất đưa Hạnh vào viện và sức khỏe của Hạnh hồi phục. Ông Tuất mừng lắm, cứ cảm ơn bác sĩ  rối rít. Nhưng trong lòng ông đang rất lo về khoản tiền viện phí phải trả trong những ngày tới.

Biết vậy các bác sỹ đã cho Hạnh ra viện ngay và bảo: “ Hạnh không có bệnh gì cả, chỉ vì thời gian đầu mang thai nên kén ăn. Tại gia đình không biết nên bị thầy mo lừa”. 

Thì ra Hạnh và Tùng yêu nhau từ lâu, hai gia đình đã định ngày cưới. Giờ biết con gái không sao, lại sắp thành ông ngoại, ông Tuất vui lắm. Nghĩ lại những ngày tháng qua ông thầm trách mình: “Cúng với chẳng bái”.

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG